Lưu lại năm tháng học trò sao cho đúng cách

Cuối năm học là thời điểm các em học sinh lớp 12 thường tổ chức chụp ảnh nhóm, ảnh lớp và đưa lên 'ngôi nhà ảo' của mình trên mạng xã hội để lưu lại kỷ niệm tuổi học trò khi sắp phải chia tay mái trường, thầy cô và bạn bè.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Khi điều kiện kinh tế được cải thiện, chụp ảnh lưu niệm đã trở thành trào lưu phổ biến không chỉ trong học sinh khu vực thành phố, mà còn lan tới nhiều trường học ở nông thôn, miền núi. Thực tế, không thể phủ nhận giá trị của những tấm ảnh các em muốn lưu lại. Người viết bài này chỉ bàn đến việc chụp ảnh lưu lại kỷ niệm của lứa tuổi trung học phổ thông (lớp 12).

Thường khi kết thúc năm học, bên cạnh việc tập trung ôn tập bài vở chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng, các em còn “đầu tư” ý tưởng, tìm địa điểm để thực hiện các bộ ảnh kỷ yếu. Có những bộ ảnh đong đầy sự tinh nghịch, hồn nhiên, đáng yêu của tuổi học trò trên nền “phông cảnh" là ngôi trường nơi các em theo học suốt ba năm phổ thông. Đó là hình ảnh cổng trường, hàng cây, cửa sổ, hành lang, bàn ghế, thư viện, sân thể dục... đã gắn bó với các em trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường.

Các em chọn trang phục là đồng phục, nữ sinh với bộ áo dài và nam sinh áo sơ mi trắng, hay đồng phục học môn thể dục, màu áo xanh Đoàn Thanh niên... Ngoài các giờ học, các em tranh thủ lúc sáng sớm đến trường, buổi trưa hay chiều, cứ thế tạo dáng chụp hình cùng những trận cười vui vẻ, hồn nhiên trong veo. Đó là những ý tưởng chân thật, vừa phải tự nhiên, không tốn kém nhiều.

Hoặc cầu kỳ hơn, ngay từ những ngày đầu học kỳ II đã có lớp hợp đồng với thợ chụp hình chuyên nghiệp để thực hiện bộ ảnh. Lại có lớp đã tìm chọn mỗi em một bộ trang phục “thập niên 80 hay 90” làm đề tài “học trò thời bao cấp”, hoặc thuê trang phục thực hiện bộ ảnh tái hiện thời thanh niên xung phong. Có lớp lại chỉn chu từ trang phục đến đạo cụ cho bộ ảnh trở về tuổi thơ với nhiều trò chơi dân gian như nhảy dây, ô ăn quan.

Tuy nhiên, cùng với sự sáng tạo, mong muốn lưu lại những bộ ảnh dạng “độc lạ”, có một không hai, không “đụng hàng”, thì các em đã bỏ không ít thời gian, tiền bạc, đôi khi còn nảy ra những ý tưởng chụp ảnh không phù hợp với lứa tuổi của các em. Chính vì thế, có những bộ ảnh kỷ niệm về thời học trò mà thực hiện như bộ ảnh cưới, ảnh thời trang, đôi khi còn có cả sự phản cảm không phù hợp với lứa tuổi.

Thiết nghĩ, dù muốn “cải tiến” cho ảnh độc đáo thì cũng nên giữ lại những gì quen thuộc và phù hợp với lứa tuổi học trò. Vì vậy, việc chụp ảnh kỷ yếu của các em học sinh lớp 12 trở thành câu chuyện cần bàn. Ngoài khuôn viên trường học, các em thường chọn biển, sông, đồng quê hay các di tích, thắng cảnh để chụp hình ngoại cảnh. Không kể quá trình lên ý tưởng và chuẩn bị, để thực hiện bộ ảnh ngoại cảnh như vậy, các em mất nhiều thời gian, có khi sao nhãng chuyện học tập.

Một học sinh cho biết, chưa kể tiền trang điểm của các bạn nữ, các em còn phải đóng góp tiền thuê trang phục, chi phí xăng xe, phương tiện đi lại. Có lớp, bộ ảnh lưu niệm được chụp tại 4 - 5 địa điểm, với nhiều kiểu trang phục, hàng trăm bức ảnh. Ngoài chụp ảnh chung cả lớp, các em còn chụp ảnh theo tổ hoặc theo nhóm bạn thân.

Như vậy, bằng một phép tính nhẩm đơn giản, ai cũng có thể thấy việc chụp ảnh lưu niệm tốn kém như thế nào.

Ngoài ra, còn một hệ lụy khác đó là khi di chuyển giữa các địa điểm khiến không ít em thấy mệt mỏi, mất an toàn khi tham gia giao thông. Đây cũng là lời cảnh báo không chỉ cho bản thân các em mà cả đối với phụ huynh và nhà trường.

Thiết nghĩ, có nhiều “hình thức” để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày cuối cấp. Chỉ cần tranh thủ giờ nghỉ giải lao, những khoảnh khắc vui đùa trong sân trường, dưới tán cây phượng vĩ... cũng đủ lưu dấu kỷ niệm học trò. Qua đó, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp các em học sinh chuyên tâm ôn tập cho những kỳ thi quan trọng để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.

Quan trọng hơn, những buổi chụp ảnh kỷ yếu đầy ắp kỷ niệm và tiếng cười đó, còn là hành trang theo các em suốt chặng đường tiếp theo, là ký ức, “của để dành” sau này. Để rồi, có những kỷ niệm ùa về, tất cả cùng nhớ về thầy cô, mái trường và bè bạn, nhớ năm tháng “ta có trong tay năm tháng bạn bè”, cùng nhau học hành mà thời gian không thể nào quay trở lại...

Hồ Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/luu-lai-nam-thang-hoc-tro-sao-cho-dung-cach-214714.htm