Khi mùa xuân được đọc bằng ký ức
Sách Tết Bính Ngọ 2026 (NXB Dân Trí, 2026) gợi mở không gian Tết xuân đa thanh đa sắc - nơi văn thơ nhạc họa hòa vào dòng chảy ký ức sâu lắng, chạm đến những rung động rất đỗi con người.

Được nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn, Sách Tết Bính Ngọ 2026 là một hợp tuyển mùa xuân giàu chiều sâu cảm xúc, nơi văn, thơ, nhạc và họa gặp gỡ trong một dòng chảy đa thanh, đa sắc. Những sáng tác mới được đặt cạnh các tác phẩm quen thuộc, tạo nên không gian Tết xuân “giàu hình - đậm chữ”, vừa thân thuộc vừa mới mẻ, mời gọi người đọc bước vào bằng cả xúc cảm lẫn chiêm nghiệm.
Mở đầu ấn phẩm là “Khúc dạo đầu của mùa xuân”. Tinh thần Tết Nguyên Đán hiện lên như ngày khởi đầu đầy thành tâm và hy vọng, đánh dấu bước chuyển sang một mùa xuân mới, già dặn và minh triết hơn.
Trong mạch ấy, “Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt” (Nguyễn Thị Minh Thái) khắc họa bữa cơm Tết với căn cốt quen thuộc nhưng trên tất cả, “một bữa cơm ngon, trước hết, phải ngon về quan hệ” - câu viết như lời nhắc nhẹ nhưng sâu về điều làm nên ý nghĩa của sum vầy.
Phần văn quy tụ những cây bút đã định hình phong cách, mỗi truyện ngắn là một lát cắt đời sống.
Ma Văn Kháng trở lại với “Thầm thì hoa nở”, viết về những kẻ nhạy cảm với cái Tết hơn ai hết.
Nguyễn Thị Thu Huệ, trong “Quay lại những ngày xưa”, kể câu chuyện về hai người bạn “ố zề” - họ quen sống với sự đa diện trong chính mình, âm thầm kéo đẩy nhau tồn tại và chỉ có họ hiểu nhau.
Hoàng Công Danh với “Dọn nhà cuối năm” kể về thứ nghề mưu sinh thỉnh thoảng trúng mánh, hưởng sái nhưng họ vốn người “liêm” với quan điểm “cái gì của mình làm ra mới quý”.
Nếu văn xuôi là nơi ký ức được kể lại, thì thơ là nơi ký ức ngân vang.
Phần Thơ là không gian của nhịp điệu và dư âm, nơi mùa xuân ngân lên qua những vần thơ của các thi sĩ Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên… chạm đến những rung động rất người như nỗi mong chờ, niềm hy vọng, cả những khoảng trống khó gọi tên.
Ở phần nhạc, mùa xuân vang lên qua ca khúc và các bài bình nhạc, mở thêm những tầng rung động cho không gian Tết đong đầy thăng hoa.
Cùng lắng nghe lại “Dịu dàng sắc xuân” (Nguyễn Nam) ca khúc có lẽ nhiều chữ “xuân” nhất, đánh thức người nghe bằng mọi giác quan, đủ đầy hương, vị, thanh, sắc của tình đời, tình người, tình quê hương.
Hay ca khúc xuân “toàn quốc” được giới trẻ yêu thích đến thuộc lòng - “Đi về nhà” (Hứa Kim Tuyền - Xuân Ty) như một lời khẳng định: “về nhà - giải đáp cho mọi tình huống”.
Xuyên suốt ấn phẩm, minh họa của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình không chỉ đơn thuần làm nền cho chữ, mà còn tự kể câu chuyện của riêng mình, tạo nên “mùa xuân bằng hình” tĩnh tại, lắng đọng, góp phần dẫn dắt xúc chạm của người đọc kết nối sâu hơn với ký ức, trải nghiệm, hồn cốt mà mỗi tác giả gửi gắm qua từng tác phẩm.
Nếu bạn đang chuẩn bị đón xuân thì Sách Tết Bính Ngọ 2026 có thể là người bạn đồng hành chân tình.
Cuốn sách không chỉ để đọc cho qua một mùa. Bởi suy cho cùng, mùa xuân không chỉ đến từ thời gian, mà còn từ khả năng con người biết thấu cảm, chậm lại để suy tư và kết nối, để lắng nghe tầng sâu lòng mình.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khi-mua-xuan-duoc-doc-bang-ky-uc-3322566.html












