Nạn nhân của giáo phái nhịn đói Kenya có dạ dày trống rỗng

Giới chức Kenya cho biết sau khi khám nghiệm tử thi bước đầu, họ phát hiện trong dạ dày một số trẻ em của 'giáo phái nhịn đói' không có thức ăn. 2 trường hợp có dấu hiệu ngạt thở.

 Người thân nạn nhân của "giáo phái nhịn đói" khóc tại nhà xác bệnh viện quận Malindi ở Malindi, hạt Kilifi, Kenya hôm 26/4. Ảnh: Reuters.

Người thân nạn nhân của "giáo phái nhịn đói" khóc tại nhà xác bệnh viện quận Malindi ở Malindi, hạt Kilifi, Kenya hôm 26/4. Ảnh: Reuters.

Điều tra viên Kenya hôm 1/5 cho biết họ đã hoàn thành khám nghiệm 10 tử thi trong số hơn 100 thi thể được phát hiện vào tháng trước trong rừng Shakahola, hạt Kilifi, Reuters đưa tin. Trong số những thi thể khám nghiệm ban đầu có 9 trẻ em từ 18 tháng đến 10 tuổi và một phụ nữ trưởng thành.

“Nhìn chung, hầu hết đều có biểu hiện bị đói. Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu của người không được ăn uống. Dạ dày họ không có thức ăn”, chuyên gia Johansen Oduor cho hay.

Ông nói thêm 2 người có dấu hiệu ngạt thở. Vị chuyên gia cho hay chính phủ đang thu thập DNA từ những người báo cáo người thân mất tích. Quá trình đối chiếu sẽ mất ít nhất một tháng.

Giới chức cho biết các nạn nhân là tín đồ của Nhà thờ Good News International do mục sư Paul Mackenzie đứng đầu. Người này được cho là đã rao giảng các tín đồ nhịn đói cho đến chết để trở thành “những người đầu tiên lên thiên đường trước ngày tận thế”.

Bộ trưởng Nội vụ Kithure Kindiki cho biết phần lớn thi thể được tìm thấy cho đến nay là trẻ em. Cảnh sát đã giam giữ Mackenzie cùng với 14 thành viên giáo phái khác từ hôm 14/4.

Vụ việc “giáo phái nhịn đói” ở Kenya là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất liên quan đến giáo phái trong thời gian gần đây. Số người thiệt mạng dự kiến còn tăng cao hơn nữa, khi Hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết hiện có tới hơn 300 báo cáo người mất tích.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nan-nhan-cua-giao-phai-nhin-doi-kenya-co-da-day-trong-rong-post1427428.html