Gác niềm riêng thêm xuân mới
Những ngày đầu tháng Chạp, khi hoa đào trên những triền núi cao bắt đầu bung sắc thắm báo hiệu xuân về, không khí chuẩn bị đón Tết của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng lại trở nên rộn ràng. Với khẩu hiệu 'Vui xuân mới không quên nhiệm vụ', các anh tạm gác niềm riêng, thầm lặng dệt nên những mùa xuân bình yên nơi biên giới.

Đồn Biên phòng Mường Lèo được chỉnh trang sạch đẹp.
Tôi đến thăm Đồn biên phòng Mường Lèo đúng thời điểm các chiến sĩ đang sơn sửa, chỉnh trang lại khuôn viên doanh trại, chuẩn bị đón năm mới. Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, cho biết: Đơn vị đã triển khai kế hoạch của cấp trên, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, trích quỹ tiết kiệm, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn đường biên, mốc quốc giới, đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết như thi văn hóa, văn nghệ, thể thao trong đơn vị, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Tuy phải xa gia đình, người thân, bạn bè trong những ngày Tết, nhưng bù lại, chúng tôi nhận được tình cảm yêu thương quý mến của đồng đội, của nhân dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lèo cùng nhân dân gói bánh chưng đón Tết.
Đồn Biên phòng Mường Cai những ngày cuối năm, từng góc khuôn viên được khoác lên mình diện mạo mới nhờ đôi bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ. Chiến sĩ Vì Vương Duy, Đồn Biên phòng Mường Cai, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em đón Tết xa gia đình, mặc dù nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ở đơn vị, em và các đồng đội được thủ trưởng, chỉ huy đơn vị động viên, quan tâm, chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần, để cán bộ, chiến sĩ có được trọn vẹn không khí ấm cúng ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Đồn Biên phòng Mường Lạn tặng quà nhân dân bản Pu Hao, xã Mường Lạn.
Còn đối với Trung tá Hà Văn Tuyên, quê ở Hưng Yên, khi trở thành người lính biên phòng, đã xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, nên 34 năm công tác tại Sơn La, anh có 20 năm đón Tết xa nhà. Anh Tuyên xúc động chia sẻ: Gia đình chính là hậu phương vững chắc. Những cuộc điện thoại động viên của vợ con giúp chúng tôi quên đi nỗi nhớ nhà, yên tâm bám trụ nơi tuyến đầu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo luyện tập văn nghệ, biểu diễn dịp đón chào Tết Nguyên đán.
Với cán bộ, chiến sĩ BĐBP, dù nắng hay mưa, ngày Tết hay ngày thường, các anh vẫn luôn vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Lực lượng biên phòng tỉnh vừa vui xuân, đón Tết, vừa nắm bắt tình hình khu vực biên giới, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, công tác tuần tra, kiểm soát của các đồn biên phòng càng được tích cực triển khai; các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tiến hành thường xuyên, liên tục. Cùng với đó, đảm bảo đầy đủ các chế độ, triển khai các hoạt động vui xuân, đón Tết ở các đơn vị vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn hỏi thăm tình hình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại cơ sở.
Mùa xuân của người lính biên phòng không chỉ gói gọn trong khuôn viên doanh trại, còn lan tỏa đến từng bản làng. Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quân dân. Thông qua việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các chiến sĩ không chỉ mang đến nhu yếu phẩm, còn mang đến niềm tin, sự sẻ chia sâu sắc. Những hoạt động thiết thực, giúp bộ đội gần dân hơn, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của bà con, từ đó, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân là phần thưởng quý giá nhất, giúp những bước chân tuần tra trên đường biên thêm vững chãi.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn tuần tra bảo vệ biên giới.
Tết của những người lính biên phòng giản dị nhưng nồng ấm tình đồng chí, đồng đội và tình quân dân, là động lực để các cán bộ, chiến sĩ thêm chắc tay súng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong/gac-niem-rieng-them-xuan-moi-1nRBXTvvR.html












