Di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở, cuộc sống của người dân Nà Pha gặp nhiều khó khăn

Do ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Yagi), 36 hộ dân tại thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn đã phải di chuyển khẩn cấp khỏi nơi ở cũ vì nguy cơ sạt lở cao.

 Những chiếc giường tạm.

Những chiếc giường tạm.

Ngay sau khi kiểm tra và xác định về nguy cơ sạt lở, 36 hộ dân ở thôn Nà Pha đã được cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức di dời khẩn cấp. Trong đó, 18 hộ dân đã được bố trí tạm thời tại khu đình chợ của xã Đồng Lạc, còn lại ở nhờ nhà người thân và hàng xóm. Mặc dù đã trú tại nơi an toàn, nhưng điều kiện sinh hoạt của những hộ dân này gặp nhiều khó khăn.

Ông Lý Văn Hiệp, Trưởng thôn Nà Pha chia sẻ: Nà Pha có 80 hộ dân, sau cơn bão số 3, thấy mưa kéo dài, chúng tôi đã đi kiểm tra những nơi có nguy cơ sạt lở thì phát hiện các vết nứt trên đồi; một số hộ dưới chân đồi còn thấy hiện tượng nứt nền, nứt tường nhà… Ngay lập tức chúng tôi đã báo cáo lên cấp ủy, chính quyền. Sau khi kiểm tra thực địa, ngay trong ngày lãnh đạo UBND huyện đã huy động lực lượng chức năng cùng bà con tiến hành di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

18 hộ gia đình phải chia sẻ không gian nhỏ bé của khu đình chợ để làm nơi sinh hoạt. Những chiếc bạt quây lại tạm bợ thành những góc sinh hoạt của các hộ gia đình.

 Những chiếc giường được kê sát nhau để làm chỗ ngủ cho 18 hộ dân tại đình chợ xã Đồng Lạc.

Những chiếc giường được kê sát nhau để làm chỗ ngủ cho 18 hộ dân tại đình chợ xã Đồng Lạc.

Bà Ma Thị Lanh, thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc đang ở tạm tại đình chợ chia sẻ: Đất nứt rồi, đồi nứt, nhà cũng có chỗ nứt, chúng tôi không dám ở nhà nữa. Đi ra đây không mang theo được gì nhiều, chỉ mong thiên tai sớm qua đi, mọi người được trở lại cuộc sống bình thường như trước…

 Bà Ma Thị Lanh trải chiếu trên chiếc giường được kê gần những vật dụng cần thiết được di chuyển từ nhà sang chỗ ở tạm để chuẩn bị đi ngủ.

Bà Ma Thị Lanh trải chiếu trên chiếc giường được kê gần những vật dụng cần thiết được di chuyển từ nhà sang chỗ ở tạm để chuẩn bị đi ngủ.

 Chỗ ngủ của bà La Thị Thương là 2 chiếc ghế ghép lại.

Chỗ ngủ của bà La Thị Thương là 2 chiếc ghế ghép lại.

Trước tình hình cấp bách, lãnh đạo huyện Chợ Đồn và xã Đồng Lạc cùng lực lượng chức năng, các nhà hảo tâm đã nỗ lực hỗ trợ tối đa cho người dân. Ông Nguyễn Hoàng Trọng, Bí thư Chi bộ thôn Nà Pha cũng là một trong 36 hộ phải di dời khẩn cấp cho biết: "Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng để di dời những vật dụng có thể di chuyển, đồng thời cũng nhận được những vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt của các nhà hảo tâm và chính quyền.

 Việc học của các em học sinh trở nên khó khăn khi năm học mới vừa bắt đầu được ít ngày.

Việc học của các em học sinh trở nên khó khăn khi năm học mới vừa bắt đầu được ít ngày.

Có thể thấy, trước mắt, các hộ dân thôn Nà Pha đã được di dời ra nơi an toàn và được hỗ trợ nhu yếu phẩm cấp thiết. Tuy nhiên điều kiện sống tạm bợ, sinh hoạt hằng ngày sẽ khó khăn, bất tiện, đặc biệt là cho trẻ em và người già. Không có không gian riêng tư, mọi người phải san sẻ từng mét đất... Trong khó khăn, hơn lúc nào hết các hộ dân ở đây càng thêm đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau để cùng bước qua hoạn nạn, mong thiên tai sẽ sớm qua đi để ổn định lại cuộc sống./.

Mộc Lan - Đình Hợi

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/di-doi-khan-cap-vi-nguy-co-sat-lo-cuoc-song-cua-nguoi-dan-na-pha-gap-nhieu-kho-khan-post65887.html