TP HCM: Nhiều người không ngủ, đóng gói hàng cứu trợ ủng hộ miền Bắc

Rạng sáng 11-9, nhiều người dân ở TP HCM không ngủ, tất bật đóng gói thực phẩm, thiết bị hỗ trợ. Các chuyến xe cứu trợ khởi hành xuyên đêm, cùng hướng về đồng bào miền Bắc.

Hơn 23 giờ ngày 10-9, chuyến xe chở hơn 36 tấn hàng là thực phẩm đóng hộp từ huyện Củ Chi, TP HCM đã khởi hành đến TP Yên Bái.

Mặc dù mồ hôi ướt đẫm vì phải xếp hàng lên xe container liên tục nhưng chị Ngọc Hương (39 tuổi, huyện Củ Chi) vẫn không cảm thấy mệt. Ngay khi công ty thông báo hỗ trợ đồng bào miền Bắc, chị Hương cùng một số công nhân nữ đã xung phong ở lại hỗ trợ.

Công nhân tình nguyện tăng ca đến nửa đêm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc

Công nhân tình nguyện tăng ca đến nửa đêm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc

"Nhìn hình ảnh đồng bào miền Bắc chìm trong nước lũ, người dân miền Nam không thể đứng nhìn. Người góp tiền, người góp sức, hy vọng bà con vùng lũ được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này" – chị Hương bày tỏ.

Ông Nguyễn Anh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, cho biết so với mì gói, thực phẩm đóng hộp dễ sử dụng và bảo quản hơn. Vì vậy, công ty đã ủng hộ 2.000 thùng thực phẩm đóng hộp bao gồm cá nục chiên sốt chua cay, cá nục sốt cà, xíu mại sốt cà.

Đến khuya, các công nhân vẫn miệt mài xếp gần 36 tấn thực phẩm lên xe. Mọi người liên tục động viên nhau: "Cố lên, chỉ còn vài thùng nữa thôi. Bà con miền Bắc đang rất cần thực phẩm. Chúng ta mệt thêm một chút cũng không sao".

Hơn 23 giờ ngày 10-9, chuyến xe chở thực phẩm đóng hộp khởi hành

Hơn 23 giờ ngày 10-9, chuyến xe chở thực phẩm đóng hộp khởi hành

Tương tự, gần 2 giờ sáng 11-9, chuyến xe chở 15 chiếc xuồng máy và 500 áo phao cứu hộ từ quận Tân Phú, TP HCM cũng khởi hành đến Hà Nội.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Khóa PHGLock Việt Nam, cho rằng tính mạng con người là quan trọng nhất, vì vậy thời điểm này rất cần thêm phương tiện hỗ trợ công tác cứu hộ.

Theo ông Tuấn, chuyến xe cứu trợ sẽ phối hợp với các Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn ở các tỉnh phía Bắc. Sau khi tiếp thiết bị, các địa phương sẽ thành lập những đội ATM cứu hộ. Song song với việc cứu hộ, đội hình sẽ tiếp tế lương thực hỗ trợ người dân.

Xe cứu trợ chở xuồng máy, áo phao và nhu yếu phẩm khởi hành từ quận Tân Phú rạng sáng 11-9

Xe cứu trợ chở xuồng máy, áo phao và nhu yếu phẩm khởi hành từ quận Tân Phú rạng sáng 11-9

Vừa được đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn sáng 11-9, chị Minh Phương (TP Yên Bái) rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy người dân khắp nơi đều hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Sau khi đăng thông tin cần cứu hộ trên mạng xã hội, chị Phương rất bất ngờ khi nhận được rất nhiều sự hỏi thăm, giúp đỡ từ những người xa lạ.

"Trân quý tình cảm và sự ủng hộ của người miền Nam, rất nhiều thanh niên đã tình nguyện đến vùng lũ để hỗ trợ chúng tôi. Hai tiếng "đồng bào" chưa bao giờ ấm áp đến như vậy" – chị Phương bộc bạch.

*Trong khi đó, nhìn hình ảnh đồng bào miền Bắc đang chống chọi với dòng nước lũ, bạn bè cùng trang lứa không thể đến trường, nhiều học sinh TP HCM đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để ủng hộ.

Sáng 11-9, em Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi và em Từ Đăng Nguyên, học sinh Trường THCS Kiến Thiết (quận 3), đã có mặt tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM từ sớm. Cầm trên tay 2 con heo đất, hai em cho biết đây là món quà nhỏ gửi đến các bạn học sinh đang gặp khó khăn ở miền Bắc.

Hai em học sinh Trường THCS Kiến Thiết mang heo đất đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM sáng 11-9

Hai em học sinh Trường THCS Kiến Thiết mang heo đất đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM sáng 11-9

Những ngày qua, nhìn thấy hình ảnh trường học bị lũ tàn phá, cuốn sạch mọi thứ, Bảo Nhi vừa cảm thấy may mắn vì ở TP HCM không chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, vừa cảm thấy xót thương cho những bạn bè cùng trang lứa, đồng bào miền Bắc.

"Em may mắn vì ngay bây giờ vẫn có thể đến trường, được đi học an toàn, còn các bạn đang gặp nhiều nguy hiểm. Không chỉ sách vở bị cuốn trôi mà tính mạng của các bạn còn đang bị đe dọa. Đã có rất nhiều người mất tích…" – Bảo Nhi chia sẻ.

Từ số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hằng ngày, Nhi sử dụng một nửa cho sinh hoạt cá nhân, một nửa còn lại để dành nuôi heo đất.

"Em bắt đầu nuôi heo đất từ mùa hè năm ngoái. Dự định ban đầu khi nuôi cũng là để dành ủng hộ đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, khi đập heo đất ra, mặc dù chỉ quyên góp được 520.000 đồng nhưng em hy vọng có thể giúp đỡ chút ít phần nào đến đồng bào vùng bão lũ" – Nhi cho biết.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM gửi lời cảm ơn đến hành động ý nghĩa của 2 bạn nhỏ

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM gửi lời cảm ơn đến hành động ý nghĩa của 2 bạn nhỏ

Số tiền tiết kiệm dành dụm hơn 1 năm của Bảo Nhi và Đăng Nguyên

Số tiền tiết kiệm dành dụm hơn 1 năm của Bảo Nhi và Đăng Nguyên

Đếm số tiền trong heo đất, em Đăng Nguyên cho biết đây không phải là lần đầu tiên quyên góp heo đất. Trước đây, Nguyên cũng từng có nhiều lần làm thiện nguyện.

"Có lần em dùng toàn bộ số tiền trong heo đất để đưa mẹ mua đồ về nấu cơm chay cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù số tiền không nhiều nhưng em cảm thấy rất vui vì mình làm được việc tốt cho xã hội" – Nguyên cho hay.

Cô Đỗ Khánh Duyên, Tổng Phụ trách Đội Trường THCS Kiến Thiết, cho biết rất vui mừng khi thấy hành động ý nghĩa của hai em học sinh. Ngay khi có thông tin ủng hộ đồng bào miền Bắc, hai em đã chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để xin ủng hộ heo đất và được nhà trường bố trí giáo viên hỗ trợ đưa hai em đến đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM để quyên góp.

Trước đó, ngày 10-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng tiếp nhận nhiều trường hợp là học sinh mang heo đất, tập sách đến ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, tính đến 9 giờ ngày 11-9, tại các địa phương đã có 201 người chết, mất tích (143 người chết, 58 người mất tích).

Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Bắc

Với tinh thần tương thân tương ái, nhằm tiếp sức đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc gượng dậy sau thiên tai, Báo Người Lao Động kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ.

Bạn đọc có thể ủng hộ từ trực tiếp từ link này đến app: https://page.momoapp.vn/NeG6axAiM1l

Hoặc các kênh của Báo Người Lao Động:

- Báo Người Lao Động, số tài khoản: 117000004884, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh. Nội dung: Ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai.

- Trụ sở Báo Người Lao Động tại 123-127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại đường dây nóng: 0903.343439.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực Miền Bắc, tại 16F Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243.9274484.

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-nhieu-nguoi-khong-ngu-dong-goi-hang-cuu-tro-ung-ho-mien-bac-196240911113034523.htm