Những con khỉ trên hòn đảo du lịch Bali (Indonesia) chủ yếu sống phụ thuộc vào nguồn thực phẩm mà khách du lịch mang đến. Nhưng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, lượng khách giảm, những con khỉ đói trên đảo đã đột nhập vào nhà dân để kiếm ăn.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những con khỉ trên hòn đảo Bali thiếu đi nguồn thức ăn từ khách du lịch nên đã tìm cách đột nhập vào nhà của những người dân trong làng để ăn trộm.
Kể từ đầu tháng 7, Indonesia đã tạm dừng đón du khách quốc tế đến đảo Bali, khiến lũ khỉ rừng Sangeh bị bỏ đói và trở nên hung dữ.
Theo AP, người dân làng Sangeh (đảo Bali, Indonesia) cho biết trong thời gian gần đây, nhiều con khỉ xám đuôi dài đã liều lĩnh cố thủ trên mái nhà của họ, đợi thời gian thích hợp rồi lao xuống và chộp lấy đồ ăn nhẹ.
Do không còn du khách phân phát những đồ ăn ưa thích như chuối, lạc và kẹo, những con khỉ đói trên hòn đảo nghỉ dưỡng Bali, Indonesia đã tấn công nhà dân để kiếm thực phẩm.
Khỉ trên đảo Bali (Indonesia) thích ăn chuối, đậu phộng và các loại đồ ăn vặt do du khách mang đến. Khi Bali tạm ngưng đón khách, lũ khỉ đột nhập vào nhà dân để trộm đồ ăn.