Lời kể của cô giáo bị đất đá vùi lấp: 'Đang đi trên đường bỗng nhiên đất đá trườn xuống...'

Sau 1 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương (Nghệ An), sức khỏe của 2 giáo viên vùng cao bị đất đá vùi lấp đã ổn định. Nhớ lại giây phút bị đất đá đổ xuống, hai nữ giáo viên vẫn chưa hết hoảng sợ.

Kể lại giây phút kinh hoàng, cô Vọng Thị Thương (giáo viên của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền) cho biết, khoảng 17h ngày 29/9, sau khi tan trường, cô cùng đồng nghiệp Lương Thị Thủy di chuyển trên Quốc lộ 7A để về nhà ở thị trấn Thạch Giám.

Khi đi đến gần ngã 3 Khe Kiền, bất ngờ đất đá, cấy cối từ triền núi bên đường sạt lở, trườn xuống. Không kịp trở tay, cả hai bị đất đá vùi lấp, kẹt vào hộ lan can đường.

Các bác sĩ đang theo dõi sát sao sức khỏe hai cô giáo.

"Thời điểm đó, chúng tôi hoảng loạn. May có 2 giáo viên khác đi phía sau chạy tới hỗ trợ, thông báo cho các lực lượng chức năng gần đó đến giải cứu. Tôi rất biết ơn mọi người đã chung tay cứu giúp", cô Thương nói.

Anh Ngân Văn Tứ (chồng cô Thương) cho biết thêm, nghe tin vợ và đồng nghiệp gặp nạn, anh lao tới hiện trường. Khi đến nơi, anh thấy mọi người đang nỗ lực giải tỏa đất, đá cũng như cây cối để tìm mọi cách nhanh nhất đưa 2 người ra.

"Tôi chạy ngay vào an ủi vợ và cô Thủy. May mắn, cả 2 người được giải cứu an toàn. Gia đình gửi lời cảm ơn đến mọi người đã ứng cứu kịp thời", anh Tứ kể.

Hiện trường sự việc.

Về sức khỏe của 2 cô giáo, ông Vi Xuân Chiến - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, 2 cô giáo tinh thần ổn định khi gia đình, đồng nghiệp luôn túc, trò chuyện bên cạnh. Cô Thương chỉ bị xây xát nhẹ. Riêng cô Lương Thị Thủy bị gãy xương sườn số 4.

Sáng 30/9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng nhiều đơn vị cũng đã đến thăm hỏi, động viên 2 nữ giáo viên.

Ngoạn mục cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung | SKĐS

V. Đồng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/loi-ke-cua-co-giao-bi-dat-da-vui-lap-dang-di-tren-duong-bong-nhien-dat-da-truon-xuong-169230930125116992.htm