Đời tư lận đận, 2 đời chồng của công tố viên Crimea nổi tiếng

Cựu Bộ trưởng Tư pháp nổi tiếng của Crimea - Natalia Poklonskaya - có sự nghiệp thuận lợi, song đường tình duyên lận đận với hai lần đổ vỡ hôn nhân.

 Natalia Poklonskaya (sinh năm 1980) nhậm chức bộ trưởng Tư pháp Crimea vào ngày 11/3/2014. Năm 2015, hình ảnh nữ bộ trưởng phát biểu trong một buổi họp báo lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem. Với ngoại hình nổi bật, đầy khí chất, tên tuổi Poklonskaya còn trở nên nổi tiếng tại các nước như Nhật Bản, Trung Quốc.

Natalia Poklonskaya (sinh năm 1980) nhậm chức bộ trưởng Tư pháp Crimea vào ngày 11/3/2014. Năm 2015, hình ảnh nữ bộ trưởng phát biểu trong một buổi họp báo lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem. Với ngoại hình nổi bật, đầy khí chất, tên tuổi Poklonskaya còn trở nên nổi tiếng tại các nước như Nhật Bản, Trung Quốc.

 Tại Nhật, Poklonskaya được người hâm mộ vẽ tranh theo phong cách anime (hoạt hình) và làm các video đăng tải lên mạng xã hội. Còn ở Nga và Mỹ, các đoạn video, phim hoạt hình về nữ công tố viên xinh đẹp này thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Trang cá nhân của Poklonskaya cũng tăng follow nhanh chóng.

Tại Nhật, Poklonskaya được người hâm mộ vẽ tranh theo phong cách anime (hoạt hình) và làm các video đăng tải lên mạng xã hội. Còn ở Nga và Mỹ, các đoạn video, phim hoạt hình về nữ công tố viên xinh đẹp này thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Trang cá nhân của Poklonskaya cũng tăng follow nhanh chóng.

 Sau khi nổi tiếng, Poklonskaya cũng liên tục gặt hái thành công trong sự nghiệp. Cuối năm 2015, nữ bộ trưởng được đề cử giải thưởng “Người kiến tạo hòa bình”. Sau 2 năm giữ chức bộ trưởng Tư pháp của cộng hòa tự trị Crimea, cô tiếp tục tham gia tranh cử Quốc hội Nga và trở thành nghị sĩ khi mới 35 tuổi.

Sau khi nổi tiếng, Poklonskaya cũng liên tục gặt hái thành công trong sự nghiệp. Cuối năm 2015, nữ bộ trưởng được đề cử giải thưởng “Người kiến tạo hòa bình”. Sau 2 năm giữ chức bộ trưởng Tư pháp của cộng hòa tự trị Crimea, cô tiếp tục tham gia tranh cử Quốc hội Nga và trở thành nghị sĩ khi mới 35 tuổi.

 5 năm sau khi "gây sốt" mạng xã hội, Poklonskaya vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và truyền thông quốc tế.

5 năm sau khi "gây sốt" mạng xã hội, Poklonskaya vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và truyền thông quốc tế.

Cô được người hâm mộ ưu ái dành tặng nhiều biệt danh như "người đẹp không tuổi", "nữ công tố viên xinh đẹp nhất thế giới". Ở tuổi 40, Poklonskaya vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung, mặn mà khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cô được người hâm mộ ưu ái dành tặng nhiều biệt danh như "người đẹp không tuổi", "nữ công tố viên xinh đẹp nhất thế giới". Ở tuổi 40, Poklonskaya vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung, mặn mà khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trái ngược với sự nghiệp thuận lợi, Poklonskaya lại gặp nhiều sóng gió trong đời tư. Cô ly hôn với Vladimir Klimenko - người từng giữ chức phó thị trưởng Mariupol - sau khi có một con gái chung. Năm 2018, Poklonskaya tái hôn với luật sư Ivan Solovyov. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài trong vòng một năm. Trả lời trước báo giới, Ivan Solovyov thừa nhận rằng hai nhà lãnh đạo ở chung một nhà rất khó để hòa hợp và nhường nhịn nhau.

Trái ngược với sự nghiệp thuận lợi, Poklonskaya lại gặp nhiều sóng gió trong đời tư. Cô ly hôn với Vladimir Klimenko - người từng giữ chức phó thị trưởng Mariupol - sau khi có một con gái chung. Năm 2018, Poklonskaya tái hôn với luật sư Ivan Solovyov. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài trong vòng một năm. Trả lời trước báo giới, Ivan Solovyov thừa nhận rằng hai nhà lãnh đạo ở chung một nhà rất khó để hòa hợp và nhường nhịn nhau.

 Con gái Poklonskaya tên Anastasia Poklonskaya, sinh năm 2005. Anastasia rất hiếm khi xuất hiện cùng bố mẹ trước truyền thông. Trên trang cá nhân, nữ công tố viên cũng chỉ chia sẻ hai tấm ảnh chụp chung với con.

Con gái Poklonskaya tên Anastasia Poklonskaya, sinh năm 2005. Anastasia rất hiếm khi xuất hiện cùng bố mẹ trước truyền thông. Trên trang cá nhân, nữ công tố viên cũng chỉ chia sẻ hai tấm ảnh chụp chung với con.

Dù mạnh mẽ trên chính trường, Poklonskaya thừa nhận mình dễ yếu lòng khi nhắc đến con gái. "Khi tôi rời Ukraine, tôi nhận rất nhiều lời đe dọa dành cho gia đình. Hàng ngày tôi không thể ngủ nổi, chỉ lo con gái ở xa gặp chuyện gì bất trắc", nữ công tố viên chia sẻ. Cô cũng nói thêm bản thân cảm thấy có lỗi khi quá bận rộn với công việc và thường xuyên phải gửi con gái ở nhà bố mẹ đẻ tại Simferopol.

Dù mạnh mẽ trên chính trường, Poklonskaya thừa nhận mình dễ yếu lòng khi nhắc đến con gái. "Khi tôi rời Ukraine, tôi nhận rất nhiều lời đe dọa dành cho gia đình. Hàng ngày tôi không thể ngủ nổi, chỉ lo con gái ở xa gặp chuyện gì bất trắc", nữ công tố viên chia sẻ. Cô cũng nói thêm bản thân cảm thấy có lỗi khi quá bận rộn với công việc và thường xuyên phải gửi con gái ở nhà bố mẹ đẻ tại Simferopol.

Lê Vy
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-tu-lan-dan-2-doi-chong-cua-cong-to-vien-crimea-noi-tieng-post1077958.html