Mang Tết đến với người yếu thế

Cụ thể hóa phong trào thi đua 'Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' gắn với chương trình 'Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ 2026', tuổi trẻ Công an thành phố tổ chức nhiều hoạt động san sẻ yêu thương đến với bệnh nhân nghèo, người khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng nhận quà Tết từ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Ảnh: HUY HOÀNG

Bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng nhận quà Tết từ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Ảnh: HUY HOÀNG

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gõ cửa. Trong khi người người nhà nhà tất bật mua sắm Tết thì tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, hàng trăm bệnh nhân vẫn ngày ngày chống chọi với bệnh tật và chi phí thuốc men.

Thấu hiểu điều đó, ngày 4/2, Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thành phố mang “Xuân ấm áp - Tết yêu thương năm 2026” đến với người bệnh.

Hơn 3 giờ sáng, bếp ăn số 2 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã sáng đèn. Hàng chục đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh tay sơ chế rau củ quả, thịt chả và nấu 700 suất bánh canh để kịp phục vụ bữa sáng cho bệnh nhân.

Nhận phần ăn sáng ấm nóng, bà Ngô Thị Bé (68 tuổi, xã Thăng Bình) xúc động nói: “Tết này có lẽ tôi phải ở lại bệnh viện vì sức khỏe không bảo đảm. Nhờ sự quan tâm, động viên của các đơn vị, nhà hảo tâm nên chúng tôi có thêm động lực để điều trị bệnh”.

Ngoài 700 phần ăn sáng, Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn trao 20 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Qua đó, tiếp thêm nghị lực để bệnh nhân vững tin trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang, nơi hầu hết bệnh nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình “Nồi cháo chiến sĩ” do Chi đoàn - Chi hội Phụ nữ Công an xã Đông Giang thực hiện hằng tháng trở nên quen thuộc với bệnh nhân nội trú nơi đây.

Dịp cận Tết, dù nhiệm vụ bận rộn, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ Công an xã Đông Giang vẫn duy trì đều đặn nồi cháo nghĩa tình. Để có kinh phí thực hiện nồi cháo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã tự nguyện đóng góp vào quỹ hoạt động; đồng thời tích cực kết nối, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung tay ủng hộ nhằm san sẻ yêu thương, tiếp thêm động lực cho người bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố phát suất ăn tận tay người bệnh. Ảnh: HUY HOÀNG

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố phát suất ăn tận tay người bệnh. Ảnh: HUY HOÀNG

Trong khi đó, Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an phường Thanh Khê vừa phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Đồng Cảm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Trong chương trình, 150 hộ nghèo, hộ khó khăn được đi “Chợ Tết 0 đồng” để mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm, bánh mứt cho ngày Tết.

Bà Trần Thị Ánh (65 tuổi, phường Thanh Khê) chia sẻ: “Tôi đơn thân, nuôi con khuyết tật nên không có điều kiện sắm Tết. Nhờ chương trình của Công an phường và nhà hảo tâm, gia đình tôi được tặng rất nhiều quà bánh để đón Tết đủ đầy”.

Tiếp nối hành trình nhân ái, Công an xã Phú Ninh vừa có chuyến thăm, tặng quà tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Thiện Tâm (xã Tây Hồ). Nơi đây đang chăm sóc, can thiệp và điều trị cho 31 trẻ em khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ, bại não, bại liệt.

Trong chuyến thăm này, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Ninh chuẩn bị bữa ăn cải thiện dinh dưỡng cho các em, chơi đùa, trò chuyện, quan tâm bằng cả tấm lòng. Công an xã Phú Ninh cũng trích quỹ nhân ái tặng sữa tươi, bỉm chống thấm, bánh kẹo, góp phần chung tay cùng cơ sở để chăm sóc đời sống cho các em.

HUY HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mang-tet-den-voi-nguoi-yeu-the-3323104.html