Không thể xuyên tạc việc thực hiện nghĩa vụ quân sự - Kỳ 2: Trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến lực lượng thanh niên, Người khẳng định “Tương lai thuộc về thanh niên. Là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả. Vì vậy, thanh niên phải có cuộc sống chính trị tích cực và cách mạng”. Không bị các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch làm lung lay, lớp lớp thanh niên Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đã thấm nhuần lời dạy của Bác, phát huy truyền thống “lớp cha trước, lớp con sau”, hăng hái lên đường nhập ngũ. Từ môi trường đó, không ít người đã trưởng thành, góp công, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Hai anh em sinh đôi Nguyễn Việt Quang và Nguyễn Nhật Duy, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc tình nguyện viết đơn nhập ngũ và trúng tuyển năm 2025.
Những lá đơn mang theo khát vọng bảo vệ Tổ quốc
Vĩnh Phúc là tỉnh giàu truyền thống cách mạng. Mỗi năm, trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn thanh niên tình nguyện gác bút nghiên, gác lại hạnh phúc cá nhân để xung phong lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc, với quê hương.
Với khát vọng được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, các thế hệ thanh niên của tỉnh đang viết tiếp những trang sử vẻ vang của cha anh đi trước, dần khẳng định vai trò chủ nhân tương lai của đất nước.
Trong đó, có không ít trường hợp hai, ba anh em trai cùng xung phong lên đường nhập ngũ. Hai anh em sinh đôi Nguyễn Việt Quang và Nguyễn Nhật Duy, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc là một trong những tấm gương như thế.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội, bố và các chú của Duy và Quang đều đã từng tham gia quân ngũ. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” đã hằn sâu trong tâm trí của Duy và Quang từ khi còn nhỏ.
Bởi vậy, ngay khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, mặc dù đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài, với mức lương khá, nhưng nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, Duy và Quang vẫn tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Sau nhiều vòng khám tuyển, đến nay, Duy và Quang đã đủ các điều kiện nhập ngũ.
Anh Nguyễn Văn Tỵ, bố của Duy và Quang cho biết: Biết các con yêu thích môi trường quân đội từ nhỏ, nên khi con đề xuất nguyện vọng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tôi và gia đình rất vui mừng, động viên các cháu. Không chỉ gia đình, cấp ủy, chính quyền, gia đình, họ hàng, địa phương thường xuyên đến động viên, trao quà, nên các cháu rất an tâm, sẵn sàng chờ ngày lên đường.
Box: Đồng chí Trần Lê Thùy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Phương cho biết: Xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, hằng năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để thanh niên nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ với Tổ quốc, nhất là không bị dao động trước những thông tin xuyên tạc, đi ngược lại chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, công tác tuyển quân trên địa bàn những năm gần đây đều đạt chỉ tiêu giao, thanh niên hồ hởi lên đường nhập ngũ, không có trường hợp thanh niên cố tình chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Môi trường quân ngũ là "trường học lớn" để rèn luyện thanh niên trưởng thành, rắn rỏi.
Trưởng thành từ quân ngũ
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đạo Trù (Tam Đảo), từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chàng thanh niên Trần Văn Ba luôn ao ước được khoác lên mình màu xanh áo lính để góp công sức bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, gác lại những dự định của bản thân, năm 2004, thanh niên người dân tộc Sán Dìu Trần Văn Ba đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Trong môi trường mới, mặc dù lần đầu xa nhà, rèn luyện khắt khe, nhưng Trần Văn Ba luôn tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu tốt, được lãnh đạo đơn vị giới thiệu kết nạp Đảng. Cũng chính từ đây, Ba quyết tâm gắn bó cuộc đời mình với quân đội.
Năm 2006, xuất ngũ trở về địa phương, anh tiếp tục đi học lớp trung cấp, cao đẳng quân sự rồi liên thông lên đại học, đến tháng 1/2022, anh được cấp trên tin tưởng phân công đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù.
Anh Trần Văn Ba cho biết: “Trưởng thành từ môi trường quân ngũ, lại vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình nên luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Với vai trò người đứng đầu cơ quan quân sự của xã miền núi, với hơn 98% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu, anh Trần Văn Ba luôn bám sát địa bàn, phân công cán bộ phụ trách các thôn để nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, an ninh chính trị tại cơ sở.
Từ đó, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn xã. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều năm qua, các lớp thế hệ thanh niên xã Đạo Trù hăng hái tình nguyện tham gia NVQS. Hằng năm, Đạo Trù luôn đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân.
Môi trường quân ngũ không chỉ tôi luyện nên những cán bộ gương mẫu cho lực lượng vũ trang cơ sở mà từ trường học lớn này, không ít thanh niên sau khi xuất ngũ đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành những cán bộ mẫu mực, những doanh nhân thành đạt.
Ở tuổi 36, là chủ một doanh nghiệp lớn có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh, nhưng doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Đông Sơn, xã Yên Đồng (Yên Lạc) vẫn giữ phong cách giản dị của ngưới lính Cụ Hồ. Chúng tôi gặp khi anh vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày ở các tỉnh để mở rộng thị trường.
Năm 2012, sau thời gian rèn luyện trong môi trường quân ngũ, chàng trai Nguyễn Văn Sơn trở về quê hương với khát vọng phát triển kinh tế, để có thể giúp đỡ nhiều người dân nghèo.
Tiếp nối nghề truyền thống của gia đình sản xuất chăn ga, gối đệm, bằng sự linh hoạt, nhạy bén và phẩm chất bền bỉ, nghị lực của người lính Cụ Hồ, sau gần 15 năm thành lập, trải qua không ít thăng trầm, đến nay, doanh nghiệp đã khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường, nhờ sự chèo lái của doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Sơn.
Anh cho biết: “Thời gian khoác lên mình màu xanh áo lính, được rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều, giúp tôi có bản lĩnh vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống và vững vàng trên thương trường”.
Hiện nay, Công ty TNHH tập đoàn Đông Sơn sản xuất trên 50 sản phẩm chăn ga, gối đệm mang thương hiệu Eseun, 100% cotton solid, nguyên liệu nhập từ Hàn Quốc. Với công nghệ hiện đại, cùng cái tâm của người đứng đầu doanh nghiệp, các sản phẩm của công ty được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin tưởng. Doanh thu mỗi năm đạt hơn 12 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động địa phương.
Không hài lòng với những gì mình có, doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Sơn đang ấp ủ nhiều dự định để mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm thị trường xuất khẩu sang các nước bạn. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hằng năm, doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Sơn vẫn dành một phần doanh thu để giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Những năm qua, mặc cho các thế lực thù địch chống phá bằng nhiều luận điệu xuyên tạc việc thực hiện NVQS nhưng lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng đã xếp bút nghiên, gác lại việc riêng, hăng hái lên đường nhập ngũ, viết tiếp truyền thống anh hùng, cách mạng của dân tộc.
Từ môi trường đó đã có rất nhiều thanh niên được rèn rũa trưởng thành, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước. Vì vậy, thực hiện NVQS bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ, là trách nhiệm đối với sự nghiệp của toàn dân tộc mà đó còn là niềm vinh dự và “trường học lớn” cho mỗi thanh niên. Sự thật đó không thể thay đổi.
Box: Công tác tuyển quân của tỉnh Vĩnh Phúc luôn được Quân khu 2 đánh giá cao. Chất lượng thanh niên nhập ngũ và tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện hằng năm ngày càng tăng. Năm 2022, 2023 là 50%; năm 2024, 2025 là gần 66%. Nhiều xã, phường, thị trấn có 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.