Sau khi diễu binh qua quảng trường Ba Đình, hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tỏa ra 8 ngả đường trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.
Tuần từ 25 - 30/8, cả nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng thu hút sự quan tâm của dư luận.
Nổi bật tại khu trưng bày của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hải Phòng là bộ sưu tập áo dài thêu tay truyền thống của NTK Cao Thu Vân, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc và lan tỏa tinh hoa nghề thủ công Việt.
Thay vì chỉ chạy đến 24h, từ đêm qua (29/8) tàu điện được hoạt động kéo dài đến 3h sáng nay (30/8) để phục vụ hành khách. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc này để tránh tình trạng quá tải và khách vẫn còn nhiều ở ga nhưng tàu hết giờ chạy.
Sáng 30/8, tại tuyến phố Lê Duẩn – Ga Hà Nội, hàng nghìn người dân đã nô nức đón xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9. Âm hưởng hào hùng từ những bước chân của đoàn quân, cùng màn biểu diễn khí thế trên bầu trời, đã để lại trong lòng người xem niềm tự hào sâu sắc về đất nước, dân tộc.
Biên đội tiêm kích SU-30MK2 đồng loạt cơ động, tách khối, thực hiện kỹ thuật khó bậc nhất như thả bẫy nhiệt, khoan xoáy sâu vào bầu trời trong buổi tổng duyệt A80.
Trong không khí trang nghiêm và đầy tự hào, buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Từng khối lực lượng với khí thế ngút trời đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nhân dân. Hàng vạn người dân Thủ đô đã có mặt từ đêm qua, hòa mình trong không khí lịch sử, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội lớn của đất nước. Hình ảnh được ghi lại từ tuyến đường Tràng Tiền - Nhà hát lớn.
Sáng 30/8, chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.
Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành A80 diễn ra vào sáng 30-8 tại Quảng trường Ba Đình đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Sáng 30-8, tại khu vực phường Yên Hòa (Hà Nội), hàng nghìn người dân đã có mặt từ sớm để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Tại đây, một khoảnh khắc giản dị mà gần gũi đã chạm đến trái tim nhiều người.
Sáng 30/8, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh,Tăng Duy Tân, Việt Hoa, MONO... tham gia tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80. Có một đêm không ngủ nhưng ai nấy đều hạnh phúc, vinh dự khi được có mặt trong đoàn nghệ sĩ.
Trong phần diễu binh, diễu hành A80, có 17 khối Công an và nhiều khối xe đặc chủng đi qua lễ đài rồi tỏa ra nhiều tuyến phố chính.
Những chiếc tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 thả mồi bẫy nhiệt tuyệt đẹp trên bầu trời Hà Nội trong buổi tổng duyệt lễ diễu binh diễu hành A80.
Hòa chung dòng người nô nức đón chờ buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày 30/8 tại Hà Nội, có không ít các cựu chiến binh từ khắp mọi miền tổ quốc.
Sáng 30/8, Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn dành thời gian trao đổi, động viên các nghệ sĩ thuộc khối diễu hành văn hóa - thể thao của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Cục trưởng Xuân Bắc mong các nghệ sĩ nỗ lực ở buổi tổng duyệt quan trọng.
Chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra trang trọng, xúc động tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Đúng 6h30 sáng ngày 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với quy mô tương tự buổi lễ chính thức...
An ninh tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn TP Hà Nội được siết chặt nhằm đảm bảo cho các khối diễu binh, diễu hành. Lực lượng Công an Thủ đô đã có mặt từ sớm, triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện tổng duyệt A80 ngày 30/8.
Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay (30-8), tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của hàng chục nghìn người...
Ngay khi nhận được thông tin cần hỗ trợ của gia đình, Đại tá Nguyễn Thành Long- Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã nhanh chóng chỉ đạo CBCS sử dụng xe chuyên dụng giúp đỡ đưa một cựu chiến binh 98 tuổi di chuyển về nhà, sau nhiều giờ đồng hồ kiên nhẫn, cố gắng đợi để được thỏa ước nguyện xem chương trình Tổng duyệt sự kiện A80 diễn ra vào sáng nay 30-8.
Khi các khối diễu binh đi qua các tuyến phố, người dân hai bên đường hò reo chào đón. Một chiến sĩ hỗ trợ khối diễu binh hỏi người dân 'Hòa bình có đẹp không?', người dân đồng thanh trả lời 'có' với ngữ điệu hân hoan, hạnh phúc.
Sáng 30/8, trong chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), dàn máy bay tiêm kích Su-30MK2 của lực lượng Không quân Việt Nam đã trình diễn phun bẫy nhiệt mãn nhãn trên bầu trời Hà Nội.
Sáng nay, Không quân Việt Nam đã tổ chức bay tổng duyệt đội hình diễu binh, diễu hành A80. Góp mặt trong buổi tổng duyệt có các tiêm kích Su-30MK2, thả đạn nhiễu, tách tốp; trực thăng Mi-17/Mi-171 kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng; cùng với các máy bay vận tải CASA C-295M, C-212 và máy bay huấn luyện Yak-130, L39NG.
Sáng 30/8, sau khi kết thúc buổi Tổng duyệt diễu binh, hiễu hành A80, khối tình nguyện và khối yêu nước với hàng trăm thanh niên tình nguyện và người dân đã cùng nhau dọn rác, vì một Thủ đô văn minh!
Tham gia chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân.
Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng.
Sáng 30/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã tiến hành tổng duyệt tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây là cuộc tổng duyệt cuối trước khi các lực lượng chính thức thực hiện nhiệm vụ A80 trong Đại lễ sẽ diễn ra đúng ngày Quốc khánh 2/9.
Hệ thống giám sát hiện đại, theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất tại các tuyến phố trọng yếu và Quảng trường Ba Đình, liên lạc đa tầng và đội ngũ trực chiến 24/24, Trung tâm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được ví là 'trái tim an ninh' đảm bảo sự kiện lịch sử diễn ra an toàn tuyệt đối, không một sai sót.
Những bước chân đồng điệu và khí thế bừng bừng đã tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng của khối diễu binh nam trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.
'Tình yêu nước trong em sẽ không bao giờ thay đổi'. Lời chia sẻ giản dị nhưng chan chứa tình cảm thiêng liêng của cô gái Lê Hoàng Lan (cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã nói thay suy nghĩ của biết bao thế hệ hôm nay. Điều này cho thấy, dòng chảy lịch sử có thể tiếp nối qua những mốc thời gian khác nhau, song ngọn lửa yêu nước, niềm tự hào dân tộc vẫn rực sáng trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Từ rạng sáng 30/8, khắp các ngả đường đổ về Quảng trường Ba Đình, người dân đã đổ về lấp kín hai bên đường, không ngại thức thâu đêm, đội mưa chờ đợi để có thể trực tiếp theo dõi lễ tổng duyệt sự kiện A80.
Thức cả đêm, thậm chí ngồi chờ từ hôm trước để xem các đoàn diễu binh, diễu hành trong Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước A80 đi qua các tuyến phố, nhiều người dân không 'trụ' nổi phải đưa vào lều y tế sơ cấp cứu.
Hình ảnh các quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia sải bước nghiêm trang trong đội hình diễu binh đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho buổi tổng duyệt.
Buổi tổng duyệt bắt đầu bằng lễ rước đuốc truyền thống, thắp sáng đài lửa - biểu tượng khát vọng của dân tộc; ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát.
A80 ghi dấu ấn đặc biệt khi khối quân nhân quốc tế sánh bước cùng đội hình Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị trong ngày hội lớn của dân tộc.
Không chỉ là những chuyến đi, những đêm thức trắng để chờ giờ khai mạc, điều mà mỗi người dân mang về sau khi hòa vào dòng người tại cuộc tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là một tình cảm sâu nặng, thiêng liêng dành cho Tổ quốc.
Trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8, khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ đi theo hướng Tràng Thi - Tràng Tiền gây ấn tượng mạnh với người xem.
Trong tổng duyệt A80, Công an Nhân dân trình diễn xe đặc chủng: chỉ huy, chống khủng bố, hộ tống, PCCC–CNCH, an ninh mạng; khẳng định 'lá chắn thép' chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ bình yên.
Sau lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa, sáng 30/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiếp tục tiến hành tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.
Từ người già đến trẻ nhỏ dù không quen biết đều trao nhau cái nắm tay siết chặt hòa chung tiếng nhạc hào hùng, viết nên bản anh hùng ca về tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường của dân tộc Việt Nam.
Các tuyến đường diễu binh 2/9 đã được công bố chi tiết và vị trí xem đẹp nhất là trục của chính các tuyến đường này.
Trong đại lễ A80, Nữ quân y là một trong 5 khối lực lượng có đồng phục mới. Cùng ngắm hình ảnh những 'bóng hồng' quân y nổi bật trong buổi tổng duyệt.
Đoàn quân nhân Trung Quốc tham gia buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình.
Nhiều em bé theo chân bố mẹ, háo hức dõi theo buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành vào sáng nay.
Sáng sớm ngày 30/8, trong buổi tổng duyệt A80, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu SU30MK2… bắt đầu bay trên bầu trời Hà Nội, trong sự hò reo của người dân.
Sáng 30/8/2025, đông đảo người dân có mặt trên các tuyến phố Hà Nội náo nức chào đón các khối diễu binh, diễu hành trong chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).
Trong chương trình Tổng duyệt sự kiện A80 diễn ra sáng 30-8, các cán bộ chiến sỹ cùng nhân dân đã đồng thanh hát vang Quốc ca dưới cơn mưa rào bất chợt. Một hình ảnh thật xúc động thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và sự chung tay của toàn thể nhân dân hướng về lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Đây là một biểu tượng xúc động về lòng kiên trì, sự đoàn kết và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.
Hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm thủ đô từ sớm để chọn vị trí 'đắc địa', chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.