Diễn viên Hà Việt Dũng: Tôi có năng khiếu diễn cảnh 'nóng'

Gương mặt nam tính, phảng phất vẻ gai góc của người từng kinh qua đủ nghề lao động chân tay trước khi bén duyên với nghiệp diễn, thế nhưng Hà Việt Dũng lại thường được giao những vai 'trai hư', đểu đểu, Sở Khanh, ngoại tình, lăng nhăng… đến mức anh thừa nhận 'đã quen với việc nghe khán giả mắng mỏ, chì chiết'. Gần đây, nam diễn viên sinh năm 1987 khiến người xem bất ngờ khi lột xác với vai chiến sĩ công an 'chìm' (Đại úy Hải Triều) trong bộ phim về chống tội phạm ma túy 'Bão ngầm'. Trước sự đón nhận tích cực của mọi người sau khi phim lên sóng, Hà Việt Dũng đã có những chia sẻ về vai diễn thú vị này.

Chỉ cần đóng máy là có thể ngủ ngay được

- Phóng viên: Vì sao Hà Việt Dũng lại quyết định cắt phăng mái tóc bồng bềnh, lãng tử… của mình khi vào vai Đại úy Hải Triều trong phim “Bão ngầm”?

- Diễn viên Hà Việt Dũng: Lúc tôi đang ở Đà Nẵng để điều hành công việc kinh doanh phòng tập thể hình thì nhận được cuộc gọi của đạo diễn Đinh Thái Thụy. Anh Thụy bảo: “Có vai diễn này hợp với chú lắm”. Sau khi đọc kịch bản anh Thụy gửi qua email, tôi thấy vai diễn Hải Triều và phim “Bão ngầm” rất thú vị. Bản thân tôi từ trước đã rất thích thể loại phim trinh thám hình sự, nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện. Vì thế, khi đọc kịch bản xong, tôi tự nhủ phải nhận và cố gắng hoàn thành cho bằng được.

Hà Việt Dũng hạnh phúc bên vợ và con gái

Hà Việt Dũng hạnh phúc bên vợ và con gái

Đây là một vai diễn rất khác so với tôi từ trước đến giờ. Đầu tiên là về ngoại hình. Trước nay, tôi hay để tóc dài bồng bềnh, lãng tử… nên các đạo diễn cứ nghĩ tôi chỉ hợp với dạng vai đó. Bởi thế, lần này, tôi quyết định cắt phăng tóc để thay đổi hoàn toàn diện mạo. Lúc trò chuyện với tôi qua video điện thoại, đạo diễn Đinh Thái Thụy đã ồ lên: “Ôi, nhân vật đây rồi!”. Và sau đó là những chuỗi ngày “vật lộn” cùng bộ phim trên từng bối cảnh. Đến thời điểm hiện tại là phim đã gần như hoàn thành.

- Phải thừa nhận “Bão ngầm” là bộ phim Hà Việt Dũng “trầy da tróc vảy” khiến khán giả khi xem cũng thót tim. Lần đầu tiên chạm vào một vai diễn đòi hỏi phải đóng những phân cảnh hành động như vậy, anh cảm thấy thế nào?

- Đây đúng là bộ phim tôi tham gia có nhiều cảnh hành động nhất từ trước đến nay. Thời điểm quay lại vào mùa hè, nhưng trong phim tôi muốn thể hiện nhân vật phải “ngầu” nên đã mặc áo choàng. Khi quay đêm ở Hạ Long, không một chút gió, quay cảnh rượt đuổi ở một quả đồi… cái áo khoác của tôi ướt sũng mồ hôi. Anh em trong ê-kip sản xuất cũng vô cùng vất vả, đặt chân đèn, vác đường ray, máy quay lên trên đó rất mệt.

Tôi nghĩ, những khổ cực mà anh em chúng tôi đã trải qua được đền đáp xứng đáng khi “Bão ngầm” có những thước phim rất đẹp. Trong quá trình quay, nhiều khi mệt rã rời nên có những đoạn phim không được như ý, nhưng tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhất. Có những lúc đạo diễn vừa hô “cắt”, tôi có cảm giác không thể nào thở được nữa. Có những hình ảnh hậu trường diễn viên nằm vật ra vệ đường, đây là sự thật, đôi khi chỉ cần đóng máy là bọn tôi có thể ngủ ngay được.

- Anh mất bao lâu để tìm hiểu, nghiên cứu hình ảnh cũng như khí chất của người chiến sĩ công an để diễn xuất một cách xuất sắc vai trinh sát “ngầm” Hải Triều?

- Tôi từng có 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tôi nghĩ giữa công an và quân đội có sự tương đồng, đều hướng đến sự chính nghĩa, hướng đến cái thiện, những hành động cao cả vì lợi ích chung. Nên về cơ bản, tác phong của người chiến sĩ quân đội hay chiến sĩ công an cũng giống nhau. Tôi nhận thức điều đó nên khi vào vai công an, tôi hiểu nhân vật sẽ hướng đến việc phải phá được án, bóc gỡ được những góc khuất của tội phạm. Và dần dần theo từng giai đoạn, tôi vào guồng hơn, trở thành những phản xạ tự nhiên nên nhập tâm hơn và diễn tốt hơn, không bị gò ép. Nhờ vậy mà “ra” được nhân vật. Hơn nữa, sau khi đọc kịch bản tôi hay sống cùng nhân vật. Lắm lúc đi cà phê một mình tôi hay nghĩ phân đoạn này nên diễn theo chiều hướng nào, mường tượng ra những thay đổi tâm lý cần có, để rồi khi diễn được trơn tru hơn.

- Cùng thời điểm này thì bộ phim “Anh có phải đàn ông không” mà anh tham gia diễn xuất cũng phát sóng. Vai diễn ông chồng có phần bạc nhược của anh trong bộ phim này lại hoàn toàn trái ngược với vai trinh sát trong “Bão ngầm”. Trong một thời gian ngắn mà hóa thân vào 2 dạng vai như vậy, anh có gặp khó khăn trong việc “thoát vai” không?

- Thật ra 2 bộ phim này quay vào 2 thời điểm khác nhau. “Bão ngầm" đã quay cách đây 3 năm, còn “Anh có phải đàn ông không” thì đang quay. Đó là một quãng nghỉ khá xa để tôi thoát vai. Điều này khiến cho tôi không khó khăn khi chuẩn bị cảm xúc để nhập vai và không chồng chéo về lịch làm việc. Vả lại từ trước tới giờ, tôi luôn được giao những vai phản diện, Sở Khanh, thế nên khi nhận vai mới trong “Anh có phải đàn ông không” thì tôi phải thay đổi gần như toàn bộ. Trước khi khởi quay, đoàn phim có những buổi họp để trao đổi về các nhân vật. Chúng tôi ấn định hình tượng mà vai diễn đó cần có, sau đó tôi còn phải nghiên cứu từ kịch bản đến đời sống. Tôi vẫn chưa thực sự hài lòng về vai diễn của mình, tôi muốn có thể lột tả tốt hơn, muốn mang đến cho khán giả cảm giác chân thực hơn nữa.

Làm nghề thì không thể “kén cá chọn canh”

- Thường xuyên được đạo diễn nhắm đến cho các nhân vật đa tình, Sở Khanh… Hà Việt Dũng bị mọi người xung quanh phản ứng thế nào?

- Thật ra, tôi từng chia sẻ rằng, cái xấu thường người ta nhớ lâu hơn là cái tốt. Tâm lý con người là như vậy, đó là khi tôi đóng dạng vai hơi lăng nhăng một chút. Trên phim người ta đã ghét, thậm chí có những trang mạng cũng nói nhiều lời không hay về mình khiến tôi khá buồn. Bản thân diễn viên ai cũng muốn những tốt đẹp, đóng vai “bạch mã hoàng tử”, được khán giả yêu mến.

Thế nhưng, mình là người làm nghề, làm sao có thể “kén cá chọn canh”, chọn vai thật hay mới diễn. Là một diễn viên, tôi trân trọng tất cả các cơ hội. Mẹ tôi có khi đi chợ cũng phải nghe câu: “Sao con trai chị toàn đóng cái vai “buồn cười” thế nhỉ?”. Cũng có những vai tử tế, vai tốt để lại ấn tượng. Khi diễn viên diễn vai phản diện, để khán giả ghét đã là một thành công, họ ghét nhân vật chứ không phải ghét chính diễn viên. Tôi luôn cố gắng làm tròn vai diễn của mình chứ không đắn đo nhiều.

- Trong showbiz xuất hiện không ít những chuyện “phim giả tình thật”. Hà Việt Dũng vừa đẹp trai, vừa hào hoa, vừa đa tình nên hẳn không tránh được chuyện bạn diễn phải lòng. Anh xử lý những tình huống này như thế nào?

- Tôi phải giữ cho mình một chừng mực nào đó. Sau khi lấy vợ, tôi thường trả lời tin nhắn một cách rất khéo để bà xã “đỡ ghét” mình hơn (cười). Tôi luôn cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho mình nhưng cũng phải khéo léo bảo vệ gia đình của mình.

- Cuộc sống hiện tại của Hà Việt Dũng thay đổi như thế nào sau khi lấy vợ, có con?

- Cuộc sống của người có gia đình rất thú vị, đó là một bước ngoặt của người đàn ông. Dạo này có người bảo tôi khác đi so với trước. Thật sự, hiện tại có nhiều điểm mới trong cuộc sống của tôi, nhiều niềm vui và không ít áp lực. May mắn tôi có vợ là người hiểu chuyện và chia sẻ việc nhà. Khi rảnh thì tôi thường về nhà, nhưng thời gian này dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng khiến cho gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, tôi vẫn làm việc ở thành phố, nhưng khi không có việc thì lại trở về Hòa Bình. Ngoài diễn xuất, tôi cũng mới tập kinh doanh. Tôi hy vọng sau này nếu có chút thành công thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn với khán giả.

- Kể từ khi có gia đình, Hà Việt Dũng phải thực hiện những cảnh “nóng”, diễn xuất tình tứ với bạn diễn trong tâm lý như thế nào?

- Tất nhiên, mọi thứ đưa lên phim thì đều là nghệ thuật. Nghệ thuật ánh sáng, diễn xuất, quay phim… nên cảnh “nóng” cũng là nghệ thuật. Điều quan trọng là đạo diễn khai thác tới đâu và khán giả cảm nhận ra sao. Bản thân tôi khi đóng những cảnh đó thì có khá nhiều kinh nghiệm. Vào thời điểm năm 2012, phim đầu tiên là “Mùa hè lạnh” có nhiều cảnh “nóng”.

Từ đó tới giờ, có thể là tôi có năng khiếu diễn những cảnh “nóng” như thế (cười). Tất cả đều hoàn toàn có tính nghệ thuật, quan trọng là cách nhìn của khán giả. Có thể người xem thấy trần trụi, nhưng lúc diễn, chúng tôi có sự tôn trọng diễn viên. Phim Việt Nam cũng đã khá cởi mở, những cảnh “nóng” cũng được chấp nhận và gắn mác 18+. Thế nhưng, người xem thường sẽ không nhớ kỹ những cảnh “nóng” ấy bởi họ bị thu hút bởi câu chuyện và chỉ nhìn thấy nét nghệ thuật.

- Cảm ơn Hà Việt Dũng về những chia sẻ!

Khánh An (Thực hiện)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-vien-ha-viet-dung-toi-co-nang-khieu-dien-canh-nong-post499710.antd