'Hòa bình được đổi bằng máu của bao thế hệ cha ông, trong đó có đồng đội tôi đã nằm xuống'

Nghẹn ngào bao nhiêu khi nhớ lại những ngày tháng 'nước suối nấu cơm cũng nhuộm máu đồng đội' ở chiến trường Quảng Trị năm xưa, cựu chiến binh Phạm Đức Liên lại hạnh phúc bấy nhiêu, 'thấy mình như trẻ ra' khi chứng kiến những thành tựu to lớn của đất nước, của Quân đội tại Triển lãm Thành tựu đất nước '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.

“Tôi thấy mình như trẻ ra”

Giữa biển người nao nức tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, cựu chiến binh Phạm Đức Liên (sinh năm 1946, trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, nguyên chiến sĩ thuộc Sư đoàn 304A từ năm 1966, từng tham gia chiến đầu tại Quảng Trị, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử) đứng trước chú rô-bốt ở không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng, cất tiếng hỏi: “Đây là sáng tạo của Việt Nam hay của nước ngoài?”, chú rô-bốt trả lời: “Hoàn toàn do Việt Nam sáng tạo”. Người cựu chiến binh già cười khà khà, bộ huy chương trước ngực trái rung rung.

“Nghe rô-bốt trả lời, tôi mãn nguyện lắm, thấy mình như trẻ ra”, đồng chí Phạm Đức Liên chia sẻ cảm xúc với chúng tôi như vậy.

Cựu chiến binh Phạm Đức Liên tại Triển lãm Thành tựu đất nước, sáng 31-8.

Cựu chiến binh Phạm Đức Liên tại Triển lãm Thành tựu đất nước, sáng 31-8.

Chứng kiến những thành tựu to lớn của đất nước được trưng bày tại triển lãm, đồng chí Phạm Đức Liên rạng ngời tin tưởng vào sức vươn Phù Đổng của đất nước trong thời gian qua cũng như giai đoạn sắp tới, để Việt Nam thực sự hãnh diện sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nào.

Nhớ thời “mưa rừng, cơm vắt, áo rách tả tơi”

Nhắc tới thời gian chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt năm xưa, đồng chí Phạm Đức Liên nghẹn giọng khi nhớ về những đồng đội đã hy sinh, không kịp được nhìn thấy ngày đất nước sạch bóng quân thù, non sông nối liền một dải.

“Tôi nhập ngũ năm 20 tuổi, vào Sư đoàn 304A, đơn vị nổi danh với những trận đánh oanh liệt ở chiến trường Quảng Trị và tiến vào giải phóng Sài Gòn. Từ năm 1966 đến năm 1975 là 9 năm chúng tôi sống giữa máu và lửa, đầu đội mũ sắt, cơm vắt, áo rách tả tơi, nhưng tinh thần chiến đấu thì vô cùng ngoan cường. Trước mắt chúng tôi chỉ có quân giặc và quyết tâm phải quét sạch giặc ngoại xâm và bè lũ tay sai để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất non sông”, đồng chí Phạm Đức Liên kể.

“Những ngày chúng tôi chốt giữ ở sân bay Tà Cơn, để mở cửa vào lô cốt, đồng đội của tôi liên tiếp ngã xuống 10 người, đến người thứ 11 mới phá được lô cốt địch. Những ngày ấy, nước suối nấu cơm của chúng tôi cũng nhuốm máu đồng đội, bưng bát cơm, nhớ tới đồng đội, ai cũng nước mắt lưng tròng. Nhưng càng như thế, chúng tôi càng hun đúc quyết tâm sắt đá phải quét sạch bóng quân thù, để sự hy sinh của đồng đội không trở thành vô nghĩa. Những người còn sống ngồi bên nhau vẫn nhắc nhở nhau quyết tâm chiến đấu đến cùng, người còn sống sẽ báo tin về gia đình người đã hy sinh”, đồng chí Phạm Đức Liên không giấu được xúc động khi nhớ về những ngày tháng cam go sát cánh cùng đồng đội trên chiến trường năm nào.

Đưa giá trị hòa bình lên tầm cao mới

Từ thành tựu đất nước hiện tại, nhớ về những ngày tháng chiến đấu ác liệt, thời “chẳng có ước mơ gì ngoài đất nước được hòa bình, thống nhất”, cựu chiến binh Phạm Đức Liên chỉ muốn nhắc nhở tới thế hệ trẻ hôm nay rằng, cần phải biết quý trọng giá trị lớn lao của hòa bình.

Tuổi trẻ Quân đội nhân dân hào hứng tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước, sáng 31-8.

Tuổi trẻ Quân đội nhân dân hào hứng tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước, sáng 31-8.

“Bác Hồ từng căn dặn chúng ta phải luôn giữ lấy nước, đừng để phụ thuộc vào ai. Cho nên chính sách quốc phòng "4 không", đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay là rất đúng đắn. Hòa bình không phải để đứng yên, mà hòa bình thì phải vươn lên tầm cao mới - tầm cao của trí tuệ, đạo đức, phẩm chất, của sự phát triển kinh tế - xã hội. Thế hệ sau phải tiếp nối thế hệ trước để đất nước liên tục phát triển, đừng để sa sút”, đồng chí Phạm Đức Liên nhấn mạnh.

Gửi lời nhắn nhủ tới các thế hệ hôm nay, người cựu chiến binh 80 tuổi vẫn giữ nguyên bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ: “Tuổi tôi đã già, nhưng trái tim tôi vẫn hướng về Tổ quốc, hướng về Đảng, hướng về Quân đội nhân dân. Các cháu phải phấn đấu để góp phần đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu. Đó mới là cách trả ơn xứng đáng nhất với cha ông”.

Từ mảnh đất Sơn La miền biên viễn, cựu chiến binh Phạm Đức Liên không ngại đường sá xa xôi để đến với triển lãm. “Để thấy được thành tựu của đất nước trong suốt 80 năm qua, thì chút khó khăn ấy có đáng gì, sao so được với thời mưa rừng, cơm vắt, lội suối, trèo non. Thế hệ trẻ hôm nay chớ vội nản lòng khi gặp khó khăn, mỗi lúc ấy, hãy nhớ lại thời cha ông mình đã từng vất vả, hy sinh thế nào để tiếp thêm động lực mà vượt qua. Hòa bình hôm nay được đổi bằng máu của biết bao thế hệ cha ông, trong đó có những đồng đội của tôi đã nằm xuống. Cho nên, thế hệ hôm nay và mai sau phải biết trân trọng và giữ lấy hòa bình, để đất nước mãi trường tồn, phồn thịnh”, lời đồng chí Phạm Đức Liên vang vang giữa dòng người đông đúc…

CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-hanh-trinh-doc-lap-tu-do-hanh-phuc/hoa-binh-duoc-doi-bang-mau-cua-bao-the-he-cha-ong-trong-do-co-dong-doi-toi-da-nam-xuong-844088