Liverpool lỡ ngôi đầu, Ronaldo lập kỷ lục

Chỉ giành được trận hòa trong chuyến làm khách của Fulham khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội chiếm vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Premier League từ tay Tottenham. Còn tại đấu trường Serie A, Cristiano Ronaldo đã lập nên thành tích vô cùng ấn tượng sau chiến thắng của Juventus trước Genoa.

Liverpool (đỏ) lỡ cơ hội giành vị trí số 1 tại Premier League sau trận hòa trước Fulham. Ảnh: EPA

Liverpool bỏ lỡ ngôi đầu

Trước khi bước vào chuyến làm khách của Fulham tại vòng 12 Premier League, Liverpool đã đón tin cực vui khi Tottenham đã bị Crystal Palace cầm chân với tỷ số 1-1 ở trận đấu sớm diễn ra tối hôm qua (ngày 13-12). Do đó, một chiến thắng khi làm khách của đối thủ mấp mé ngu vực “cầm đèn đỏ” là Fulham sẽ giúp nhà đương kim vô địch độc chiếm ngôi đầu Premier League, tạo tiền đề tâm lý tốt trước đại chiến giữa 2 đội vào giữa tuần.

Tuy nhiên, trên sân Craven Cottage, Liverpool đã thi đấu rất tệ trong hiệp 1, thậm chí đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klopp còn để Fulham có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 25, từ đường chuyền của đồng đội Bobby Reid thoát xuống và đánh bại Alisson Becker với cú sút như búa bổ vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho Fulham.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Fulham thi đấu phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà trong hiệp 2, điều này khiến các cầu thủ Liverpool gặp rất nhiều bế tắc. Phải đến phút 78, từ cú sút phạt của Georginio Wijnaldum, bóng không vượt qua hàng rào đội chủ nhà nhưng lại chạm tay Aboubakar Kamara trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức cho Liverpool được hưởng phạt đền, trên chấm 11m, Mohamed Salah đã thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho The Kop.

Dù rất khát khao giành chiến thắng nhưng trong khoảng thời gian còn lại, tất cả những gì Liverpool làm được chỉ là nỗ lực đi bóng rồi dứt điểm bất thành của Curtis Jones. Chỉ có được 1 điểm tại Craven Cottage, nhà đương kim vô địch bỏ lỡ cơ hội vượt mặt Tottenham và sẽ phải chờ trận đại chiến tại Anfield giữa tuần để phân định ngôi đầu.

Sau trận hòa nhọc nhằn của các học trò, HLV Klopp tỏ ra vô cùng ấm ức. Chiến lược gia người Đức một mực cho rằng, bàn thắng của Fulham là không hợp lệ bởi trước khi Reid xé lưới Alisson, Antoree Robinson đã phạm lỗi với Salah.

Trong khi đó, Hiệp hội trọng tài Anh (PGMOL) lại đăng đàn khẳng định tác động của Robinson với Salah là bình thường và không đủ để trọng tài cất còi: “Đây là lỗi rất rõ ràng, ngoài ra chẳng có gì khác. Lỗi này không bị phạt thẻ đỏ hay thẻ vàng, nhưng cầu thủ của Fulham đã đẩy Salah để cướp bóng và giành lợi thế. Nếu cậu ta không phạm lỗi thì Salah mới là người cướp được bóng. Tôi không đề cập đến chuyện tác động này là mạnh hay nhẹ, nhưng rõ ràng Fulham đã có lợi thế từ tình huống đó. Cậu ta đã đẩy Salah bằng cả 2 tay. Lee Mason và VAR nói gì cơ? Tác động bình thường ư? Tôi không biết ông ấy đang làm gì ở nhà, nhưng đó không phải là tác động bình thường trong bóng đá. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng thể thay đổi được gì vào lúc này, và tôi chỉ trả lời khi bạn hỏi tôi mà thôi”.

Cùng với đó, HLV Klopp cũng thừa nhận Liverpool đã chơi không tốt: “Chúng tôi chơi không hề tốt, nhất là trong 30 phút đầu. Chúng tôi có thể thua trận chỉ trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, mọi thứ đã khác trong khoảng thời gian còn lại. Nếu nhìn vào kết quả của các đội đã thi đấu ở Champions League hay Europa League hồi giữa tuần, chúng ta đều thấy họ vừa có một ngày cuối tuần khó khăn. Thật điên rồ”.

C.Ronaldo chạm cột mốc có 1-0-2

Ở trận đấu vòng 11 Serie A rạng sáng nay, Juventus có chuyến làm khách đến sân của Genoa. Trước đội hình thi đấu thấp của đội chủ nhà, thầy trò HLV Andrea Pirlo đã gặp không ít khó khăn. Theo đó, Juventus đã trải qua hiệp 1 đầy bế tắc khi không thể tìm thấy mành lưới đối phương.

Bước sang hiệp 2, Juventus đã cụ thể hóa những cơ hội bằng việc có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 57 nhờ pha lập công của Paulo Dybala. Chỉ 4 phút sau, Stefano Sturaro đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha đệm bóng cận thành làm tung lưới Wojciech Szczesny.

C.Ronaldo lập cú đúp trên chấm 11m để giúp Juventus giành trọn 3 điểm trước Genoa. Ảnh: Getty Images

Mặc dù vậy, ở những phút sau đó lần lượt ở các phút 78 và 89, Juan Cuadrado và Alvaro Morata bị hậu vệ Rovella và thủ thành Perin bên phía đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm, đem về cho Juventus 2 quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Cristiano Ronaldo đã không mắc sai lầm nào để lập cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà.

Không chỉ giúp Juventus giành trọn 3 điểm để tiếp tục cạnh tranh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng cùng 2 đội bóng thành Milan và Napoli, 2 bàn thắng vào lưới của Genoa còn giúp C.Ronaldo lập nên thành tích vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp.

Theo đó, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đã trở thành “cầu thủ đầu tiên chạm mốc 400 trận thắng trong khuôn khổ các giải vô địch quốc gia” ở thế kỷ 21 (tính trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu). Người xếp thứ 2 trong danh sách này là Lionel Messi với 365 trận thắng.

Trận gặp Genoa cũng đánh dấu mốc trận đấu thứ 100 của Ronaldo trên mọi đấu trường cho Juventus. Tính đến nay, anh đã ghi được tổng cộng 77 bàn thắng cho “Bà đầm già”. Trong lịch sử câu lạc bộ, chỉ có 2 cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng hơn CR7 sau 100 trận là Omar Sivori (84 bàn) và Felice Borel (80 bàn).

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/liverpool-lo-ngoi-dau-ronaldo-lap-ky-luc-post435823.html