Hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thí sinh lên kế hoạch 'xả hơi'

Ngủ bù, ăn 'sập Hà Nội', đi du lịch...là những lựa chọn để xả stress sau những ngày dùi mài sách vở vất vả ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 của các bạn sĩ tử 2k6.

Dành thời gian để ngủ sau kì thi áp lực

Kết thúc môn thi cuối cùng kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024, bước ra khỏi điểm thi Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Thèn Thanh Anh Vũ – Chuyên Hóa, Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nở nụ cười tươi rói. Tổng kết 12 năm đèn sách của mè, Anh Vũ chỉ nói một câu ngắn gọn “em rất vui vì mình đã cố gắng hết sức”.

“Kết thúc 2 ngày thi em cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Ngay từ những ngày đầu em cũng không quá đặt nặng về vấn đề thi cử cho bản thân mình vì em cảm thấy tự gây áp lực cho bản thân thì càng khiến bản thân mất bình tĩnh, không thể hoàn thành tốt bài thi của mình được, bây giờ chỉ cần đợi điểm và điểm chuẩn các trường nữa thôi”, Anh Vũ chia sẻ.

Thèn Thanh Anh Vũ sẽ xả stress bằng cách ngủ, nghỉ thật nhiều để “bù” cho những ngày vất vả.

Thèn Thanh Anh Vũ sẽ xả stress bằng cách ngủ, nghỉ thật nhiều để “bù” cho những ngày vất vả.

Trải qua thời gian dài ôn thi căng thẳng, giờ đây Vũ sẽ xả stress bằng cách ngủ, nghỉ thật nhiều để “bù” cho những ngày vất vả.

“Sau khi hoàn thành kỳ thi vô cùng quan trọng này việc đầu tiên sau khi về nhà là em sẽ nghỉ ngơi, xả hơi bù cho những tháng ngày ôn luyện, học tập vất vả vừa qua. Sau đó là dành thời gian đi chơi cùng bạn bè và em cũng có xin phép bố mẹ để có một chuyến du lịch cùng cả gia đình cho mùa hè này”, Anh Vũ cho biết.

Cũng như Anh Vũ, bạn Tạ Quang Minh – Trường THPT Nhân Chính sẽ “dành nguyên ngày để ngủ” sau những tháng dài miệt mài ôn luyện cho kỳ thi.

“Thi xong rồi, kế hoạch đầu tiên của em để “xõa” sau thi là em sẽ dành thời gian để ngủ từ sáng cho đến chiều, ngủ bù cho những hôm thức muộn. Sau đó, cả nhà em sẽ đi du lịch Hạ Long 5 ngày”, Quang Minh cho biết.

Cũng theo chia sẻ của Tạ Quang Minh, trải qua 2 ngày thi mướt mải với dày đặc các môn, giờ đây em cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân đã chắc chắn dành được tấm “vé’” vào đúng ngôi trường yêu thích.

“Em tự tin với bài thi của mình. Em nghĩ bản thân em sẽ chạm tới ước mơ vào trường đại học Dược. Em chỉ yêu mỗi ngành dược và chỉ hy vọng đỗ đạt vào trường đó mà thôi”, Minh nói.

Bảo Ngọc nói kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT em sẽ ăn "sập" Hà Nội

Bảo Ngọc nói kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT em sẽ ăn "sập" Hà Nội

Rời điểm thi Trường THPT Nhân Chính, Trần Bảo Ngọc, Trường THPT Khương Đình cảm thấy thật thoải mái khi tự tin dành 9 điểm môn Ngoại ngữ. Bởi Tiếng Anh là 1 trong những môn sở trường của em.

“Môn tiếng Anh thì là môn tủ của em, vì em đã có bằng IELTS rồi nên hôm nay em khá thoải mái khi đi thi môn này”, Ngọc chia sẻ.

Trải qua 2 ngày thi, với Bảo Ngọc đó là kì thi trọn vẹn với em. Bởi em đã hoàn thành bài thi bằng hết khả năng của mình. Kết thúc kì thi này, thay vì dành thời gian đi du lịch, ngủ thật nhiều như các bạn, Bảo Ngọc chọn cách “ăn sập” Hà Nội.

Phụ huynh thở phào sau khi kỳ thi kết thúc

Mặc dù chỉ cách điểm thi khoảng 2km, nhưng anh Vũ Bình Long (Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cố bám lại trường thi để chờ con gái. Anh chọn một góc ở gần cổng trường để dễ dàng quan sát được con khi kết thúc bài thi.

“Dù nhà gần, nhưng tôi không muốn về. Con vào thi, tôi sốt ruột lắm. Các con ở trong áp lực đã đành, bố mẹ ngồi ngoài cũng sốt ruột không kém. Thôi thì, tôi cố gắng chờ để đồng hành cùng con”, anh Long tâm sự.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết thúc, không chỉ các sĩ tử cảm thấy nhẹ nhõm mà các bậc phụ huynh cũng thở phào. Bởi hơn hết đó là tình thương dành cho con cái, là trách nhiệm của người làm cha mẹ dành cho con em mình.

“Kết thúc ngày thi hôm nay cả phụ huynh, học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày hôm nay tôi lo lắng cho con, ngủ cũng không ngon giấc. Đêm hôm cứ thấp thỏm, bởi sợ ngủ quên, con muộn giờ thi”, anh Long tâm sự.

Với chị Nguyễn Thị Khuyên (Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội), đến giờ này chị cảm thấy rất tự hào, và vui mừng vì con đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi của mình.

Với chị Nguyễn Thị Khuyên (Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội), đến giờ này chị cảm thấy rất tự hào, và vui mừng vì con đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi của mình.

Với chị Nguyễn Thị Khuyên (Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội), đến giờ này chị cảm thấy rất tự hào, và vui mừng vì con đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi của mình.

“Hôm qua sau khi hoàn thành bài thi môn Toán về con tự tính điểm của mình đã được 8+, sau bài thi ngày hôm nay với hai môn Hóa học và Vật lý thì điểm tổng áng chừng từ 25 điểm trở lên nên bản thân mình cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào”, chị Khuyên chia sẻ.

Với chị Khuyên, những ngày được đồng hành cùng con là những ngày hạnh phúc. Chứng kiến sự trưởng thành của con qua những kỳ thi.

“Ngay từ những ngày đầu bước vào kỳ thi, chị vẫn luôn động viên con rằng con đã cố gắng nhiều trong suốt 3 năm học vừa qua, con đã từng vượt nắng, thắng mưa để vượt qua 3 năm học cấp 3. Nên việc bố, hay mẹ đồng hành đưa con đi thi thì không cảm thấy vất vả hay nặng nhọc gì cả mà thực sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được đồng hành cùng con”, chị Khuyên tâm sự.

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoan-thanh-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2024-thi-sinh-len-ke-hoach-xa-hoi-post1104547.vov