Giới trẻ Hà Nội vội đi làm nail, gội đầu ngay ngày mở cửa trở lại

Nhiều người nhanh chóng tìm đến các cơ sở chăm sóc sắc đẹp để tút tát lại ngoại hình sau một thời gian dài học tập, làm việc ở nhà.

 Ngay trong ngày đầu tiên Hà Nội cho phép mở cửa trở lại một số loại hình kinh doanh, lịch đặt chỗ tại nhiều salon tóc nam nữ, tiệm làm nail, uốn mi, thậm chí là triệt lông đều nhanh chóng được lấp đầy bởi nhu cầu làm đẹp của bạn trẻ.

Ngay trong ngày đầu tiên Hà Nội cho phép mở cửa trở lại một số loại hình kinh doanh, lịch đặt chỗ tại nhiều salon tóc nam nữ, tiệm làm nail, uốn mi, thậm chí là triệt lông đều nhanh chóng được lấp đầy bởi nhu cầu làm đẹp của bạn trẻ.

 “Chăm chút ngoại hình vốn là sở thích của tôi, nhất là sơn sửa móng tay, chân và nối mi. Trong gần 2 tháng ở nhà, tôi cảm thấy bản thân mình có phần xuống sắc. Móng tay đã bong tróc, còn lông mi cũng tự 'vặt' hết rồi. Vì vậy, ngay khi nhận được tin, tôi đặt lịch vào sáng nay để tân trang luôn”, Minh Trang (28 tuổi), làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, chia sẻ.

“Chăm chút ngoại hình vốn là sở thích của tôi, nhất là sơn sửa móng tay, chân và nối mi. Trong gần 2 tháng ở nhà, tôi cảm thấy bản thân mình có phần xuống sắc. Móng tay đã bong tróc, còn lông mi cũng tự 'vặt' hết rồi. Vì vậy, ngay khi nhận được tin, tôi đặt lịch vào sáng nay để tân trang luôn”, Minh Trang (28 tuổi), làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, chia sẻ.

 Khánh Linh, quản lý một cơ sở làm nail ở phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình), cho biết cửa hàng hôm nay nhận lịch đặt của hơn 10 khách, chủ yếu sử dụng dịch vụ sơn sửa móng: “Đây là con số khả quan cho ngày đầu tiên mở cửa trở lại, thậm chí ngang ngửa một số ngày làm việc thông thường trước khi dịch bùng phát”.

Khánh Linh, quản lý một cơ sở làm nail ở phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình), cho biết cửa hàng hôm nay nhận lịch đặt của hơn 10 khách, chủ yếu sử dụng dịch vụ sơn sửa móng: “Đây là con số khả quan cho ngày đầu tiên mở cửa trở lại, thậm chí ngang ngửa một số ngày làm việc thông thường trước khi dịch bùng phát”.

 Đối với Khánh Linh, thông báo cho phép nới lỏng một số dịch vụ từ thành phố là tin vui nhất cô nhận được trong nhiều tuần qua. Hiện nhiều nhân viên vẫn ở quê, nhưng sẽ sớm trở lại Hà Nội trong 1-2 ngày nữa để tiệm có thể trở lại nhịp làm việc như trước.

Đối với Khánh Linh, thông báo cho phép nới lỏng một số dịch vụ từ thành phố là tin vui nhất cô nhận được trong nhiều tuần qua. Hiện nhiều nhân viên vẫn ở quê, nhưng sẽ sớm trở lại Hà Nội trong 1-2 ngày nữa để tiệm có thể trở lại nhịp làm việc như trước.

 Bên cạnh đó, không ít salon tóc ở Hà Nội phải ngừng nhận khách ngày 22/6 vì quá tải. Nhiều khách hàng phải chuyển lịch sang các ngày tiếp theo để tiệm có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ và thực hiện giãn cách trong không gian kín. Khách hàng cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong lúc làm đẹp.

Bên cạnh đó, không ít salon tóc ở Hà Nội phải ngừng nhận khách ngày 22/6 vì quá tải. Nhiều khách hàng phải chuyển lịch sang các ngày tiếp theo để tiệm có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ và thực hiện giãn cách trong không gian kín. Khách hàng cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong lúc làm đẹp.

 “Tối 21/6, mọi người bắt đầu đặt lịch. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ nhận tối đa 20 khách/ngày, chia đều làm 3 ca để đảm bảo giãn cách", Tiến Dũng (26 tuổi), quản lý một salon tóc trên phố Trần Quý Kiên (quận Cầu Giấy), cho biết.

“Tối 21/6, mọi người bắt đầu đặt lịch. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ nhận tối đa 20 khách/ngày, chia đều làm 3 ca để đảm bảo giãn cách", Tiến Dũng (26 tuổi), quản lý một salon tóc trên phố Trần Quý Kiên (quận Cầu Giấy), cho biết.

 Khách hàng chủ yếu các bạn trẻ khoảng 20-27 tuổi. Khác với khách nam, khách nữ thường không yêu cầu cắt tóc mà muốn nhuộm màu thời trang hoặc gội đầu massage thư giãn.

Khách hàng chủ yếu các bạn trẻ khoảng 20-27 tuổi. Khác với khách nam, khách nữ thường không yêu cầu cắt tóc mà muốn nhuộm màu thời trang hoặc gội đầu massage thư giãn.

 Thu Thủy (20 tuổi) chỉ đợi đến lúc salon tóc mở cửa trở lại để được tiếp tục đi gội đầu dưỡng sinh: "Tôi hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc tóc trong thời gian ở nhà, nhưng gội đầu ngoài hàng vẫn thích hơn nhiều".

Thu Thủy (20 tuổi) chỉ đợi đến lúc salon tóc mở cửa trở lại để được tiếp tục đi gội đầu dưỡng sinh: "Tôi hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc tóc trong thời gian ở nhà, nhưng gội đầu ngoài hàng vẫn thích hơn nhiều".

 Hồng Ngọc (24 tuổi) và đồng nghiệp cùng nhau ra salon thử màu tóc mới. Trong khi bạn chọn màu tím, cô lại nhuộm màu cam đỏ rực rỡ. Trong thời gian đợi thuốc ngấm vào tóc, Hồng Ngọc cũng tranh thủ làm việc trên laptop. “Mái tóc tôi nhuộm cách đây 2 tháng bị trôi màu hết rồi, trông không ưng mắt. Vì vậy, Hà Nội mở cửa một cái là tôi đi làm lại liền”, Ngọc cho biết.

Hồng Ngọc (24 tuổi) và đồng nghiệp cùng nhau ra salon thử màu tóc mới. Trong khi bạn chọn màu tím, cô lại nhuộm màu cam đỏ rực rỡ. Trong thời gian đợi thuốc ngấm vào tóc, Hồng Ngọc cũng tranh thủ làm việc trên laptop. “Mái tóc tôi nhuộm cách đây 2 tháng bị trôi màu hết rồi, trông không ưng mắt. Vì vậy, Hà Nội mở cửa một cái là tôi đi làm lại liền”, Ngọc cho biết.

Phạm Thắng - Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-tre-ha-noi-voi-di-lam-nail-goi-dau-ngay-ngay-mo-cua-tro-lai-post1230112.html