Trong 3 tháng đóng cửa do dịch Covid-19, Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM) phải cắt giảm 3/5 người tạp vụ. Chị Toàn là người may mắn được giữ lại và nhận lương đầy đủ.
Buổi khai giảng đặc biệt của Trần Đức Anh tại trường Lương Thế Vinh, Hà Nội hôm nay thiếu hình bóng người mẹ. Mẹ của nam sinh lớp 10 vĩnh viễn ra đi sau tai nạn kinh hoàng hồi tháng 4/2019 khi làm lao công trên đường Láng.
Bị khiếm khuyết về khả năng đọc, viết, bà Pam Talbert kiên trì vượt khó khăn để vào đại học. Từ nữ lao công, lái xe, bà trở thành hiệu phó trường trung học Istrouma, Mỹ.
Sau khi gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong ở Hà Nội, tài xế taxi lái xe rời khỏi hiện trường. Hành động bỏ mặc nạn nhân của người này đang khiến dân mạng bức xúc.
Liên quan đến vụ nữ lao công bị đánh khi nhắc nhở việc xả rác, UBND phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt chủ cửa hàng thời trang 2,5 triệu đồng.
Theo bà Hoa, sau khi xảy ra vụ việc, chị Ly cũng đã biết sai, đến xin lỗi nên bà đã đồng ý bỏ qua cho chị này.
Ngày hôm qua (19/5), trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái ở TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang chửi bới rồi lao vào đánh tới tấp một nữ lao công khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.
Ngày 24-4, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng đã tới thăm hỏi, chia buồn sâu sắc trước sự mất mát đột ngột và to lớn của gia đình chị Lê Thị Thu Hà - nạn nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 22/4 trên đường Láng; đồng thời động viên gia đình chị Hà giữ gìn sức khỏe và vượt qua nỗi đau để tiếp tục cuộc sống.
Tại cơ quan công an, tài xế Đỗ Xuân Tuyên bước đầu khai nhận đã uống 5-7 cốc bia sau đó mất lái dẫn đến gây tai nạn đáng tiếc khiến nữ lao công quét rác tử vong trên đường Láng đêm ngày 23/4.
Trong khi thấy mưa lớn nhiều người sẽ vội vã tìm chỗ trú thì cô lao công vẫn cặm cụi, tỉ mẩn thực hiện công việc dọn rác của mình. Hình ảnh trên sau khi đăng tải trên mạng xã hôi đã khiến nhiều người xúc động.