Người Đồn trưởng được đồng đội tin yêu, nhân dân mến phục

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai, BĐBP Nghệ An là tấm gương mẫu mực, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và các phong trào thi đua của BĐBP, hết lòng giúp đỡ đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới. Dẫu ở đâu, bất cứ cương vị nào, người Đồn trưởng ấy cũng luôn đi đầu và là người truyền lửa cho đồng đội thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phan Thanh Hồng luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân biên giới. Ảnh: Vi Hợi

Thượng tá Phan Thanh Hồng luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân biên giới. Ảnh: Vi Hợi

Thượng tá Phan Thanh Hồng sinh năm 1972, quê ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, mùa xuân năm 1990, anh tình nguyện nhập ngũ và được Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tiếp nhận. Hết thời gian huấn luyện, anh thi đậu vào Học viện Biên phòng, sau bao năm miệt mài đèn sách, tốt nghiệp ra trường, anh lại được trở về công tác ở BĐBP Nghệ An với bao hoài bão cống hiến của một sĩ quan trẻ.

Trải qua nhiều cương vị công tác, từ cán bộ cấp đội cho đến Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quang và hiện nay là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai, ở vị trí nào khi được tổ chức phân công, Thượng tá Phan Thanh Hồng đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, anh luôn hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng đội, toàn tâm toàn ý cùng với tập thể tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ở đâu, anh cũng phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, người chiến sĩ Biên phòng, luôn bám sát địa bàn, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hơn 30 năm gắn bó với đơn vị, với đồng đội và đồng bào các dân tộc, anh luôn thấm nhuần phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP “Vì nước quên thân/ Trung thành với Đảng/ Tận tụy với dân”. Những chuyến xuống bản, thấy đồng bào các dân tộc biên giới còn nhiều khó khăn, nghèo đói, thế là anh kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào từ bát gạo, tấm chăn, manh áo đến nhà ở, nước sạch, cầu dân sinh.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài hơn 28km, đồng thời quản lý 2 xã Mai Sơn, Nhôn Mai với gần 1.500 hộ, trên 6.000 nhân khẩu, đủ các dân tộc Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú. Là Đồn trưởng, Thượng tá Phan Thanh Hồng đã lãnh đạo đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới của Lào làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Ngoài ra, anh còn chỉ đạo đơn vị tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bạn trong công tác quản lý biên giới, góp phần củng cố và vun đắp tình hữu nghị lâu đời của hai nước Việt Nam - Lào.

Bằng sự sẻ chia và tình yêu đối với dân bản, chỉ chưa đầy 3 năm, Thượng tá Phan Thanh Hồng đã cùng đơn vị vận động, kêu gọi trên 5,5 tỷ đồng xây dựng 3 cầu dân sinh, làm nhà cho 29 hộ nghèo, làm giếng nước khoan cho các trường học, xây dựng mô hình sinh kế quân dân kết hợp...

Ông Kha Dương Tiến, 63 tuổi, nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai chia sẻ: “Thượng tá Phan Thanh Hồng là người Đồn trưởng tận tụy trong công việc và hết lòng vì nhân dân. Chưa đầy 3 năm anh về đây công tác mà nhân dân xã Nhôn Mai được anh và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều, từ nhà ở, đường đi, cầu vượt lũ, giếng khoan, quần áo, sách vở, cây trồng, vật nuôi... Anh ấy còn là người sống rất vui vẻ và gần gũi với nhân dân. Tôi rất khâm phục tấm lòng của Thượng tá Phan Thanh Hồng”.

Còn Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng cũng không giấu được sự kính phục khi được tôi hỏi về thủ trưởng của mình. Anh bảo “Thủ trưởng Hồng không chỉ gương mẫu trong lối sống, luôn là một cán bộ mẫu mực, vượt qua khó khăn, đoàn kết, gắn bó với đơn vị, sống gần gũi với đồng đội, được cán bộ, chiến sĩ kính trọng, yêu mến”.

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, các năm 2023, 2024, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đều được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được nhận Giải thưởng Vừ A Dính (năm 2023). Cá nhân Thượng tá Phan Thanh Hồng cũng nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng cùng với nhiều danh hiệu và bằng khen, giấy khen các cấp trao tặng. Tháng 10/2024, Thượng tá Phan Thanh Hồng vinh dự được tham gia Hội nghị gặp mặt, biểu dương các tập thể tiêu biểu có nhiều cống hiến cho các hoạt động cộng đồng nơi biên giới, hải đảo.

Nhìn nét mặt luôn rạng ngời, tươi vui của Thượng tá Phan Thanh Hồng ít người biết gia đình anh ở trong hoàn cảnh khá đặc biệt, khi cả hai vợ chồng anh đều công tác trong BĐBP, nhưng mỗi người một đơn vị khác nhau và ở cách nhau trên 300km nên ít khi có thời gian sum vầy. Nói về vợ mình, Thượng tá Phan Thanh Hồng luôn dành những lời trân trọng nhất. Anh chia sẻ: “Vợ tôi hiện công tác tại Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, còn tôi thì ở đơn vị cơ sở không mấy khi có mặt ở nhà nên gánh nặng gia đình dồn hết lên vai vợ. Tôi rất hiểu và thương cô ấy”.

Còn Thiếu tá Nguyễn Thị Thúy Hiền lại bộc bạch: “Thú thật, mỗi khi anh ấy nhận nhiệm vụ tuần tra biên giới, nhiều nơi không có sóng điện thoại, em cũng có lo lắng nhưng vì đã xác định tinh thần ngay từ lúc mới kết hôn nên em luôn tự nhủ phải cố gắng và tập quen dần với việc thiếu vắng chồng hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để anh ấy yên tâm công tác".

Hai vợ chồng quân nhân luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tình yêu thương như vậy.

Vi Hợi

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-don-truong-duoc-dong-doi-tin-yeu-nhan-dan-men-phuc-post486300.html