Không khí tưng bừng đang bao trùm Quảng trường Ba Đình trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80. Từng khâu chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn tất, trong khi đại biểu cùng hàng vạn người dân kiên nhẫn thức trắng, háo hức chờ đón giây phút trang nghiêm của buổi Lễ.
Từ 1h20 sáng 2/9/2025, đoàn xe chở các đơn vị tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) di chuyển từ hướng đường Nguyễn Chí Thanh về Cung thể thao Quần Ngựa tập trung.
Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9/2025 mang ý nghĩa thiêng liêng, kỷ niệm tròn 80 năm thành lập nước, gợi nhớ chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc.
Trên các tuyến đường, các khối tăng thiết giáp, các đoàn chiến sỹ bắt đầu đổ về điểm tập kết, sẵn sàng để tiến về Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho cuộc diễu binh diễu hàng 80 năm.
Chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, người dân trên khắp các tuyến đường đang cùng chờ đợi và hòa ca trong niềm vui sướng.
Một 'đêm trắng' ấy chắc chắn sẽ khắc sâu trong ký ức của hàng triệu người dân, như một dấu ấn đẹp trong hành trình 80 năm của dân tộc (A80).
Tối 1/9, tại phố Tràng Tiền, không khí được khuấy động bởi sự ấm áp, cởi mở của các chiễn sĩ. Cuộc giao lưu giữa chiến sĩ và Nhân dân làm thời gian chờ đợi như ngắn đi...
Không chỉ nỗ lực cao nhất hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sự kiện A80, tập thể nhỏ Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã hết sức linh hoạt tổ chức những hoạt động 'bên lề', nhưng đã góp phần tô thắm 'nghĩa đồng bào, tình đồng đội' trong những ngày sắc đỏ A80 này.
Từ dấu ấn lịch sử A2000 đến tầm vóc thời đại A80, những cuộc diễu binh không chỉ là nghi thức quân sự mà còn là biểu tượng thiêng liêng của sức mạnh và khát vọng dân tộc Việt Nam. Trải qua 80 năm Quốc khánh, mỗi bước chân diễu hành trên Quảng trường Ba Đình đều hòa cùng nhịp đập truyền thống, khẳng định bản lĩnh và vị thế của Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Phòng CSGT Hà Nội đã huy động tối đa quân số, phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết từ xa, bảo đảm giao thông thông suốt cho các đoàn đại biểu, quân đội, Nhân dân và du khách tham dự.
Do lượng người đổ về quá đông, nhiều gia đình sẵn sàng chi vài trăm nghìn đồng thuê thang, ghế tại Liễu Giai - Văn Cao để có chỗ đẹp xem diễu binh A80.
Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày Quốc khánh 2/9, thời tiết tại Hà Nội có mưa rào và dông.
Tối ngày 1/9, nhiều người dân tranh thủ chợp mắt trên vỉa hè chờ đến sáng 2/9 để xem diễu binh, diễu hành A80.
Có mặt tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội từ rất sớm, hàng nghìn người đang cùng nhau làm nên một đêm trắng tràn đầy tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.
Sáng 2/9, khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận trở thành tâm điểm của hàng vạn người dân và du khách, trong đó đông đảo bạn trẻ, đặc biệt là nhiều gương mặt hot girl, đã có mặt từ rất sớm để chờ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành A80.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tối ngày 1/9, tuyến đường Lê Duẩn đã chật kín chỗ, người dân ngồi san sát hai bên lối đi. Một số người đến trễ rất khó có vị trí đẹp tại đây.
Từ lòng biết ơn sâu sắc những người không tiếc máu xương chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, anh Hoàng Lý Hùng (sinh năm 1994) đã thu xếp 50 căn homestay ở Hà Nội để mời các cựu chiến binh về dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở miễn phí.
Tối 1-9, rất đông người dân từ mọi miền Tổ quốc đã có mặt trên các tuyến phố trung tâm của Hà Nội để chờ xem diễu binh, diễu hành A80. Trong không khí hân hoan, ai nấy đều phấn khởi tự hào về thành tựu của đất nước.
Với phương châm chủ động, chặt chẽ, toàn diện, Công an TP Hà Nội quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại Lễ kỷ niệm A80 chính thức. Trên các tuyến phố trung tâm và vòng ngoài, lực lượng công an đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tại thực địa.
Trong ngày hội lớn của dân tộc, không chỉ có những bước chân mạnh mẽ, những hàng quân chỉnh tề diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, mà ở phía sau, những người lính hậu cần, kỹ thuật lặng lẽ, khẩn trương chuẩn bị từng gói lương khô tặng cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80 và phục vụ nhân dân.
Tinh thần tự hào dân tộc, muốn hòa mình vào khí thế ngày hội lớn của đất nước đã kết nối nhóm bạn trẻ cùng chơi ghi ta, cùng hát vang chờ xem diễu binh, diễu hành A80.
Đêm 1/9, nhiều góc phố, con đường ở Hà Nội chật kín người với cờ đỏ sao vàng. Hàng nghìn khán giả đang chờ đợi khoảnh khắc diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Lực lượng công an làm nhiệm vụ ở tất cả các chốt đem lại được sự an tâm tuyệt đối cho người dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.
Tối 1/9, nhiều người dân tập trung trên các con phố của Hà Nội và sẵn sàng thức thâu đêm để đón chờ màn diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trực tiếp ra ga Hà Nội đón các đoàn đại biểu từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong không khí nồng ấm trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Không chỉ trường học mà nhiều gia đình Thủ đô cũng mở cửa đón khách ở miễn phí dịp Quốc khánh 2/9, để lại ấn tượng đẹp về một Hà Nội thân thương, chân thành và nồng hậu.
Ngày 1/9, ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo thành lập đội 'dã chiến' của Sở phối hợp với các đơn vị trên địa bàn để lập Trạm khách A80 Tự hào Việt Nam ngay trong khuôn viên của Sở tại địa chỉ 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm.
Pitamber đến Hà Nội xem tất cả buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt A80 tại Hà Nội. Nam du khách cho biết tiếp tục ở lại Thủ đô để chứng kiến lễ diễu binh kỷ niệm chính thức.
Chiều 1/9, đoàn công tác của Cục Quân y do Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Quân y làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng thu dung, cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 354 và kiểm tra một số trạm quân y phục vụ nhiệm vụ A80.
Trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại lễ A80, lực lượng Công an Hà Nội đã kịp thời cứu giúp một phụ nữ bị ngất, lên cơn co giật, đưa đến bệnh viện an toàn.
Từ sáng 1/9, dòng người từ khắp nơi đã đổ về các tuyến phố trung tâm để tìm vị trí đẹp theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra vào sáng 2/9. Dù đôi lúc trời mưa nặng hạt, nhưng người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng, mang theo áo mưa, ô, bạt nylon để che chắn, quyết không bỏ lỡ sự kiện trọng đại.
Từ sáng 1/9, nhiều tuyến phố ở trung tâm Hà Nội đã chật kín người dân đến sớm chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Vì quá đông, nhiều người phải đội ghế cao để tiện đi lại, chọn chỗ ngồi.
Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi và thích thú với những tiết mục vô cùng đặc biệt, khuấy động không khí trong buổi tối trước dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Dù mới chỉ là học viên năm nhất của Học viện An ninh Nhân dân, đồng chí Đặng Quang Nam đã có cơ hội trở thành khối trưởng của khối Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nhân dân. Dù trên vai nhiều trách nhiệm và vất vả, song anh coi rằng đây là một cơ hội để bản thân rèn luyện ý chí cũng như một niềm vinh dự khi được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.
Các tình nguyện viên trong màu áo xanh tuổi trẻ luôn túc trực, lặng lẽ đảm nhận hàng trăm công việc thầm lặng nhưng giàu ý nghĩa, góp phần vào thành công chung của sự kiện A80.
Chỉ còn vài giờ nữa thôi, hơn 90 triệu người dân Việt Nam sẽ hướng về Hà Nội, hướng về lá cờ Tổ quốc để hát vang 'Quốc ca' - như một lời khẳng định với thế giới về chủ quyền dân tộc xuyên suốt 80 năm kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Và ngay trong những giờ phút thiêng liêng này, lực lượng Công an Hà Nội đã sẵn sàng vào vị trí với niềm tự hào to lớn khi được đứng trong vòng tay nhân dân, giữa hàng triệu trái tim yêu Tổ quốc và cờ đỏ rợp trời.
Tối 1/9, đông đảo người dân đổ ra phố 'cắm chốt' quanh Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường gần đó, đợi chứng kiến sự kiện trọng đại của quốc gia.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu (Tập đoàn BRG) vinh dự là một trong các doanh nghiệp tham gia Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc', được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia từ ngày 28/8 đến ngày 5/9/2025.
Hòa chung không khí dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức 'Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam' phục vụ miễn phí nước, chỗ nghỉ ngơi cho người dân và du khách đi xem diễu binh (A80).
21h30 tối 1-9, ông Nguyễn Minh Truy (SN 1959, trú tại xã Chương Dương, Hà Nội) - cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 14 Biên phòng được các CBCS Công an Hà Nội tận tình giúp đỡ, hướng dẫn di chuyển vào khu vực ghế ngồi ưu tiên tại ngã tư Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học.
Dù phải thức cả đêm, dù phải đi lại hàng chục, hàng trăm km đến Thủ đô tham dự Lễ diễu binh A80, những người lính - cựu chiến binh vẫn mừng vui, hạnh phúc khi được hòa mình trong không khí của ngày Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Quân đoàn 34 có nhiều giải pháp chống nóng cho bộ đội trong những ngày luyện tập A80. Trong đó hiệu quả nhất là hệ thống phun sương làm mát tại lán trại của Thiếu tá Ngô Duy Hiệp đã giúp hỗ trợ phục vụ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sáng 2.9 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình lịch sử.