EURO 2024: Chờ đợi danh hiệu cuối cùng cho Ronaldo

Đội tuyển Bồ Đào Nha không giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào với Eusebio, hay với Luis Figo hoặc Rui Costa. Nhưng mọi sự chờ đợi được đền đáp với chức vô địch EURO 2016 cùng Cristian Ronaldo và sau đó là UEFA Nations League 2019.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của CLB Al-Nassr mừng chiến thắng trong trận đấu gặp Al-Raed tại Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia ở Riyadh, ngày 7/3/2024. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của CLB Al-Nassr mừng chiến thắng trong trận đấu gặp Al-Raed tại Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia ở Riyadh, ngày 7/3/2024. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Tất cả những điều đẹp đẽ nhất đều xuất hiện trong thời đại của số 7. Và đó là lý do để tiền đạo đang khoác áo Al Nassr tin rằng giành một danh hiệu với đội bóng bán đảo Iberia khó hơn so với làm điều đó cùng Brazil, Argentina hay Đức.

Vào thời điểm mà tiền đạo 39 tuổi nói ra điều này (năm 2017), người ta cho rằng anh đang giễu cợt Leo Messi, sau khi "đại kình địch" này thất bại trong việc giúp đội bóng "Xứ sở Tango" giành danh hiệu ở Copa America 2016.

Một lần nữa, Ronaldo nhắc lại việc giành chức vô địch EURO khó khăn hơn tất cả trước khi bước vào trận đấu với CH Séc vào đêm nay. Sự thật là Bồ Đào Nha không có bề dày truyền thống bóng đá và không phải là một đội bóng lớn ở châu Âu hay trên thế giới, dù mảnh đất này cũng sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất chúng như đã được nhắc ở phía trên và có một HLV xuất sắc như Jose Mourinho.
Việc giành một giải thưởng lớn như chức vô địch châu Âu sau khi gục ngã trước Hy Lạp năm 2004 là một sự kiện trọng đại đối với bóng đá xứ sở luôn nỗ lực để vượt qua giới hạn.

Bồ Đào Nha không sản sinh ra những ngôi sao trong thể thao giống như người hàng xóm Tây Ban Nha của mình. Họ không có một Raphael Nadal hay mới nhất là Carlos Alcaraz ở quần vợt. Không có Marc Marquez trong Moto GP, không có một ai như Fernando Alonso trong Công thức 1.

Đất nước này cũng không sản sinh ra một Pau Gasol trong bóng rổ giống "xứ đấu bò". Và ngay ở địa hạt bóng đá, họ cũng chưa từng một lần vô địch World Cup, trong khi nước láng giềng đã có tất cả những danh hiệu cần thiết ở cả môn bóng đá nam và nữ cấp độ đội tuyển hay câu lạc bộ.

Vì thế, Ronaldo là niềm tự hào vượt lên trên tất thảy so với không chỉ Tây Ban Nha mà với nhiều đất nước hùng mạnh khác ở môn thể thao này. Cần nhớ là dù Leo Messi đã vô địch World Cup 2022 và dường như kết thúc cuộc tranh luận ai là cầu thủ vĩ đại hơn giữa họ, thì những nỗ lực phi thường của tiền đạo 39 tuổi đã khiến cho mọi thứ được tiếp diễn.

Để chống lại thế giới được tạo nên bởi một siêu sao cùng thời và được công nhận như cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá không bao giờ là dễ dàng. Ronaldo luôn làm điều khó khăn nhất, hoàn thành điều đó ở mức phi thường và tiếp tục nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người.

Leo Messi được chờ đợi sẽ làm điều tương tự như Maradona đối với Argentina. Ronaldo được chờ đợi đặt viên gạch đầu tiên cho đất nước mình. Cuối cùng thì cựu tiền đạo của Barcelona đã thỏa mãn giấc mơ đó ở World Cup, trong khi đó là một ước mơ đã chết đối với CR7.

"Cậu ấy chưa sẵn sàng rời đi", HLV Roberto Martinez tiết lộ, "Ronaldo muốn trở thành một phần của chu kỳ mới". Sau hai thập kỉ sống dựa vào tài năng của số 7, Bồ Đào Nha cần phải tự mình bước tiếp một lúc nào đó. Và hiển nhiên, không có gì tốt hơn để bắt đầu tương lai không Ronaldo với một danh hiệu nữa.

"Thế hệ bóng đá này của Bồ Đào Nha xứng đáng vô địch EURO 2024", số 7 nói trước khi bước vào hành trình chinh phục danh hiệu lục địa thứ 2 trong sự nghiệp. Có một sự thay đổi trong cách diễn đạt rõ ràng được nhìn thấy: Anh không đặt chủ nghĩa cá nhân lên trước như thường lệ mà nhắc đến tập thể trước hết.

"Như người Tây Ban Nha thường nói, mỗi năm trôi qua là một món quà", Ronaldo trả lời SportTV, sau khi lập cú đúp trong trận giao hữu cuối cùng của Bồ Đào Nha với Ireland. "Vì vậy, thi đấu sau tuổi 35 hoặc 36 đã là một món quà rồi. Tôi hiện 39 tuổi và chỉ cố gắng tận hưởng mỗi năm".

Ronaldo từ chỗ được thúc đẩy bởi sự ám ảnh hoàn hảo đã đi tới phụng sự cho Bồ Đào Nha và giúp đỡ các đồng đội. Anh nhận thức được rằng mình không còn nhiều thời gian và dường như quyết tâm tận dụng tối đa nó.

Đó có thể không phải là bản chất của một người luôn muốn ghi nhiều bàn thắng hơn, nâng cao nhiều danh hiệu hơn và khiến nhiều người chỉ trích phải im lặng hơn. Nhưng chiến thắng cùng tập thể mới là sự đáp trả hoàn hảo và vinh quang dành cho Bồ Đào Nha mới là mục tiêu cuối cùng ở EURO 2024.

Thiên Ý (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/euro-2024-cho-doi-danh-hieu-cuoi-cung-cho-ronaldo-20240618120535984.htm