Người quân nhân có tấm lòng nhân ái

Từ năm 2016 đến nay, đều đặn hàng năm, anh Đỗ Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Đưa con đi viện, tiện thể… hiến máu luôn

Hiến máu tình nguyện từ những ngày còn trong quân ngũ, đến khi biến cố gia đình xảy ra (con gái thứ 2 bị ung thư máu), những ngày tháng chăm con tại bệnh viện anh Đỗ Ngọc Thanh càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Do đó, từ năm 2016 đến nay, đều đặn hàng năm anh luôn là người tích cực tham gia công tác thiện nguyện này.

Anh Đỗ Ngọc Thanh trong một lần hiến máu gần đây.

Anh Đỗ Ngọc Thanh trong một lần hiến máu gần đây.

Với anh, hiến máu đã trở thành việc làm thường xuyên (một năm anh hiến 2 - 3 lần, mỗi lần 350 - 500ml). “Tôi đưa con đi viện, tiện thể hiến máu luôn…” - anh Đỗ Ngọc Thanh chia sẻ về việc hiến máu của mình. Theo anh Thanh, cho đi những giọt máu của mình là việc làm rất đỗi bình thường.

Sinh năm 1981, khi vừa đủ tuổi nghĩa vụ quân sự, anh Đỗ Ngọc Thanh lên đường hiện thực hóa ước mơ khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính tại đơn vị D 151, E 250, F 361, Quân chủng PK-KQ. 2 năm trong quân ngũ đã tôi rèn cho anh những phẩm chất tốt đẹp nhất của người lính bộ đội cụ Hồ, trong đó có việc thực hiện lời dạy của Bác về nghĩa cử nhân ái: "phải xuất phát từ lòng yêu thương Nhân dân mà làm những việc có thể nhằm làm giảm bớt đau thương cho họ"

Năm 2008 anh lập gia đình, khi cháu thứ 2 lên 3 tuổi thì phát hiện bị ung thư máu. Tiếp đến là triền miên những tháng ngày ở viện cùng con, nỗi đau được anh nén vào tim để mạnh mẽ làm chỗ dựa cho vợ con và gia đình.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của phường Sơn Lộc, anh Đỗ Ngọc Thanh rất quan tâm tới hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của phường Sơn Lộc, anh Đỗ Ngọc Thanh rất quan tâm tới hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Lúc này, anh mới cảm nhận và trân trọng hơn ai hết những giọt máu nghĩa tình quý báu, đó cũng là lý do để anh nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của phường Sơn Lộc năm 2020. Ở cương vị này, anh lại càng có cơ hội lan tỏa thông điệp, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện đến bạn bè, đồng nghiệp và người thân.

Khi nhận nhiệm vụ được giao, anh luôn suy nghĩ đề ra những giải pháp thực hiện để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, công tác khó nhất là vận động Nhân dân hiến máu tình nguyện, vì nhu cầu cần máu cấp cứu ngày càng nhiều và chỉ tiêu năm sau luôn cao hơn năm trước.

Xác định đây là việc làm hết sức ý nghĩa và đầy lòng nhân ái, bản thân anh đã từng chứng kiến nhiều bệnh nhân qua đời do không được truyền máu kịp thời. Do đó, khi phát động phong trào hiến máu, anh cùng cán bộ Hội đã gõ cửa từng nhà, vận động từng người có đủ điều kiện tham gia hiến máu.

Những lúc bị từ chối, anh đều không nản lòng và luôn nghĩ: "Bây giờ người ta chưa hiểu nên chưa tham gia, kiên trì vận động thế nào cũng có kết quả". Quả thật, công tác vận động của anh đã có sức thuyết phục, số người tham gia hiến máu ngày càng đông, trong đó, có những người cũng đã cùng anh tham gia hiến máu hàng chục lần.

Riêng năm 2023 anh đã vận động được 71 đơn vị máu (đạt 177,5% so với chỉ tiêu trên giao). Bản thân anh luôn gương mẫu đi đầu với 21 lần hiến máu (trong đó có 2 lần tham gia hiến máu khi đang theo học tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) và 7 lần hiến tiểu cầu.

Nếu như hiến máu trung bình chỉ mất khoảng 5 phút để máu từ cơ thể tới túi đựng máu thì hiến tiểu cầu phải mất tới 60 - 100 phút. Thời gian để tiểu cầu “sống” lại ngắn (chỉ 3 - 5 ngày), vì vậy mỗi khi bệnh viện cần anh Thanh lại không quản ngày đêm, mưa nắng để kịp thời có mặt, góp phần cùng các y bác sĩ giành giật sự sống cho người bệnh.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Bên cạnh đó, thấu hiểu nỗi đau của người bệnh và người nhà bệnh nhân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn, anh Thanh đã đến với người nghèo bằng cả tấm lòng nhân ái với các hoạt động thiết thực như: trao tặng quà Tết cho các đối tượng người khuyết tật, hội viên chữ thập đỏ; trẻ mồ côi; các đối tượng là người cao tuổi, đối tượng chất độc da cam; người cô đơn, mắc bênh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày… có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Chương trình Tết nhân ái năm 2024 do Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Lộc tổ chức.

Chương trình Tết nhân ái năm 2024 do Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Lộc tổ chức.

Ngoài ra, anh Thanh cũng đã triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng quỹ nhân đạo, phong trào ủng hộ chương trình từ thiện các cấp phát động. Năm 2023, tổng các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ phường đạt 42.155.000 đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc Nguyễn Quốc Định cho biết, song song với công việc của Hội Chữ thập đỏ, anh Đỗ Ngọc Thanh còn là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Lộc. Trên cương vị nào anh Thanh cũng cố gắng hết khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

“Năm nào, phường Sơn Lộc cũng hoàn thành tốt công tác, bảo đảm tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng đối tượng, quy định, trình độ thanh niên ngày càng được nâng cao. Năm 2023 tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nội dung thực binh. Việc đăng ký quản lý và bảo quản vũ khí trang bị được biên chế theo đúng quy định của quân đội. Sắp xếp biên chế vũ khí trang bị cho lực lượng dân quân cơ động tuyệt đối an toàn” - Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc Nguyễn Quốc Định chia sẻ.

Gia đình nhỏ của anh Đỗ Ngọc Thanh.

Gia đình nhỏ của anh Đỗ Ngọc Thanh.

Điều đáng trân trọng ở anh Thanh là dù công việc kiêm nhiệm hai chức trách vô cùng bận rộn nhưng anh luôn sắp xếp dành thời gian cho gia đình, chăm sóc các con, đặc biệt với cháu Đỗ Hương Giang mắc bệnh hiểm nghèo ung thư máu.

Có lẽ tình yêu thương của anh đã truyền thêm động lực để bé chiến đấu và chống chọi với bệnh tật suốt 5 năm qua. Hàng ngày anh đi đi về về giữa huyện Hoài Đức và thị xã Sơn Tây. Bởi hiện mẹ anh ở một mình tại căn nhà nhỏ trong ngõ 30 phố Chùa Thông - phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây còn gia đình nhỏ của anh ở Hoài Đức để thuận tiện cho việc chữa trị của bé Giang và công việc của vợ.

Anh tâm sự: “Có những lúc tôi mong mình có “3 đầu 6 tay” và thời gian một ngày kéo dài đến 48 tiếng để có thể vẹn tròn trách nhiệm”. Lúc nào anh cũng tự nhủ phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa.

Chia tay anh, tôi cứ nao nao nhớ lời anh chia sẻ rằng, anh chỉ mong được khỏe mạnh, bình an để tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cũng như tiếp tục cống hiến, sẻ chia tấm lòng nhân ái, những giọt máu đào tới người bệnh.

Với những đóng góp tích cực của mình, anh Đỗ Ngọc Thanh vinh dự được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố năm 2024. Dù vậy, với anh, phần thưởng lớn nhất không phải ở những Bằng khen, Giấy khen các cấp trao tặng mà là sự tin yêu của Nhân dân, là nụ cười của em bé mồ côi mỗi khi được nhận quà từ anh…

Thùy Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-quan-nhan-co-tam-long-nhan-ai.html