Chính phủ Trung Quốc đã vinh danh một số nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch virus corona, bao gồm những người đã qua đời trong cuộc chiến như 'người thổi còi' Lý Văn Lượng.
Sáng ngày 1/3, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán thông báo Giám đốc ngoại khoa Giang Học Khánh đã qua đời sau nhiều ngày nhiễm COVID-19. Chỉ 2 ngày trước đó, một bác sĩ trẻ cũng qua đời sau 39 ngày làm việc liên tiếp để chống dịch.
Không được bảo vệ đầy đủ, làm việc quá sức và dễ bị tổn thương, các nhân viên y tế Trung Quốc chiến đấu với virus corona cũng trở thành nạn nhân của dịch bệnh.
Peng Yinhua (29 tuổi), bác sĩ khoa Hô hấp và điều trị đặc biệt thuộc bệnh viện Nhân dân Vũ Hán, đã qua đời vì Covid-19 sau khi buộc phải hoãn đám cưới vì dịch bệnh.
Sau ca tử vong vì nhiễm Covid-19 của hai bác sĩ nổi tiếng Lý Văn Lượng và Lưu Chí Minh, người dân Trung Quốc lại vô cùng bàng hoàng khi nghe tin vừa có thêm một bác sĩ đầu ngành khác bị nhiễm bệnh và đang trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ Liu Zhiming - người đứng đầu bệnh viện Wuchang ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã qua đời vì Covid-19.
Một quan chức y tế ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã khẳng định người đứng đầu bệnh viện Wuchang ở Vũ Hán vẫn đang được điều trị, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông này đã qua đời vì Covid-19.
Nhiều người mang hoa tới đặt tại lối vào Bệnh viện Trung ương Vũ Hán và một địa điểm tại Hong Kong để tưởng nhớ sự ra đi của bác sỹ Lý Văn Lượng, 1 trong 8 người đầu tiên cảnh báo về virus corona.