Mang niềm vui đến với trẻ em kém may mắn

Chúng tôi đến Làng trẻ Hy Vọng (Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn) của thành phố Đà Nẵng khi Tết Trung thu năm 2023 đang cận kề. Trong nắng thu ùa về từ phía biển, gương mặt các em ánh lên niềm vui khi biết tin đại diện cán bộ, nhân viên Nhà máy A32, Quân chủng Phòng không-Không quân lại đến thăm.

Đại diện Công đoàn cơ sở Nhà máy A32, Quân chủng Phòng không-Không quân tặng quà các cháu ở Làng trẻ Hy Vọng.

Làng trẻ Hy Vọng là đơn vị thuộc thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, được thành lập với sự tài trợ chính của tổ chức phi chính phủ mang tên East Meets West (EMW), hay còn gọi là Đông Tây Hội Ngộ, nhằm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật và không nơi nương tựa ở khu vực miền trung và đặc biệt là trẻ em mồ côi, khuyết tật ở Quảng Nam-Đà Nẵng.

Từ khi thành lập đến nay, Làng trẻ Hy Vọng đã có hơn 600 trẻ em mồ côi, khuyết tật, lang thang, cơ nhỡ được nuôi, dạy nên người. Tuy nhiên, những năm gần đây, các tổ chức phi chính phủ và chính quyền không hỗ trợ kinh phí nên hoạt động của Làng trẻ Hy Vọng gặp nhiều khó khăn.

“Trong lúc khó khăn, chúng tôi luôn đau đáu nỗi niềm rằng, nếu Làng trẻ Hy Vọng không còn nữa thì tương lai, số phận của những đứa trẻ mà chúng tôi đang cưu mang sẽ đi về đâu? Và biết đâu, nếu không được dạy bảo chúng còn là gánh nặng cho xã hội, bởi các tệ nạn xã hội vẫn luôn rình rập.

Nhìn ánh mắt đầy “khẩn thiết” của những đứa trẻ, chúng tôi quyết định đi “gõ cửa” từng nơi. Và với tấm lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân bằng các hình thức khác nhau đã giúp Làng trẻ Hy Vọng tồn tại. Nhà máy A32, Quân chủng Phòng không-Không quân là một trong những đơn vị như thế”, ông Phan Thanh Vinh, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng trẻ Hy Vọng), thuộc Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng cho biết.

Được biết, những năm qua, ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn Nhà máy A32 không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên đơn vị, mà còn tích cực tham gia các phong trào như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Bên cạnh đó, Nhà máy tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Công đoàn nhà máy còn thực hiện các chương trình: “Bếp ăn từ thiện”; “Hành động nhỏ, ý nghĩa to”... Tính riêng năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, nhà máy đã góp vào Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, Quỹ “Bảo trợ trẻ em” hàng trăm triệu đồng.

Đến Làng trẻ Hy Vọng, tôi thật sự xúc động khi được gặp hơn một trăm em nhỏ đang sống tại đây, trong số đó có hơn một phần ba trẻ câm, điếc. Khi cán bộ, đoàn viên Công đoàn Nhà máy A32 đến để thực hiện “Bếp ăn tình nguyện” và lao động giúp đỡ làng trẻ vệ sinh môi trường, những đứa trẻ ở đây ùa ra đón.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Tạ Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 cho biết: Từ tháng 11/2017 đến nay, nhà máy ký thỏa ước với Làng trẻ Hy Vọng thực hiện bếp ăn từ thiện tại đây.

Theo đó, cứ hai tuần một lần vào chiều thứ bảy, các tổ công đoàn lại thay nhau đến tổ chức bữa ăn cho các cháu, đồng thời lao động giúp Làng trẻ Hy Vọng sửa sang nơi ăn ở, vui chơi cho trẻ. Tính đến nay, nhà máy đã ủng hộ hàng chục nghìn suất ăn, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng và gần một nghìn ngày công lao động.

Nguyễn Văn Châu, 15 tuổi và Nguyễn Thị Am, 18 tuổi (là hai chị em ruột mồ côi cả cha lẫn mẹ, đã sống ở đây từ khi các em đủ 6 tuổi), xúc động bày tỏ lòng biết ơn tới cán bộ, nhân viên Nhà máy A32. Theo em Châu, những tình cảm, việc làm như nêu trên của cán bộ, nhân viên Nhà máy A32 đã tiếp thêm niềm tin và nghị lực để những đứa trẻ có hoàn cảnh như Châu, thậm chí bi đát hơn Châu vươn lên trong cuộc sống. Châu hứa sau này sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của các cô, các chú trong làng trẻ, nhà máy cũng như ở các cơ quan, đơn vị.

Khi được hỏi “Tết Trung Thu các cháu thích gì nhất?”, nhiều cháu ngơ ngác và trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu, rồi chúng cười òa và đẩy Nguyễn Công Hậu, 17 tuổi, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi biệt tích) về phía tôi. Hậu cho biết: Cháu cũng như tất cả các bạn ở đây đều mong Trung thu này cũng giống như các Tết Trung thu đã qua, các bác, các cô, các chú ở Nhà máy A32 lại đến đây để chúng cháu có được cảm giác ấm cúng, được yêu thương như giấc mơ bao năm qua về một mái ấm gia đình...

Khi nghe Trung tá Cường khẳng định, Tết Trung thu này, các bác, các cô, các chú trong Nhà máy A32 sẽ đến, tất cả các em cùng cười tươi, ú ớ trao đổi với ánh mắt đầy ắp niềm vui, hạnh phúc.

Đại tá Đỗ Văn Tài, Giám đốc Nhà máy A32 cho biết: “Khi hòa vào nhịp sống của các cháu, chúng tôi thấy mình dẫu còn nhiều vất vả, nhiệm vụ còn nặng nề nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy hơn. Từ đó, chúng tôi xác định, trước mắt, nếu có thể làm được gì giúp các cháu thì làm tận tâm bằng trái tim và lời thề vì nhân dân của người lính”.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mang-niem-vui-den-voi-tre-em-kem-may-man-post770671.html