Liverpool - Klopp, những hẹn hò từ nay khép lại...

London. Một chiều buồn ngày 27/4. Những ngày cuối cùng của đế chế Jurgen Klopp đang đi tới hồi kết trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng của các CĐV thành phố Cảng vùng Tây Bắc nước Anh. Không còn một chút lửa nào, cũng chẳng có niềm kiêu hãnh nào nữa, khi The Kop trở thành một mớ hỗn độn trước West Ham.

Antonio (số 9) bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho West Ham (ảnh: Reuters)

Dù bản hùng ca “You’ll never walk alone” vẫn vang lên đầy hào sảng, dù Klopp đã tuyên bố “những cánh chim Liverbird” sẽ không bao giờ đầu hàng, thì người ta vẫn thấy một Liverpool đầy xa lạ. Sau trận thua Everton, đội bóng vùng Merseyside đã bị thất thế trong cuộc đua vô địch với Arsenal và Man City. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, Klopp có lẽ cũng không xứng đáng phải nhận một kết cục thất bại toàn diện đến thế ở mùa giải năm nay.

West Ham không có gì quá đặc sắc, ngoài pha mở tỷ số khá bất ngờ của Jarrod Bowen ở phút 43. Một pha đánh đầu với kịch bản đã khá quen với đội chủ sân London, nhưng không hiểu sao các hậu vệ to cao của Klopp vẫn bị đánh bại. Bàn thua của Liverpool, thật trớ trêu lại đến ở thời điểm họ hoàn toàn ép sân và tạo ra không ít cơ hội.

Không hiểu Klopp đã chỉ đạo những gì trong giờ nghỉ, để rồi Lữ đoàn Đỏ liên tiếp ghi 2 bàn để vượt lên. Đầu tiên là cú sút cực khó từ ngoài vòng cấm của Andy Robertson ở phút 48. Đến phút 65, sau một pha bóng lộn xộn trong khu vực 16m50, pha ra chân rất nhanh của Cody Gakpo khiến bóng đập liên tiếp vào 2 cầu thủ West Ham, trước khi chạm tiếp vào người thủ thành Alphonse Areola bay vào lưới.

Những tưởng cuộc lội ngược dòng sẽ giúp đội khách lấy lại tinh thần quyết chiến thường thấy trên mọi đấu trường. Nhưng không, phút 77, Antonio bật cao đánh đầu san bằng tỷ số 2-2 cho The Hammers. Các hậu vệ Liverpool đã có một tình huống phòng thủ quá tệ, nếu không muốn nói là vô trách nhiệm ở pha bóng này. Bị kẹp giữa 2 trung vệ The Kop, nhưng trung phong số 9 của West Ham vẫn thoải mái dứt điểm như chỗ không người.

Salah gây khó hiểu khi tranh cãi với Klopp trên đường pitch (ảnh: skysports)

Trong những phút còn lại, không có gì lạ khi Liverpool buộc phải xông lên. Nhưng tất cả các diễn biến trên sân đều không thể đáng chú ý bằng tình huống ngoài sân ở phút 79. Đó là khi ngôi sao Mohamed Salah không biết vì lý do gì đã tranh cãi to tiếng với Klopp khi chuẩn bị được tung vào sân. Khi được Darwin Nunez và Joe Gomez can ngăn, tuyển thủ Ai Cập lập tức gạt tay đồng đội và tiếp tục hướng về phía thuyền trưởng của The Kop bằng thái độ rất khó hiểu. Tỷ số 2-2 chung cuộc có thể xem như một sự đầu hàng của Lữ đoàn Đỏ trong cuộc đua vô địch. Nhưng điều gì đang xảy ra trong nội bộ của họ? Phải chăng tuyên bố chia tay từ quá sớm của chiến lược gia người Đức đã phá hỏng mọi thứ? Bị loại khỏi Europa League, chỉ thắng được đúng 1 trong 7 trận ở mọi đấu trường, Klopp có lẽ sẽ phải chia tay Anfield chỉ với chiếc Cúp Liên đoàn hồi tháng Hai mà thôi.

Như vậy, sau 35 trận đã đấu, Liverpool có 75 điểm, kém Man City 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn đến 2 trận. Còn với Arsenal, The Kop cũng đá hơn 1 trận nhưng vẫn còn kém đối thủ Bắc London 2 điểm./.

HC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/liverpool-klopp-nhung-hen-ho-tu-nay-khep-lai-664052.html