Dàn diễn viên Mắt biếc giao lưu với khán giả thủ đô

Một cảnh trong phim Mắt biếc. NGUỒN: NEWS.ZING

Sau khi ra mắt tại TP Hồ Chí Minh, dàn diễn viên Mắt biếc ra mắt khán giả Hà Nội trong một ngày đông trở gió. Dù vậy, không khí trong rạp phim vẫn ấm cúng bởi sự chờ đợi của khán giả tại thủ đô.

Có mặt tại sự kiện từ sớm, “nàng mắt biếc”, diễn viên Trúc Anh chia sẻ: “Trong nguyên tác văn học của Mắt biếc, Hà Lan là nhân vật tạo ra nhiều tranh cãi với người đọc. Điều đó tạo nên áp lực cho tôi khi thể hiện trong phim điện ảnh. Tuy nhiên, tôi đã được đạo diễn Victor Vũ trấn an và truyền cảm hứng rất nhiều. Tôi đã cố gắng hết mình và tự tin rằng nhân vật Hà Lan sẽ được nhiều khán giả yêu mến”.

Đảm nhận vai Dũng sở khanh, người làm trái tim Hà Lan tan nát, là diễn viên trẻ Trần Phong. Anh cho biết để vào vai này, anh đã nuôi tóc dài nhằm tăng thêm vẻ ngoài lãng tử. Trần Phong hy vọng, vai Dũng sẽ được nhiều khán giả yêu mến vì dù đất diễn không nhiều, anh đã cố gắng lột tả nhiều góc độ của nhân vật này với cả mặt tốt và mặt xấu.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ, anh xúc động khi được thưởng thức Mắt biếc lần đầu trên màn ảnh rộng cùng khán giả trong buổi ra mắt ở TP Hồ Chí Minh. Khi xem phim và theo dõi cảm xúc của khán giả, anh càng thêm yêu bộ phim này hơn.

Tại sự kiện ở Hà Nội, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh gửi đến các fan hai ca khúc nhạc phim là Có chàng trai viết lên cây và Từ đó. Có chàng trai viết lên cây được anh sáng tác từ lâu, nhưng tình cờ trùng khớp với câu chuyện phim Mắt biếc nên được đưa vào làm nhạc phim, góp phần nâng cảm xúc của những khung hình.

Mắt biếc là tác phẩm điện ảnh thứ ba được chuyển thể từ sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015) và Cô gái đến từ hôm qua (2017).

Cầm trịch dự án là đạo diễn Victor Vũ - nhà làm phim từng đạo diễn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cùng nhiều tác phẩm đình đám khác như Scandal: Bí mật thảm đỏ, Cô dâu đại chiến, Quả tim máu…

Giống như nguyên tác, trung tâm của Mắt biếc phiên bản điện ảnh là Ngạn (Trần Nghĩa) - một chàng trai si tình với mối tình đơn phương dành cho Hà Lan (Trúc Anh) - cô bạn thân xinh đẹp sở hữu đôi “mắt biếc” đẹp hút hồn. Bộ phim theo chân Ngạn và câu chuyện tình của cậu qua từng bước trưởng thành, với nhiều cung bậc cảm xúc và không ít biến cố éo le. Bộ phim có nhiều khung hình rực rỡ, ấm áp, đẹp mắt ở mọi góc nhìn. Từ bối cảnh sinh hoạt như những căn nhà mái lá hay khu chợ đơn sơ ở làng Đo Đo, ngôi trường nữ học ở Huế hay tiệm thuốc của nhà Dũng (Trần Phong), cho đến bối cảnh thiên nhiên như đồi sim hay bờ sông Hương xứ Huế, tất cả đều được thể hiện vô cùng sinh động.

Phim Mắt biếc được khởi chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 20/12.

NGỌC LAN (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/232973/dan-dien-vien-mat-biec-giao-luu-voi-khan-gia-thu-do.html