Người đàn ông ôm thi thể người thân suốt 2 tháng trên biển, sự thật phía sau không thể thương tâm hơn

Trôi dạt trên biển hơn 2 tháng không có thức ăn, 3 nạn nhân đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.

Ngày 14/10, một người đàn ông Nga được tìm thấy và giải cứu thành công sau hai tháng trôi dạt trên biển Okshotsk. Lúc này, anh rất yếu ớt và sụt hơn 50 kg.

Bên cạnh anh là anh trai và cháu trai. Họ đã chết không lâu trước khi được cứu, còn người đàn ông thì vẫn ôm thi thể của họ lênh đênh trên biển. Anh ngay lập tức được đưa đến bệnh viện hồi sức tích cực.

Khi tìm thấy anh vẫn ôm chặt thi thể người thân của mình.

Khi tìm thấy anh vẫn ôm chặt thi thể người thân của mình.

Truyền thông Nga đưa tin, anh ta và anh trai 49 tuổi và cháu trai 15 tuổi đã lái một chiếc thuyền nhỏ vào ngày 9/8 từ bờ biển Khabarovsk để đến đảo Sakhalin xem cá voi. Sau khi khởi hành, con tàu bị mất liên lạc.

Người đàn ông Nga giảm 50kg sau 2 tháng trôi dạt trên biển Mãi đến ngày 14/10, chiếc thuyền nhỏ của họ được một ngư dân phát hiện và nhanh chóng giải cứu. Khi được phát hiện, tàu đã trôi dạt cách đảo Sakhalin 1.000km.

Mặc dù sống sót anh đã mất đi người thân yêu.

Mặc dù sống sót anh đã mất đi người thân yêu.

Khi khởi hành thuyền của họ chở một 20 lít nước và đồ ăn chỉ đủ duy trì cho một chuyến đi ngắn. Mặc dù cuối cùng đã được giải cứu nhưng anh ta vẫn sụt 50kg. Anh mãi mãi mất đi hai người thân yêu nhất.

ETtoday

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-om-thi-the-nguoi-than-suot-2-thang-su-that-vo-cung-thuong-202410180233307092.html