Hàng vạn người đội mưa đổ về Đền Hùng ngày giỗ Tổ

Ngày 7/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), dù thời tiết tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) có lúc mưa to, dòng người vẫn đội mưa, khoác áo mưa, che ô đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), hàng vạn người đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), hàng vạn người đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Người dân che ô, khoác áo mưa, bước chậm rãi trên nền đất ẩm ướt, tiến dần lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên.

Người dân che ô, khoác áo mưa, bước chậm rãi trên nền đất ẩm ướt, tiến dần lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên.

Mặc dù dòng người đổ về ngày một đông, nhưng ai nấy đều có ý thức, nên tình hình an ninh được đảm bảo, không có cảnh chen lấn xô đẩy.

Mặc dù dòng người đổ về ngày một đông, nhưng ai nấy đều có ý thức, nên tình hình an ninh được đảm bảo, không có cảnh chen lấn xô đẩy.

Người dân nghiêng mình thành kính trước bàn thờ các Vua Hùng, làn khói hương bay nghi ngút.

Người dân nghiêng mình thành kính trước bàn thờ các Vua Hùng, làn khói hương bay nghi ngút.

"Tôi cùng gia đình về thắp hương bày tỏ lòng thành kính. Mặc dù trời mưa gió, vẫn rất đông người đổ về Đền Hùng khiến tôi cảm thấy tự hào về tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn nguồn cội, tổ tiên của đồng bào", chị Nguyễn Phương Anh, đến từ Hà Nội chia sẻ.

"Tôi cùng gia đình về thắp hương bày tỏ lòng thành kính. Mặc dù trời mưa gió, vẫn rất đông người đổ về Đền Hùng khiến tôi cảm thấy tự hào về tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn nguồn cội, tổ tiên của đồng bào", chị Nguyễn Phương Anh, đến từ Hà Nội chia sẻ.

Nhiều người dân đến từ sáng sớm, xếp thành hàng dài để chờ vào dâng hương, ngay sau Nghi Lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhiều người dân đến từ sáng sớm, xếp thành hàng dài để chờ vào dâng hương, ngay sau Nghi Lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sáng sớm cùng ngày, Nghi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được tổ chức. Khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước".

Sáng sớm cùng ngày, Nghi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được tổ chức. Khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước".

Theo sau là 18 thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương, hoa, lễ vật và 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, sau đó là đoàn 100 nam sinh mặc trang phục khố, đai và đội mũ theo phong cách thời kỳ Hùng Vương.

Theo sau là 18 thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương, hoa, lễ vật và 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, sau đó là đoàn 100 nam sinh mặc trang phục khố, đai và đội mũ theo phong cách thời kỳ Hùng Vương.

Nghi thức diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và niềm tự hào về dòng giống Tiên Rồng. Đoàn rước kiệu dâng lễ vật gồm hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy, những lễ vật gắn liền với truyền thuyết hoàng tử Lang Liêu và quan niệm trời tròn, đất vuông của cha ông, tổ tiên người Việt.

Nghi thức diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và niềm tự hào về dòng giống Tiên Rồng. Đoàn rước kiệu dâng lễ vật gồm hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy, những lễ vật gắn liền với truyền thuyết hoàng tử Lang Liêu và quan niệm trời tròn, đất vuông của cha ông, tổ tiên người Việt.

Viết Hà - Thành Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-van-nguoi-doi-mua-do-ve-den-hung-ngay-gio-to-post1731660.tpo