Mang xuân đến với những hoàn cảnh khó khăn
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, những người làm công tác thiện nguyện tất bật hơn với việc vận động, kêu gọi nhà hảo tâm, cộng đồng chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà, suất ăn nghĩa tình hay những chuyến xe 0 đồng được hỗ trợ kịp thời đúng người, đúng địa chỉ làm cho không khí mùa xuân thêm ý nghĩa.
“Chuyến xe 0 đồng xin nghe!”
Chuông điện thoại reo, một người đàn ông da ngăm nhấc máy: “Chuyến xe 0 đồng xin nghe!”. Đầu dây bên kia: “Có người gặp tai nạn giao thông, xin cho xe đến ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) gấp với!”. Điện thoại vừa tắt, người đàn ông liền chạy xe cứu thương của mình nhanh chóng di chuyển đến địa điểm xảy ra tai nạn, với mong muốn kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện (BV) cấp cứu. Người đàn ông tận tâm đó tên là Nguyễn Văn Lộc, hiện đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành.
Chiếc xe cứu thương với dòng chữ “Chuyến xe nghĩa tình Châu Thành - Long An” phục vụ 24/24 giờ kèm số điện thoại 0334.603.838 trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây.
“Trung bình mỗi ngày, tôi nhận được từ 1-2 cuộc điện thoại yêu cầu hỗ trợ như vậy. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày có đến 2-3 cuộc gọi. Dù bận rộn đến đâu, tôi cũng luôn cố gắng sắp xếp để có thể hỗ trợ kịp thời cho những người cần giúp đỡ” - anh Lộc nói.
Khi được hỏi về ý định mua xe cứu thương 0 đồng, anh Lộc nhớ lại: “Trước đây, cứ mỗi lần thấy tai nạn trên đường là tôi lại cảm thấy xót xa. Muốn giúp người ta mà mình không có điều kiện, tôi tự hỏi, nếu có một chiếc xe hỗ trợ họ cấp cứu kịp thời thì sẽ có biết bao nhiêu người được cứu sống. Sau này, gặp được một người anh cùng chí hướng nên vận động các nhà hảo tâm quyên góp tiền mua chiếc xe cứu thương này để chở miễn phí họ đến BV”.
Kể từ đó, anh trực điện thoại 24/24 giờ. Có những chuyến xe mang theo niềm hy vọng nhưng cũng có những chuyến xe đi về trong nỗi buồn vì bệnh nhân (BN) không qua khỏi.
Suốt hơn 5 năm nay, anh Lộc không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần cầm lái trên hành trình này. Ngay cả những chuyến đi du lịch cùng gia đình, bạn bè, anh cũng chẳng dám đi xa vì nếu có BN cần cấp cứu, chuyển viện lại không có người lái xe.
Anh Lộc chia sẻ: “Phần thưởng lớn nhất chính là sự biết ơn từ BN và người nhà. Những lời cảm ơn là động lực để tôi tiếp tục làm công việc này”.
Không chỉ hỗ trợ những chuyến xe cấp cứu miễn phí, anh Lộc còn hỗ trợ mai táng những nạn nhân xấu số có hoàn cảnh khó khăn.
Vào mỗi dịp tết, anh Lộc còn thăm hỏi và trao 80 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) cho những BN và gia đình nạn nhân hoàn cảnh khó khăn, mong họ có một cái tết ấm áp, đủ đầy.
Hành động đẹp đó được lan tỏa bởi sự đồng hành, đóng góp kinh phí của những nhà hảo tâm, bạn bè của anh Lộc. Nguồn lực này cũng được anh Lộc công khai trên tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để bảo đảm minh bạch, góp phần duy trì hiệu quả hoạt động từ thiện mà anh đã gắn bó suốt nhiều năm qua.
Góp không khí xuân thêm ý nghĩa
Những ngày cận Tết Nguyên đán vừa qua, chúng tôi có dịp gặp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường 6, TP.Tân An - Diệp Bích Ngọc. Chị không chỉ là cán bộ gương mẫu, đi đầu trong mọi công tác Hội mà còn có tấm lòng nhân hậu, luôn quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.
Gặp chị Ngọc, chúng tôi ấn tượng về một người vui vẻ, nhiệt tình. Cũng như bao người PN khác, chị Ngọc bận rộn với việc nước, việc nhà nhưng hễ nghe tin ở đâu có người gặp khó khăn, địa phương nào bị ảnh hưởng do thiên tai, chị lập tức kêu gọi và đến tận nơi hỗ trợ.
Chị Ngọc bộc bạch: “Từ lúc còn là sinh viên, tôi rất thích tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mỗi lần giúp được ai đó, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì làm được một việc ý nghĩa. Vì vậy, mỗi khi nghe tin có hoàn cảnh nào khó khăn cần hỗ trợ, tôi đều cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình và vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay”.
Trước đây, trong vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường 2, TP.Tân An, chị Ngọc có nhiều ý tưởng hay để tổ chức phong trào PN tại cơ sở. Chị cùng Ban Chấp hành Hội thành lập nhiều mô hình ý nghĩa như Suất ăn nghĩa tình phối hợp Nhóm thiện nguyện Hoa Sen TP.Tân An, Bếp Kim Xoa hỗ trợ bếp ăn tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và Trường Tiểu học - THCS - THPT Bồ Đề Phương Duy (huyện Thủ Thừa); Chăm lo hỗ trợ hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Chăm lo PN khuyết tật, PN neo đơn;...
Làm công tác thiện nguyện, chị Ngọc lúc nào cũng tâm niệm phải thật cẩn thận, rõ ràng, công khai, minh bạch, bởi chỉ một chút sơ ý, đãng trí cũng có thể ảnh hưởng đến niềm tin của rất nhiều người. Chính vì thế, mọi hoạt động kêu gọi, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn chị đều đăng tải trên Facebook, Zalo cá nhân và để chế độ công khai. Nhờ đó, chị tạo được niềm tin từ những nhà hảo tâm.
Cũng từ niềm tin, sự lan tỏa đó mà nhiều năm qua, chị vận động hỗ trợ hàng ngàn suất quà tết cho người nghèo, gia đình có người bệnh; nhận đỡ đầu hàng tháng cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn;...
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, với vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường 6, chị Ngọc tích cực phát huy vai trò “cầu nối”, vận động nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho nhiều PN khuyết tật, neo đơn. Theo đó, hàng trăm phần quà ý nghĩa gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt được trao tặng đến các hội viên PN khuyết tật, neo đơn,...
Dịp tết, dù bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian tham gia hỗ trợ bếp ăn thiện nguyện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. “Nhiều lần tham gia nấu ăn từ thiện, tôi cảm nhận được rõ tinh thần sẻ chia, "tương thân, tương ái" của hội viên PN, các tình nguyện viên; đặc biệt là chứng kiến nhiều người bệnh, trẻ mồ côi, khuyết tật rưng rưng nước mắt khi nhận các suất ăn yêu thương. Tôi cảm thấy ấm lòng khi những việc làm của mình góp không khí mùa xuân thêm phần ý nghĩa” - chị Ngọc bày tỏ.
Đây là hai trong số những con người bình dị luôn biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực. Dù lớn hay nhỏ thì việc làm tốt đẹp của họ như hạt mầm thiện nguyện được gieo xuống cho một mùa xuân yêu thương và hy vọng. Đó là xuân của tình người, của sự sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mang-xuan-den-voi-nhung-hoan-canh-kho-khan-a189817.html