Đất mẹ đón các anh về!

Trời Nghi Lộc (Nghệ An) như xanh hơn trong sáng 25-5. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt của 103 liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Với tình cảm đặc biệt và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo Quốc gia 515, Phó trưởng ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã đến dự buổi lễ. Về phía nước bạn Lào có đại biểu Ban Công tác đặc biệt các tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun. Cùng dự có đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Bộ tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc và đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT, nhân dân.

Thượng tướng Đỗ Căn và các đại biểu đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng đông đảo người dân kính cẩn dâng vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xúc động khẳng định: “Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của hai nước; tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của hai nước Việt-Lào”.

Tại buổi lễ, đồng chí Sivilay Sengchalearn, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, đại diện cho 3 địa phương của nước bạn Lào phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của Quân tình nguyện và chuyên gia việt Nam, đã luôn kề vai sát cánh với quân và dân các bộ tộc Lào sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng Lào.

Đồng chí Sivilay Sengchalearn xúc động: “Không có đỉnh núi cao, vực sâu nào lại không thấm máu của các chiến sĩ Việt Nam hòa trộn với máu của quân dân Lào. Thi thể các liệt sĩ được an táng trên mọi nẻo đường của cuộc chiến. Thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ nhưng Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam không lúc nào ngơi việc tìm kiếm phần mộ các đồng chí. Dù khó khăn, vất vả, hiểm nguy vẫn quyết tâm tìm kiếm thông tin, vượt qua tất cả mọi trở ngại để quy tập cho bằng được hài cốt các liệt sĩ, mục đích cuối cùng là đưa các đồng chí về an táng tại quê hương Việt Nam.

Đây là chủ trương lớn của hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam, là nghĩa cử vô cùng cao đẹp của tất cả chúng ta với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” để đáp lại phần nào sự hy sinh to lớn của các đồng chí, đáp lại lòng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ...”.

Đến dự lễ truy điệu từ rất sớm, anh Nguyễn Đức Lộc, Bí thư Huyện đoàn Nghi Lộc chia sẻ: “Mỗi lần tham gia lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, tôi cũng như các đoàn viên, thanh niên đều rất xúc động, tự hào. Chúng tôi tự dặn lòng phải đề cao trách nhiệm của thế hệ trẻ, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ”.

Lần này có 103 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào được Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An quy tập. Dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun nói riêng giúp đỡ về vật chất, tinh thần, phương tiện cho đội quy tập làm nhiệm vụ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tìm kiếm, cất bốc để đưa về an táng trên đất mẹ.

Các hài cốt liệt sĩ được quy tập, an táng đợt này đều chưa xác định được danh tính, quê quán, đơn vị. Vì vậy, trước ngày diễn ra lễ truy điệu và an táng, Bộ CHQS tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cùng Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN. Thông tin về hài cốt liệt sĩ đã được ghi lại, lưu trữ cẩn thận để phục vụ cho việc xác định danh tính liệt sĩ sau này.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Đội trưởng Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Thông tin về liệt sĩ ngày càng ít dần, hơn nữa, ảnh hưởng của dịch bệnh và mùa mưa năm nay ở Lào đến sớm hơn khiến công tác quy tập mộ liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi luôn động viên anh em dù vất vả, gian khổ thế nào cũng phải cố gắng vượt qua, làm hết khả năng, trách nhiệm để tìm và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương”.

Dòng người bùi ngùi tiễn đưa và thắp nén hương lên từng phần mộ liệt sĩ. Giữa nắng hạ, hàng cây hoa sứ trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc nở rộ những bông hoa trắng tinh khôi, tỏa hương dịu dàng, nghiêng mình đón các anh trở về với quê hương, đất mẹ Việt Nam.

Bài và ảnh: HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/dat-me-don-cac-anh-ve-695579