Mỗi ô cửa sổ giới thiệu ký ức một liệt sĩ. Những mảnh ghép lưu lại trong ký ức người thân liệt sĩ với những nỗi đau day dứt đã được nhóm sinh viên khoa Di sản Văn hóa (Đại học Văn hóa Hà Nội) cùng các chuyên gia 'ghép lại' ở cuộc triển lãm 'Ký ức về liệt sĩ làng Lai'.
Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) hôm nay như ấm cúng hơn. Chợt nhớ tới hai câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính: 'Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại/ Giờ đây tôi khóc một người về'. Vâng, các anh đã về trong ký ức của người thân và dân làng. Tinh thần yêu nước của các anh sẽ tiếp tục khơi sáng mãi niềm tin...
Kỷ vật về các liệt sĩ có thể là bức ảnh thờ, hoặc bức hình hoen ố khi mới lên 5 rồi ra đi mãi mãi ở tuổi 20, hoặc bức ảnh cưới giản dị tổ chức vội vã trước khi lên đường ra chiến trường. Những mảnh ghép đang lưu lại trong ký ức người thân liệt sĩ, đã được một nhóm sinh viên khoa Di sản Văn hóa (Đại học Văn hóa Hà Nội) và các chuyên gia văn hóa gom, ghép trong 2 tháng để trưng bày trong triển lãm 'Ký ức về liệt sĩ làng Lai', tại Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá từ 25/7 đến hết tháng 10/2019.
Ngày 25-7, tại Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã khai mạc triển lãm ảnh 'Ký ức về liệt sĩ làng Lai'.
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngày 25/7, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) sẽ tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề 'Ký ức liệt sĩ làng Lai'.