Hầm đi bộ tiền tỷ ở TP.HCM xuống cấp, dân không dám đi

Được xây dựng với kinh phí tiền tỷ, cụm hầm đi bộ nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh) xuống cấp, nhếch nhác, khiến người dân 'né' vì sợ mất an toàn.

Hầm chui tiền tỷ ở TP.HCM xuống cấp, dân không dám đi.

Hầm đi bộ (hầm chui) tại nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh) được xây dựng với mục đích giảm thiểu tai nạn, giúp người dân qua đường dễ dàng. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động người dân không lựa chọn đi lại vì lo sợ. Hiện tại, hầm bộ hành này xuống cấp nghiêm trọng.

Ghi nhận của PV VTC News, tại nút giao thông Bình Thuận (quốc lộ 1 giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh) có 3 hầm đi bộ bị xuống cấp. Theo quan sát, mỗi hầm có chiều dài khoảng 50m, rộng 5m và cách nhau khoảng 200m.

Theo người dân sống quanh khu vực này, nhiều năm nay, người qua đường chọn cách băng ngang quốc lộ vì hầm đã xuống cấp, nhếch nhác và mất vệ sinh.

Ở lối đi xuống, hệ thống lan can và các hạng mục ở hầm bộ hành bị hoen gỉ, xuống cấp.

Lối đi dành cho người khuyết tật được thiết kế dựng đứng, rất khó để sử dụng.

Bên trong hầm không bóng người đi lại.

Phía trong hầm đi bộ, nước ngầm rò rỉ làm mặt tường bị bong tróc.

Theo quan sát, hệ thống quạt gió bên trong hầm bộ hành đã không hoạt động. Bên cạnh đó, một số đèn chiếu sáng tại đây cũng hư hỏng và chưa được sửa chữa.

Anh Nguyễn Văn Bảy (bán trái cây khu vực quốc lộ 1) cho biết, sở dĩ hầm bộ hành không bóng người đi lại là hầm nhếch nhác, mất vệ sinh. "Bên trong hầm đầy rác, nhiều người đi vào phóng uế, bốc mùi hôi thối. Hơn nữa trước đây một số thành phần xì-ke hay tụ tập nên không ai dám đi xuống đó. Mình là đàn ông đi xuống dưới còn sợ nữa là phụ nữ", anh Bảy nói.

Cũng theo quan sát, phía bên ngoài hầm bộ hành, tường của hầm xuất hiện dày đặc vết nứt toác.

Trụ móng bê tông bị nứt toác tạo thành những khoảng hở lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người đi bộ lên xuống hầm.

Xung quanh cửa hầm bộ hành đã bị một số người dân đã chiếm dụng làm chỗ để đồ đạc, bảng hiệu, buôn bán. Thậm chí, người dân còn sử dụng làm bãi tập kết rác khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Ông Hà Hoài Hận (làm nghề lái xe ôm công nghệ) cho biết: "Tôi hay đậu xe ở đây, rất hiếm thấy ai đi xuống hầm vì thiếu ánh sáng, cảm giác không được an toàn. Dưới đó, mùi ẩm mốc, nhếch nhác lắm".

Hình ảnh người dân băng qua đường bất chấp nguy hiểm thay vì đi hầm chui gần đó.

Trước đó, ngày 10/2, có 3 người mang theo hung khí đến đe dọa, uy hiếp nhân viên trực gác hầm chui BT3 - nút giao thông Bình Thuận và cướp đi một khung lan can thép của cầu thang đi bộ tại nhà chờ bên phải hướng cầu Bình Điền đi Long An. Đến 20/2, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM đã có công văn đề nghị Công an huyện Bình Chánh hỗ trợ xử lý tình trạng trộm cướp, mất an ninh trật tự tại khu vực các hầm chui này.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ham-di-bo-tien-ty-o-tp-hcm-xuong-cap-dan-khong-dam-di-ar827630.html