Ngâm chân trong đá khô 10 tiếng để lừa bảo hiểm, nam sinh trả giá đắt bằng cả chân và tự do
Ngâm chân trong đá suốt 10 tiếng để dựng tai nạn giả, nam sinh Đài Loan không chỉ mất đôi chân mà còn lĩnh án tù vì tội gian lận bảo hiểm.
Theo thông tin từ Tòa án cấp cao Đài Loan, Trương – một sinh viên đại học – đã mua nhiều hợp đồng bảo hiểm từ năm 2005 đến đầu năm 2023. Trong đó có đến 8 loại bảo hiểm khác nhau, gồm bảo hiểm nhân thọ, tai nạn, sức khỏe, chăm sóc dài hạn và du lịch. Mục tiêu của anh là thu về hàng chục triệu Đài tệ từ các hợp đồng này.
Tháng 1/2023, Trương cùng một người bạn học cũ tên Liêu – kẻ được cho là chủ mưu – lên kế hoạch dàn dựng vụ tai nạn. Ngày 26/1, cả hai mua đá khô từ thành phố Tân Bắc, mang về nhà Liêu ở quận Trung Sơn (Đài Bắc). Trương tự đặt đôi chân trần vào xô đá khô, trong khi Liêu dùng dây đai nhựa buộc anh vào ghế để không thể rút chân ra, bất chấp đau đớn.
Nam sinh này đã ngâm chân suốt 10 tiếng, từ 2 giờ sáng đến trưa. Toàn bộ quá trình được Liêu quay video và chụp ảnh nhằm làm bằng chứng giả cho một vụ “tai nạn”. Hậu quả, Trương bị tê cóng cấp độ 4, hoại tử xương, tiêu cơ vân và nhiễm trùng huyết. Hai ngày sau, anh nhập viện và buộc phải cắt cụt cả hai bàn chân.

Liêu dùng dây nhựa cố định Trương vào ghế để tránh việc bỏ cuộc nếu đau đớn quá mức. Ảnh SCMP
Không dừng lại ở đó, Trương và Liêu còn tiếp tục gian dối khi nộp đơn yêu cầu bồi thường lên 5 công ty bảo hiểm, khai rằng Trương bị lạnh chân sau khi đi xe máy ban đêm. Họ yêu cầu bồi thường tổng cộng 41,26 triệu Đài tệ (khoảng 36 tỷ đồng). Một công ty đã chi trả hơn 236.000 Đài tệ (200 triệu đồng), trong khi bốn công ty còn lại phát hiện dấu hiệu bất thường và từ chối chi trả.
Vụ việc sau đó được các công ty bảo hiểm trình báo cảnh sát. Cơ quan điều tra vào cuộc và nhanh chóng phát hiện toàn bộ âm mưu gian lận. Ngày 20/6, Tòa án cấp cao Đài Loan tuyên phạt Trương 2 năm tù (án treo), còn Liêu – kẻ chủ mưu – bị kết án 6 năm tù giam.
Tòa án nhận định Trương là người thực hiện hành vi gây tổn hại nghiêm trọng cho bản thân, nhưng bị chi phối bởi sự dẫn dắt và toan tính của Liêu. Về phía Trương, dù có đạt được thỏa thuận bồi thường với một công ty bảo hiểm, anh cũng phải sống phần đời còn lại trên xe lăn, mang di chứng vĩnh viễn vì một ý tưởng mù quáng.
Vụ việc nhanh chóng gây chấn động dư luận Đài Loan. Trên mạng xã hội, nhiều người không giấu nổi sự phẫn nộ và bàng hoàng: “Thật không thể tin được có người dám đánh đổi sức khỏe để lừa tiền”, “Anh ta đã mất tất cả chỉ vì một âm mưu ngớ ngẩn”...
Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những ai nuôi ý định trục lợi từ bảo hiểm. Gian lận không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể cướp đi sức khỏe, tương lai và cả nhân phẩm của một con người.