Người trẻ chọn ở lại TP.HCM, đi du lịch sau kỳ nghỉ lễ

Để tránh đông đúc và di chuyển xa, nhiều người trẻ chọn tận hưởng kỳ nghỉ lễ sắp tới ngay tại TP.HCM.

Để tránh đông đúc và di chuyển xa, nhiều người trẻ chọn tận hưởng kỳ nghỉ lễ sắp tới ngay tại TP.HCM.

Thay vì đi chơi xa, nhiều người trẻ chọn cách tận hưởng 4 ngày nghỉ sắp tới ngay tại TP.HCM. Với những người sống xa nhà, đây cũng là cơ hội để họ có thể về thăm gia đình.

Dưới đây là dự định của 5 bạn trẻ cho kỳ nghỉ lễ này.

Về ăn cơm mẹ nấuĐông Đông - Nhân viên văn phòng

Tôi và anh, chị của mình đều đang làm việc tại TP.HCM. Vào cuối tuần hay những ngày nghỉ dài, tôi đều chọn về quê để thăm bố mẹ.

Theo tôi, đây là khoảng thời gian tuyệt vời để được sum họp với gia đình. Quê tôi không phải thành phố du lịch nên dịp lễ cũng khá vắng vẻ. Vừa được gần bố mẹ lại không phải chịu cảnh khói bụi nên tôi cảm thấy rất vui.

Cơm mẹ nấu sẽ là "liều thuốc tinh thần" của tôi sau những ngày làm việc vất vả. Tôi dự định sau lễ khoảng một tuần sẽ cùng cả nhà đi du lịch ở TP Vũng Tàu.

_____

Chuyến staycation cùng người yêu Nhật Thiên - Designer

Vé máy bay về quê đợt này khá cao nên tôi và người yêu chọn ở lại TP.HCM. Thường ngày, công việc của chúng tôi khá bận và không cố định về thời gian. Đây sẽ là lúc cả hai ở bên nhau nhiều hơn.

Tôi chọn một căn hộ ở khu vực quận 4 để tránh đông người. Vì đặt qua app nên mức giá khá ưu đãi, hơn 1,5 triệu đồng cho một đêm. Ở đây còn có cả spa, dịch vụ mà người yêu tôi khá thích.

Cả hai dự định nấu ăn và chơi board game. Tôi nghĩ, tận hưởng ngày nghỉ như thế này cũng rất vui và thú vị.

_____

Tận hưởng "me-time" tại nhà Trương Quý - Freelancer

Tuy làm việc tự do nhưng khối lượng công việc của tôi cũng khá nhiều. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cảnh kẹt xe, đông đúc thường ngày tại TP.HCM.

Chính vì vậy, không chỉ dịp 30/4-1/5 mà các ngày lễ khác trong năm tôi đều tự thưởng cho bản thân "cảm giác lười biếng".

Ban đầu, tôi dự định chỉ nằm dài để bản thân nghỉ ngơi sau những giây phút làm việc vất vả.

Thế nhưng, kỳ nghỉ này lại trùng với cuối tuần nên tôi quyết định nấu ăn, duy trì thói quen của mình. Chiêu đãi bản thân bằng một bữa ăn ngon cùng một ly nước hấp dẫn cũng là cách tận hưởng ngày lễ khá tuyệt.

Qua lễ, tôi đã lên kế hoạch đi du lịch ở cố đô Huế. Điểm đến này đáp ứng mọi tiêu chí của tôi như: đồ ăn rẻ, cảnh vật đẹp, thời tiết dễ chịu và con người hiền lành.

_____

Thay đổi kế hoạch đi chơi xa Ngọc Trang - Freelancer

Dự định ban đầu của tôi là đi chơi lễ tại TP Đà Lạt. Tuy nhiên, sau khi xem tin tức thấy điểm đến này đã rơi vào tình trạng "quá tải" nên tôi đành hoãn lại.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, tôi đã mua sắm thêm khá nhiều quần áo mới. Cảm giác hơi hụt hẫng nhưng muốn được nghỉ ngơi thật sự, tôi phải chờ thêm một thời gian.

Bạn bè tôi đều đã có hẹn hoặc về quê nên tôi cũng không có kế hoạch gì mới khi ở lại TP.HCM. Cảnh tượng xếp hàng và kẹt xe vào ngày lễ làm tôi thật sự ám ảnh.

_____

Hẹn hò cùng bạn bè tại hàng quán quen Kiều Diễm - Nhân viên văn phòng

Tôi khá e ngại việc đi chơi xa, đặc biệt là các điểm du lịch đông người. Kỳ nghỉ lý tưởng của tôi là được ở bên gia đình và bạn bè.

Năm nay, tôi được nghỉ 3 ngày. Tại TP.HCM cũng có rất nhiều địa điểm vui chơi nên tôi đã lên lịch hẹn ngay trong khu vực nội thành.

Tâm lý chung của mọi người là muốn đi chơi xa, tôi hy vọng sẽ không gặp phải tình trạng đông đúc.

Kế hoạch của tôi cùng nhóm bạn chủ yếu là đi dạo và ăn uống. Chúng tôi lựa chọn hàng quán quen để tránh những trải nghiệm không tốt trong dịp lễ.

Vào ngày nghỉ cuối, tôi sẽ cho bản thân giây phút nghỉ ngơi tại nhà trước khi trở lại guồng quay công việc.

Vân Khanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-tre-chon-o-lai-tphcm-di-du-lich-sau-ky-nghi-le-post1312490.html