MU bị loại khỏi FA Cup sau thất bại trước Leicester

Câu lạc bộ Manchester United đã phải nói lời tạm biệt FA Cup sau trận thất bại thảm tỷ số 1-3 tâm phục khẩu phục trên sân Leicester City.

Câu lạc bộ Manchester United đang có "dớp" bị loại ở bán kết dưới thời HLV Ole Solskjaer. Sau 2 năm dẫn dắt Quỷ đỏ, HLV người Na Uy cũng chịu áp lực phải mang về một danh hiệu cho đội bóng thành Manchester, và FA Cup là một trong những đấu trường với cơ hội vô địch rõ ràng hơn cả khi Man Utd chỉ còn cách chức vô địch 3 trận đấu.

Tuy nhiên, ở trận đấu này, Leicester City đã dội gáo nước lạnh vào tham vọng của Man Utd. Ở phút 24, Harry Maguire cón pha bóng đẩy Fred vào thế khó. Tiền vệ người Brazil bị Youri Tielemans áp sát, dẫn đến tung đường chuyền về như một pha kiến tạo cho Kelechi Iheanacho băng xuống dứt điểm hạ gục Dean Henderson.

Iheanacho có trận đấu xuất sắc. Ảnh: vtc.vn

Trước khi thủng lưới bởi phút bất cẩn của Fred, Man Utd cũng không có thế trận đủ tốt trước Leicester. Không có Bruno Fernandes, hàng tiền vệ Quỷ đỏ dưới sự chỉ huy của Paul Pogba nhanh chóng bị Leicester bóp nghẹt. "Bầy cáo" đẩy cao đội hình pressing hiệu quả, khiến những pha lên bóng của Man Utd vỡ vụn ở giữa sân.

Khi bị dẫn trước, song Man Utd đã bất ngờ có bàn gỡ ở phút 38. Pogba đi bóng đầy nỗ lực trước khi thực hiện pha căng ngang vào trong. Donny van de Beek có pha bỏ bóng tinh tế đánh lừa hàng thủ Leicester để Mason Greenwood sút tung lưới, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Dẫu vậy, CLB Leicester lại có bàn thắng dẫn trước khi hiệp 2 mới bắt đầu được vài phút. Fred lại là nhân vật chính khi chần chừ trong tình huống theo kèm Tielemans, để cầu thủ người Bỉ sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thua đã khiến Man Utd không thể đá phòng ngự phản công. Và 'Quỷ đỏ' buộc phải dồn lên, và trong thế phải tìm kiếm bàn thắng, hàng thủ đội khách để lộ nhiều sơ hở. Bruno Fernandes, Edinson Cavani được tung vào sân. Man Utd cầm bóng 75%, nhưng không tạo được khác biệt.

Cách biệt với Man City tại Premier League là quá lớn. Vì vậy, MU chỉ còn cơ hội ở Europa League. Ảnh: Reuters

Ở phút thứ 78, Iheanacho đặt dấu chấm hết cho Man Utd với pha đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho Leicester. Đây lại là bàn thắng có sự "góp sức" của cầu thủ đội khách khi Scott McTominay phán đoán sai điểm rơi, tạo điều kiện cho cựu cầu thủ Manchester City lập công.

Khi kết quả vượt qua Man Utd, Leicester có mặt ở bán kết FA Cup. Đối thủ của thầy trò Brendan Rodgers là Southampton. Ở trận đấu còn lại, Chelsea sẽ chạm trán Man City.

Với riêng Quỷ đỏ, thất bại trên sân King Power là đòn giáng mạnh vào tham vọng. Man Utd chỉ còn Europa League - đấu trường khả dĩ để nuôi hy vọng vô địch mùa này.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mu-bi-loai-khoi-fa-cup-sau-that-bai-truoc-leicester-post124278.html