Người đàn ông bị đối tượng lạ mặt tấn công đến tử vong lúc rạng sáng và lời khai nhiều khả nghi của vợ

Vợ nạn nhân khai, khi vợ chồng bà vừa mở cửa thì một đối tượng là nam giới mặc áo đen bất ngờ rút dao khống chế bà, sau đó tấn công, dùng dao cắt vào vùng cổ chồng bà khiến nạn nhân gục xuống.

Ngày 22/1, Công an TP Hồ Chí Minh đang tích cực điều tra làm rõ cái chết của ông Nguyễn Văn Bốn, 53 tuổi, ngụ ở ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Theo báo Công Lý thông tin, rạng sáng ngày 20/1, trong khi đang ngủ thì ông Bốn và vợ là bà Nguyễn Thị Vẽ (52 tuổi) nghe tiếng có người kêu cửa nên hai vợ chồng dậy mở cửa kiểm tra.

Khi vừa mở cửa thì một đối tượng là nam giới mặc áo đen bất ngờ rút dao khống chế bà Vẽ, sau đó tấn công, dùng dao cắt vào vùng cổ ông Bốn khiến nạn nhân gục xuống.

Hiện trường vụ việc. Ảnh minh họa.

Sau khi hung thủ rời khỏi hiện trường, bà Bốn mới dám hô hoán hàng xóm đến cứu giúp. Tuy nhiên, lúc mọi người chạy tới nơi thì ông Bốn đã tử vong.

Theo VOV thông tin, nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan. Quá trình kiểm tra hiện trường cho thấy toàn bộ tài sản của gia đình nạn nhân không bị mất cắp…

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thấy lời khai bà Vẽ có nhiều dấu hiệu khả nghi, chưa thành thật, cơ quan công an tiếp tục tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo một nguồn tin, có thể người sát hại ông Bốn không phải là đối tượng như lời khai ban đầu của vợ nạn nhân.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-bi-doi-tuong-la-mat-tan-cong-den-tu-vong-luc-rang-sang-va-loi-khai-nhieu-kha-nghi-cua-vo-4488387.html