Đâu rồi 'thơ mộng' hồ Nguyễn Du

Hồ Nguyễn Du có từ những năm 1920. Bắt nguồn từ một phần nhỏ của dòng sông Hậu hiền hòa, được phù sa bồi lấp theo kiến tạo của thiên nhiên đã hình thành nên hồ - ngay bên bờ sông - nằm ở trung tâm TP.Long Xuyên.

Hồ Nguyễn Du những năm đầu thế kỷ 20

Hồ Nguyễn Du những năm đầu thế kỷ 20

100 năm vẻ đẹp nên thơ

Khung cảnh hồ mang vẻ đẹp tĩnh lặng, êm đềm và thơ mộng, nhất là được bao bọc giữa 2 con đường mang tên Nguyễn Du và Lê Lợi, cùng hàng cây đại thụ che mát khách nhàn du. Và thế là tên của hồ được đặt theo tên con đường đại thi hào Nguyễn Du.

100 năm vẻ đẹp hồ Nguyễn Du

100 năm vẻ đẹp hồ Nguyễn Du

Hồ Nguyễn Du dài 350m, rộng 50m, diện tích mặt nước khoảng 1.750m2, độ sâu hơn 10m. Có chiều dài lịch sử hơn 1 thế kỷ, nơi đây là địa danh nổi tiếng, là một trong những hồ tự nhiên trong lòng thành phố đẹp nhất miền Tây Nam Bộ. Tại đây có bến đò nhỏ qua cồn Phó Ba - một địa điểm có thể khai thác du lịch vườn.

Cảnh khó tin ở hồ Nguyễn Du hiện tại

Thế nhưng, vẻ đẹp nên thơ năm nào, niềm tự hào của bao thế hệ người dân Long Xuyên về cảnh quan hồ Nguyễn Du đã không còn, thay vào đó là sự xập xệ, xuống cấp, nhếch nhác và ô nhiễm ngày càng trầm trọng bởi sự cẩu thả, vô ý thức của rất rất nhiều người, trong đó có sự lơ là, thiếu sự quan tâm của đơn vị chủ quản và thiếu kiểm tra của chính quyền địa phương.

Dạo quanh hồ Nguyễn Du, người ta rất dễ dàng bắt gặp những hình ảnh chẳng đẹp, chẳng văn minh tí nào khi hiện diện khắp nơi là rác thải, tình trạng sạt lở, diện tích bong tróc của vỉa hè cứ rộng thêm.

Hàng rào ven hồ đang chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào. Hộp xốp, túi nhựa, xác chuột chết cứ bị người ta thẳng tay vứt xuống mà không chút e ngại, chẳng hề đắn đo, cứ như thể đây là nơi chứa rác thải khổng lồ.

Đã bao lâu rồi hồ Nguyễn Du chưa được quan tâm?

Nhưng chỉ biết rằng nguồn nước trong veo ngày nào, giờ đây cứ dần đổi màu và bốc mùi hôi khó chịu bởi sự phân hủy của những xác chết động vật, cá chết hay thức ăn dư thừa, rác bị vứt xuống hồ.

Hồ Nguyễn Du ở một vị trí đẹp miễn chê, gần trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đối diện với UBND phường Mỹ Bình.

Mỹ Bình - được xem là phường “VIP” vì là nơi tập trung các cơ quan ban ngành, đoàn thể, bệnh viện, trường học và cũng là địa chỉ thường trú của nhiều cán bộ lão thành cách mạng và hưu trí.

Thế nhưng, vị trí vàng của hồ Nguyễn Du cũng không thể giúp nơi đây “lộng lẫy” hơn khi thiếu sự quản lý của đơn vị chủ quản - UBND thành phố Long Xuyên.

Sự tĩnh lặng yên ả của mặt nước, sự bình yên của các tuyến đường xung quanh tạo nên khung cảnh thơ mộng cho hồ Nguyễn Du cũng không thể giấu được sự “làm ngơ” của chính quyền địa phương khi nơi đây đang ngày càng xuống cấp không phanh.

Hải Lý

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/dau-roi-tho-mong-ho-nguyen-du-232945.html