Ngôi trường đẹp như mơ giữa núi rừng Yên Châu

Với kiến trúc độc đáo, sáng tạo, mang dấu ấn ngôi nhà truyền thống người dân vùng đồng bào Tây Bắc, điểm trường Bó Mon thuộc trường Mầm non Sao Mai, xã Tú Nang, huyện Yên Châu được tờ báo uy tín nhất nước Anh - The Guardian đánh giá cao về ý tưởng thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, đạt hiệu quả thẩm mỹ, tính ứng dụng cao, bình chọn là 1 trong 10 dự án kiến trúc ấn tượng nhất thế giới đầu năm 2020.

Điểm trường Bó Mon.

Điểm trường Bó Mon cách trung tâm xã Tú Nang 6 km, đường đến điểm trường dài 2 km, nhưng đường dốc và gồ ghề sỏi đá. Nhìn từ bên ngoài, điểm trường Bó Mon nằm giữa sườn đồi thật yên bình. Dưới mái hiên rộng lớn, các em học sinh vô tư chạy chân đất, tiếng cười đùa hồn nhiên vang vọng.

Mái nhà uốn lượn mềm mại tạo bóng mát cho điểm trường.

Hơn 6 tháng vừa lên ý tưởng vừa thi công, một ngôi trường đẹp như mơ giữa núi đồi Tây Bắc nhanh chóng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2019 với tổng diện tích 237m2, điểm trường Bó Mon có 2 phòng học, 1 phòng nghỉ và 1 phòng vệ sinh.

Cây xanh được thiết kế trong khuôn viên giúp gắn kết với thiên nhiên, tạo cảnh quan cho điểm trường.

Kiến trúc sư của Kien Truc O đảm nhiệm thiết kế cho công trình, lấy hình tượng nhà sàn và mái hiên để phát triển ý tưởng, làm cho ngôi trường hài hòa với cảnh quan núi rừng, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa con người với thiên nhiên; phần mái và tường nhà được dựng bằng tấm lợp sinh thái thân thiện với môi trường, không nóng khi trời nắng và không ồn khi trời mưa, hướng tới tính thẩm mỹ, tính bền vững.

Hành lang rộng rãi với điểm nhấn là những hình thù, bông hoa nhiều màu sắc.

Cô giáo Trịnh Thu Trang, giáo viên cắm bản ở điểm trường Bó Mon, chia sẻ: Điểm trường có 55 trẻ từ 3-5 tuổi là con, em dân tộc Mông thuộc 3 bản: Bó Mon, Cay Ton và Cay Tông ( gồm 1 lớp mẫu giáo nhỡ, bé và 1 lớp mẫu giáo lớn). Trước đây, điểm trường là ngôi nhà gỗ nhỏ, vách ghép bằng ván gỗ, lợp mái fibroximăng đã xuống cấp bị thủng nhiều chỗ, những hôm mưa gió lớn, chúng tôi phải cho các em nghỉ học. Từ ngày điểm trường mới được xây dựng, không chỉ cô, trò mà phụ huynh ai cũng mừng, không còn thấp thỏm lo lắng cho con mỗi khi mưa, bão. Vì thế các em đi học đều hơn bởi có lớp học mới khang trang, sân chơi rộng rãi, thoải mái vui đùa. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra rất nhiều vụ giông lốc, mưa đá, nhiều ngôi nhà bị thủng, tốc mái, nhưng điểm trường Bó Mon vẫn vững chãi trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Những ngày trời nắng, bên ngoài nóng bức nhưng vào trong các lớp học, cảm giác không khí thật mát mẻ, thoáng đãng, các em học sinh chăm chú, lắng nghe cô giáo giảng bài, vách tường ở lớp học được các cô giáo trang trí đẹp mắt, góc học tập bố trí sáng tạo, giúp trẻ tiếp thu bài học một cách sinh động.

Một giờ học của cô và trò ở điểm trường Bó Mon.

Loạt ô nhỏ trên mái giúp lấy ánh sáng tự nhiên cho lớp học.

Chia tay cô và trò điểm trường Bó Mon, nhìn các em được học tập vui chơi trong không gian sạch đẹp, thoáng đãng, mong muốn các nhà hảo tâm sẽ tạo điều kiện, xây dựng thêm nhiều điểm trường cho con em vùng cao hơn nữa.

Thủy Ngân

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/ngoi-truong-dep-nhu-mo-giua-nui-rung-yen-chau-32029