Dùng tiền lương mua giày tặng trò, 26 năm sau cô giáo được báo đáp bằng căn nhà
TRUNG QUỐC - Từng chi ra 20 NDT (khoảng 70.000 đồng) để mua đôi giày tặng học sinh nghèo, sau 26 năm, cô giáo Trương Tú Dung được học trò quay về báo đáp bằng một căn nhà.
Cô giáo Trương Tú Dung tốt nghiệp đại học năm 1978. Ra trường, cô công tác tại một trường tiểu học ở huyện Vũ Xuyên (Khu tự trị nội Mông Cổ, Trung Quốc). Do điều kiện ở đây còn khó khăn nên nhiều học sinh phải bỏ học sớm để đi làm. Sau khi về đây công tác, cô đã vận động được nhiều học sinh quay lại trường lớp.
Một ngày nọ, cô phát hiện Chí Đức không đến lớp. Sau đó, cô đã tìm đến nhà học sinh và biết cậu bé muốn bỏ học vì nhà quá nghèo. Ôm học trò vào lòng, cô nghẹn ngào nói: "Kiến thức có thể giúp em thay đổi số phận. Cố gắng lên em". Dưới sự thuyết phục của cô, bố Chí Đức miễn cưỡng cho con quay lại trường.
Trong ấn tượng của cô, Chí Đức là cậu học trò hiền lành, ngoan ngoãn và học rất giỏi nhưng gia đình lại đặc biệt khó khăn. Cảm mến vì sự chăm chỉ của học trò, cô luôn quan tâm, khích lệ cậu bé vươn lên trong học tập.
Lên lớp 9, bố mẹ Chí Đức một lần nữa muốn con nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Khi biết chuyện, cô Dung đã đến nhà thuyết phục gia đình cho Chí Đức tiếp tục đến trường. Hiểu rằng để có được cơ hội học tập không phải điều dễ dàng, Chí Đức càng nỗ lực chăm chỉ hơn. Kết quả, nam sinh đỗ vào một trường trung học phổ thông trọng điểm của địa phương.
Sau khi vào cấp 3, Chí Đức vẫn chăm chỉ học tập. Vào năm lớp 10, mẹ nam sinh đột ngột qua đời, gia đình còn mỗi bố gánh vác mọi thứ. Lúc này, Chí Đức do dự không biết có nên nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp đỡ gia đình hay không. Tuy nhiên, khi nhớ lại lời dặn của cô Dung năm xưa, Chí Đức quyết tâm không bỏ học.
Tặng học trò nghèo đôi giày, sau 26 năm, cô giáo nhận được món quà báo đáp bất ngờ. Ảnh: Baidu
Tốt nghiệp cấp 3, Chí Đức đỗ Đại học Địa chất Trường Xuân (Trung Quốc). Mùa đông năm 1981, khi trở về quê, cô Dung phát hiện Chí Đức vẫn đi đôi giày vải mỏng giữa trời giá rét. Sau đó, cô đã chi ra nửa tháng lương của mình là 20 NDT (khoảng 70.000 đồng) để mua đôi giày tặng học trò.
Ân tình này của cô giáo khiến Chí Đức không bao giờ quên. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chí Đức tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Hiện, anh đã có công việc ổn định với mức thu nhập tương đối tốt.
Năm 2007, cô Dung bước sang tuổi 60, có rất nhiều học trò cũ đã về chúc mừng sinh nhật cô. Vì bận việc, sau bữa tiệc sinh nhật Chí Đức mới đến. Để báo đáp công ơn của cô giáo năm xưa, trong lần trở về này, Chí Đức đã cầm trên tay quyển sổ đỏ của một căn nhà rộng 70m2, trị giá 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) để tặng cho cô giáo.
Khi được Chí Đức tặng món quà giá trị cao, cô Dung không khỏi bất ngờ. Anh cho biết: "Nếu không có cô thì không có tôi ngày hôm nay. Vì ở xa nên tôi không thể chăm sóc cô giáo. Bây giờ vợ chồng cô đều đã lớn tuổi, tôi muốn mua cho họ một căn nhà để hưởng tuổi già".
Trước hành động đầy nghĩa tình của cậu học trò nghèo năm xưa, cô nghẹn ngào nói: "Tôi thực sự xúc động khi nghe học trò nói: 'Con sẽ nuôi cô đến già'. Đây là điều không phải ai cũng nói được". Sau đó, Chí Đức chỉ đáp: "Cô là ân nhân của đời con. Xin cô đừng từ chối món quà này".
Năm 2016, sau khi chồng cô Dung qua đời, Chí Đức đã đề nghị bà chuyển về nhà mình sinh sống để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, cô đã từ chối vì sợ ảnh hưởng đến gia đình riêng của anh và cũng không muốn tạo thêm gánh nặng.
Hiện tại, cô giáo về hưu vẫn sống trong căn nhà Chí Đức mua tặng. Dù bận rộn với công việc và cuộc sống, anh vẫn giữ liên lạc với cô hàng ngày. Để báo đáp cô giáo, anh không chỉ thường xuyên gửi thuốc bổ, còn kiên nhẫn hướng dẫn cô cách dùng thuốc đúng. "Dù không phải con ruột nhưng Chí Đức rất tử tế", cô Dung chia sẻ với Sohu.