Sau khoảng thời gian dài là điểm đến hút du khách trong và ngoài nước, những quán cà phê của người dân nằm sát đường ray xe lửa (còn gọi là cà phê đường tàu) ở một số tuyến phố thuộc các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng đã bị cơ quan chức năng TP. Hà Nội 'tuýt còi'.
Tình trạng bệnh nhân và người nhà ngồi giữa đường tàu để tranh thủ ăn quà vặt, uống nước đang diễn ra hàng ngày nhưng ít ai quan tâm đến sự nguy hiểm của nó.
Sáng 10/10, các lực lượng chức năng của TP Hà Nội ra quân xử lý giải tán 'xóm cà phê đường tàu' trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm), nhằm đảm bảo an toàn hành lang đường sắt trên tuyến, trước thực trạng gần đây đông đảo du khách trong và ngoài nước thường xuyên đến chụp ảnh, ngồi uống cà phê trên hành lang tuyến gây mất an toàn giao thông.
Những ngày gần đây, khi lượng khách tới tham quan cafe đường tàu tăng vọt thì thu nhập của những quán cafe nơi đây cũng là một vấn đề được khá nhiều người quan tâm, câu hỏi được đặt ra liệu chủ quán có thu được vài chục triệu đồng/ tháng?
Chuyên gia giao thông cho rằng cần quyết liệt dẹp bỏ hàng quán quanh khu vực đường sắt, trong khi chuyên gia du lịch lại bày tỏ mong muốn loại hình này được quản lý và phát triển.
Chiều 6/10, mặc dù đoàn tàu đi qua theo đúng lịch trình nhưng vẫn phải dừng vì nhiều người dân đứng chụp ảnh trên đường sắt đoạn qua phố cà phê Phùng Hưng.