Hà Nội - Trường Sa: Trọn vẹn nghĩa tình nơi đầu sóng

Nếu Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, thì Trường Sa là trái tim của biển Việt Nam. Với tình cảm 'Có một Trường Sa trong lòng người Hà Nội', TP Hà Nội luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu biển đảo bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên các vùng biển đảo, góp phần xây dựng, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trường Sa không xa

Với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Hà Nội vì Trường Sa”, năm nay là năm thứ 15, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô cử đoàn công tác đi thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Đoàn công tác của TP Hà Nội gồm 120 thành viên, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết làm Trưởng đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng đoàn Thường trực; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn - Phó Trưởng đoàn cùng đại diện các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các DN và cơ quan báo chí Hà Nội.

Nghi thức chào cờ, duyệt đội ngũ mang khí thế hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thực hiện trước cột mốc chủ quyền và cột cờ Tổ quốc tại đảo Trường Sa.

Nghi thức chào cờ, duyệt đội ngũ mang khí thế hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thực hiện trước cột mốc chủ quyền và cột cờ Tổ quốc tại đảo Trường Sa.

Một tuần thực hiện hải trình trên con tàu KN 491 xuất phát từ Cảng quốc tế Cam Ranh, Đoàn công tác đã đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên các đảo: Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Len Đao, Cô Lin, Đá Đông C, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần. Đồng thời, tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa; dâng hương, viếng các khu tâm linh, chùa và trồng cây xanh trên đảo mà đoàn đến thăm cùng các chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc với cán bộ, chiến sĩ. Hải trình giúp những người con của Thủ đô được chứng kiến tinh thần kiên cường, bất khuất của quân và dân trên các điểm đảo, cảm nhận rõ hơn niềm tự hào thiêng liêng về Tổ quốc.

Điểm nhấn hải trình của đoàn công tác là lễ khánh thành nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Đông C. Đây là một trong nhiều công trình mà Hà Nội hỗ trợ xây dựng ở Trường Sa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng giữ vững chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Đoàn công tác đến thăm lớp học trên đảo Sinh Tồn.

Đoàn công tác đến thăm lớp học trên đảo Sinh Tồn.

Không khí trang nghiêm và xúc động khi đoàn đặt chân tới Thị trấn Trường Sa. Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ tại đây càng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và tinh thần quyết thắng của quân dân trên đảo, nhất là khi Trường Sa vừa đi qua cột mốc 50 năm ngày giải phóng. Trường Sa vẫn đứng đó, kiên cường và hiên ngang, hiển hiện giữa trùng khơi như một biểu tượng về sức sống kiên cường, mãnh liệt. Quân và dân trên quần đảo, dù đối mặt với giông tố, bão táp và cái nắng cháy da giữa biển khơi, vẫn không phai nhạt ý chí.

Anh em như thể một nhà

Đến với Trường Sa, tình cảm và ấn tượng các thành viên để lại trong quân, dân mỗi điểm đảo nơi tuyến đầu sóng gió đều vô cùng đặc biệt. Dù Hà Nội không có biển, không có sóng, nhưng mỗi con sóng dội vào Trường Sa thân yêu đều rung động trái tim mỗi người Thủ đô. Bởi với Trường Sa - vùng lãnh thổ thiêng liêng giữa trùng khơi của Tổ quốc, Hà Nội luôn trọn nghĩa, vẹn tình…

Lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa, Trưởng Ban Đoàn kết Thanh niên và Địa bàn dân cư (Thành đoàn Hà Nội) Phạm Minh Phúc cho biết, được tận mắt chứng kiến những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đây, đặc biệt là tại các đảo đá và Nhà giàn DK1, các đại biểu TP Hà Nội đều cảm thấy vô cùng xúc động và cảm phục. Dù khó khăn, vất vả là thế, nhưng trong mắt họ luôn ánh lên tinh thần lạc quan, vui vẻ và với ý chí quyết tâm “chắc tay súng, vững tay chèo” để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác trồng cây lưu niệm trên đảo Song Tử Tây.

Đoàn công tác trồng cây lưu niệm trên đảo Song Tử Tây.

Để gửi gắm tình cảm của các thiếu nhi Thủ đô tới cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, Hội đồng đội TP Hà Nội đã triển khai đến một số liên đội trên địa bàn, qua đó nhận được hàng trăm bức thư gửi về. Mỗi bức thư được viết cẩn thận, sạch đẹp, nhiều bạn còn trang trí vẽ, gấp hình sáng tạo với nhiều màu sắc, chứa đựng tình cảm của các thiếu nhi Thủ đô. “Cầm trên tay, đọc những lá thư của các cháu cho các cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa, tôi không khỏi xúc động. Mặc dù nhiều câu từ thể hiện sự hồn nhiên và ngây thơ, nhưng đó lại là những tình cảm chân thật nhất, thể hiện rõ nét sự kính trọng và mong muốn tri ân tới các chú bộ đội đang bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi hy vọng một ngày nào đó, các bạn thiếu nhi Thủ đô được đến với đảo và trực tiếp gửi gắm tình cảm của mình tới các cán bộ, chiến sĩ nơi đây” - anh Phạm Minh Phúc chia sẻ.

Tham gia Đoàn công tác của TP Hà Nội đến Trường Sa, bà Bùi Thu Trang - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Thanh Xuân chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ biết về những câu chuyện chiến đấu bảo vệ Tổ quốc qua những bài học lịch sử khi ngồi trên ghế nhà trường và qua những câu chuyện kể của bố - người chiến sĩ của Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5, từng tham gia giải phóng Trường Sa.

Lần đầu đến với Trường Sa, hành trang của tôi mang nặng tình cảm người con của cựu chiến binh tham gia giải phóng Trường Sa vào 50 năm về trước. Hải trình của Đoàn chúng tôi lần này đi thăm quân và dân 7 điểm đảo và Nhà giàn DK1. Thật nhân duyên khi điểm đảo chúng tôi đặt chân đầu tiên lên quần đảo Trường Sa trong hải trình là đảo Song Tử Tây, cũng là điểm đảo quân đội ta giành chiến thắng đầu tiên ở quần đảo Trường Sa với phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ” vào sáng 14/4/1975”.

Trưởng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội Hoàng Trọng Quyết ghi lại cảm xúc khi đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các đảo, nhà giàn DK1. Ảnh chụp tại Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần

Trưởng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội Hoàng Trọng Quyết ghi lại cảm xúc khi đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các đảo, nhà giàn DK1. Ảnh chụp tại Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần

“Chia tay Trường Sa, không khỏi xúc động, bùi ngùi, chúng tôi - những cán bộ công tác trong hệ thống chính trị của TP Hà Nội đã có được thêm những trải nghiệm thực tiễn qua chuyến công tác đặc biệt - “mang ra tình cảm, mang về niềm tin”. Chúng tôi càng nhận thấy trách nhiệm của mình trước những công sức, mồ hôi và sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đã đổ xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - bà Bùi Thu Trang bày tỏ.

Cả nước vì Trường Sa, Hà Nội vì Trường Sa

Là người con của Hà Nội, Trung tá Cấn Ngọc Sơn - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa chia sẻ: “Bố mẹ tôi vẫn đang ở Hà Nội, nên dù công tác xa quê, tôi luôn tự hào mình là người Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến. Tôi vẫn thường kể cho các chiến sĩ trên đảo về quê mình. Tiếp bước truyền thống cha anh, chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu, không sợ khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Trung tá Cấn Ngọc Sơn cũng chính là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2013 với nhiều thành tích, trong đó đã cứu thành công 10 ngư dân gặp nạn vào năm 2013.

Chiến sĩ trên đảo Trường Sa với ấn phẩm Báo Kinh tế & Đô thị.

Chiến sĩ trên đảo Trường Sa với ấn phẩm Báo Kinh tế & Đô thị.

Trong câu chuyện thăm hỏi ân tình với cán bộ, chiến sĩ, người dân và lực lượng trên các đảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết: các thành viên đoàn công tác rất xúc động khi đến Trường Sa. Được đến, được chứng kiến, được gặp gỡ, mỗi người đều thấy thật tự hào về những con người kiên trung bám biển, những người đã không ngại hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, sải biển của Tổ quốc. Qua đó, từng thành viên trong đoàn càng thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân với biển, đảo của Tổ quốc thân yêu.

Nhân dịp này, Đoàn công tác TP Hà Nội đã vinh dự tham dự lễ khánh thành nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Đông C. Đây là công trình do Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang TP Hà Nội trao tặng. Chứng kiến công trình hoàn thành, được đưa vào sử dụng, giúp vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt của các chiến sĩ nơi đảo xa, các thành viên trong đoàn công tác không khỏi bùi ngùi xúc động.

Chia sẻ về món quà đầy ý nghĩa này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Nếu Hà Nội là trái tim của cả nước thì Trường Sa là trái tim của biển Việt Nam. Cả nước vì Trường Sa, Hà Nội vì Trường Sa. Nghĩa tình ấy được đong đầy bởi khát vọng hòa bình và tình cảm sâu lắng của Thủ đô Hà Nội đối với quân, dân trên quần đảo Trường Sa.

Đoàn công tác số 19 chụp ảnh lưu niệm trước cột mốc chủ quyền tại đảo Trường Sa.

Đoàn công tác số 19 chụp ảnh lưu niệm trước cột mốc chủ quyền tại đảo Trường Sa.

Với tất cả niềm tin yêu, gắn bó như máu thịt, tuy sóng biển Trường Sa không hiện hữu nhưng luôn hòa nhịp đập với nhịp sống của Thủ đô”. Chung tâm trạng hướng về Trường Sa, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: “Sau chuyến đi thăm Trường Sa, tình yêu với Tổ quốc, quê hương với mỗi người được tăng lên rất nhiều. Chúng tôi cũng quyết tâm thi đua với cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, sẽ luôn là hậu phương vững chắc để các đồng chí chắc tay súng, giữ yên biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”.

Trường Sa luôn là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc, là minh chứng cho khát vọng hòa bình, đồng thời khẳng định vị thế của một quốc gia biển, luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ đến cùng chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia chính đáng của mình trên biển. Chuyến hải trình của Đoàn công tác TP Hà Nội năm 2025 đến huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 đã khép lại với biết bao tình cảm hậu phương từ Thủ đô Hà Nội đến Trường Sa, “Có một Trường Sa trong lòng người Hà Nội”.

"Những năm qua, TP Hà Nội bằng tình cảm và trách nhiệm luôn là địa phương đi đầu trong việc đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ quân và dân huyện đảo Trường Sa bằng cả tinh thần và vật chất, góp phần làm thay đổi diện mạo, thế đứng của Trường Sa, để Trường Sa ngày càng khởi sắc và vững chắc hơn. Những món quà ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hà Nội trao tặng đã góp phần tạo thế đứng vững chắc, thế phòng thủ kiên cố trên đảo, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; góp phần xây dựng mỗi đảo, điểm đảo, nhà giàn thực sự mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân" - Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-truong-sa-tron-ven-nghia-tinh-noi-dau-song.739387.html