Người dân no ấm, biên cương vững bền!

Sau chuỗi ngày dài nắng gắt, trận mưa rào đêm qua như hồi sinh cho những đồi đất khô khốc vùng biên Mường Lát. Sáng hôm sau, một hình ảnh đẹp tôi bắt gặp về tình quân dân, khi những người lính quân hàm xanh tay cuốc, lưng gùi cùng bà con lên rẫy... trồng sắn.

Cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng giúp bà con xã Pù Nhi (Mường Lát) trồng sắn.

Chúng tôi nắm được thông tin từ ngày 15/4 đến 22/4/2024, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Trung Lý, Pù Nhi, Tam Chung và bà con Nhân dân trên địa bàn huyện Mường Lát tập trung để cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Sản xuất chế biến nông lâm sản và vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh hướng dẫn cải tạo đất, bón phân, xuống giống sắn cao sản do công ty cung cấp. Tôi theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý ngược bản đến với bà con.

Con đường vào bản Pa Búa - một trong những bản khó khăn nhất của xã Trung Lý, không dễ như tôi tưởng. Gần 50km đường đồi núi, lại phải lên đò vượt sông Mã mới đến. Anh Sùng A Thể, Trưởng bản Pa Búa đón chúng tôi như lịch đã hẹn và cho biết: Bản có 120 hộ, với 759 nhân khẩu. Là bản người Mông đặc biệt khó khăn nên năm 2022 bản mới có điện lưới. Vụ sắn năm 2023, bản có 25ha, năm 2024 tăng hơn 40ha; hy vọng cây sắn sẽ giúp cho bà con sớm thoát được cái nghèo. Còn nhắc về vai trò của cán bộ biên phòng, anh Sùng A Thể nói: "Để bản Pa Búa có sự đổi thay như hôm nay, bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Trung Lý nói riêng, bộ đội biên phòng tỉnh nói chung đã thường xuyên về bản hướng dẫn đồng bào trồng rừng, chăn nuôi, trồng lúa nước, cũng như tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, giúp người dân dựng lại nhà cửa sau thiên tai...".

Từ Đồn Biên phòng Trung Lý, tôi tiếp tục ngược Đồn Biên phòng Pù Nhi, vừa lúc cán bộ đồn đang tập trung phối hợp với chính quyền xã tổ chức hỗ trợ hộ gia đình nghèo về con giống. Đồn thực hiện trao con giống cho hộ ông Vi Văn Heo, ở bản Na Tao. Đây là một trong những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Vượt qua những con dốc lởm chởm đá, căn nhà của ông Heo tuềnh toàng nằm trên con dốc nhỏ. Nhận gà, vịt cùng thức ăn chăn nuôi từ các cán bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi, ông Heo rất vui, hứa sẽ chăm sóc tốt con nuôi, phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi hỗ trợ giống gia cầm cho bà con Nhân dân bản Na Tao.

Mới đây, ngày 4/3/2024, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai mô hình “Nuôi gà lông màu” trên địa bàn 2 xã Pù Nhi và Nhi Sơn. Thông qua mô hình, 4.000 con gà giống được trao tặng cho gần 80 hộ dân được các đảng viên Đồn Biên phòng Pù Nhi phụ trách. Bà con còn được Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để gà sinh trưởng và phát triển tốt.

Song song với hỗ trợ giúp bà con thoát nghèo, trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con cùng tham gia phối hợp. Đồn tổ chức bồi dưỡng cho già làng, trưởng bản, người có uy tín... làm nòng cốt trong phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Nhờ đó mà tuyến biên giới luôn đảm bảo an toàn, ổn định...

Ông Trần Văn Thắng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Lát cho rằng, những đóng góp, việc làm của cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đóng trên địa bàn không chỉ góp phần đảm bảo an ninh biên giới mà còn tích cực giúp bà con Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bài và ảnh: Đình Giang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-dan-no-am-bien-cuong-vung-ben-212806.htm