Cristiano Ronaldo đã bỏ qua huyền thoại MU, Gary Neville, cho dù chào hỏi Luis Saha và Jamie Redknapp trước thềm trận đấu với West Ham.
Cựu hậu vệ Gary Neville tin rằng Man Utd đủ khả năng lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh nếu duy trì được phong độ ổn định.
Cristiano Ronaldo đã coi Gary Neville 'như không tồn tại' trước trận đấu giữa MU vs West Ham tại Premier League đêm qua (30/10).
Tiền đạo 37 tuổi chỉ chào hỏi Louis Saha, Jamie Redknapp và dường như không để ý sự xuất hiện của Gary Neville tại Old Trafford.
Chỉ có một số ít những người duy trì được sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của mình ở tuổi ngoài 37, và đa phần họ không phải cầu thủ.
Đồng đội cũ có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình của Cristiano Ronaldo tại Man United hiện tại.
Từ một chàng trai chẳng ai biết đến, Cristiano Ronaldo giờ đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất làng túc cầu. Chúng ta có lẽ đều thắc mắc về bí quyết thành công dài lâu của CR7, nhưng tin được không, đó là Gary Neville - người luôn 'ra rả' đưa ra các bình luận, đánh giá hàng tuần trên truyền thông.
Gary Neville đã tỏ thái độ bất ngờ khi chứng kiến Christian Eriksen được cắt cử theo kèm Erling Haaland trong tình huống chống phạt góc.