Cuộc giải cứu 4 người bị tên cướp bịt mặt đột nhập khống chế

Tối 10/5, Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, nghi can Lê Đình Kiên đã thừa nhận có hành vi đột nhập nhà chị Trần Hà Quy (30 tuổi, con gái thiếu tướng công an Trần Công Trường) để cướp tài sản.

Nạn nhân nhanh trí “bắn tin” tại ngân hàng

Sáng ngày 09/5/2018, công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại số nhà 33, đường Tôn Thất Thuyết, phườngTrần Phú, thành phố Hà Tĩnh có một đối tượng dùng dao khống chế người trong gia đình chị Trần Thị Hà Quy (SN 1988) để cướp tài sản.

Lê Đình Kiên tại cơ quan điều tra.

Theo nhà chức trách, khoảng 3h ngày 9/5, Kiên bịt mặt, đeo găng tay tới căn biệt thự của chị Trần Hà Quy trên đường Tôn Thất Thuyết (khu đô thị Sông Đà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) tìm cách đột nhập.

Nghe tiếng động, người giúp việc mở cửa xem xét thì lập tức bị Kiên cầm hai con dao khống chế, yêu cầu dẫn lên tầng hai. Kiên đi vào phòng ngủ bố chồng chị Quy, dùng dây trói chân ông này và người giúp việc, đưa vào nhốt trong nhà tắm.

Anh ta vào phòng chị Quy, đe dọa hai đứa trẻ nằm im trên giường, bắt chị mở két sắt đưa tiền và USD. Nhận khoảng 50 triệu đồng, Kiên chê ít. Nhìn vào két thấy có sổ tiết kiệm, hắn bắt chị Quy phải xin nghỉ việc với lý do con ốm để đi rút tiền về. Nếu chị không nghe lời, hắn sẽ xuống tay với cả bốn con tin.

7h sáng hôm đó, Kiên yêu cầu chị Quy đi rút tiền. Để tránh việc nữ gia chủ báo cảnh sát, tên cướp ép phải liên tục gọi điện thoại qua hình thức Face Time, trên đường đi phải quay video gửi về.

Chị Quy làm theo yêu cầu. Theo một cán bộ điều tra, đến một ngân hàng tại Hà Tĩnh, chị Quy tiếp tục quay cảnh làm thủ tục rút tiền. Tuy nhiên, trong lúc viết giấy, chị ghi số điện thoại bố là thiếu tướng công an Trần Công Trường, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, kèm lời nhắn “con đang bị cướp khống chế”, đưa cho nhân viên ngân hàng.

Cầm tờ giấy, nhân viên ngân hàng hiểu ý nên đã gọi theo số này. Tướng Trường lúc này đang ở Hà Tĩnh nên gọi thêm hai công an tới hỗ trợ. Đến ngân hàng không thấy ai, ông quay trở lại nhà con gái thì thấy cửa cổng mở toang, tầng hai có nhiều tiếng ồn ào. Thấy tên cướp đang khống chế ông thông gia cùng các con tin trong nhà tắm trong thế quay lưng, ông Trường xông vào giữ tay, tước hung khí.

Kiên hoảng hốt giằng co song bị đá vào cửa nhà tắm. Hai cảnh sát cùng hợp sức, khống chế tên cướp. Tướng Trường gọi điện thoại cho Công an Hà Tĩnh tới dẫn Kiên về trụ sở.

Theo nhà chức trách, Kiên là thạc sĩ du học ở Trung Quốc, đang nghỉ hè nên về quê. Kiên đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc, trong thời gian bảo vệ luận văn nên nghỉ về quê.

Theo nhà chức trách, nhà của Kiên ở phố Nhật Tân (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), cách nhà chị Quy gần một km. Kiên khai do bức xúc chuyện tình cảm của bố mẹ nên nảy sinh ý định đi cướp số tiền lớn để đưa mẹ tới nơi thật xa. Kiên chuẩn bị quần áo, găng tay, dây điện, dao.

Rạng sáng 9/5, Kiên trèo qua hàng rào căn biệt thự, đột nhập vào sân nhà chị Quy. Đợi đến khi người giúp việc mở cửa giặt quần áo, Kiên xông tới dùng dao khống chế, yêu cầu dẫn lên tầng hai. Tại đây, hắn vào phòng của nữ gia chủ có chồng đang đi vắng, ép mở két đưa tiền.

Dù được vài chục triệu đồng song phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, Kiên yêu cầu chị Quy sáng hôm đó xin nghỉ việc, ra ngân hàng rút tiền mang về. Tránh việc nữ gia chủ báo cảnh sát, tên cướp ép phải liên tục gọi điện thoại qua hình thức Face Time, trên đường đi phải quay video gửi về.

Hắn dọa nếu chị Quy không làm theo thì sẽ “xử lý” bốn con tin đang ở trong nhà gồm: hai con, bố chồng và người giúp việc. Đến một ngân hàng tại Hà Tĩnh, chị Quy tiếp tục quay cảnh làm thủ tục rút tiền và thực hiện “truyền tin” theo yêu cầu.

Tuy nhiên, trong lúc viết giấy, chị ghi số điện thoại bố là thiếu tướng công an Trần Công Trường (công tác ở Bộ Công an) đưa cho nhân viên ngân hàng, nhờ báo việc mình đang gặp nguy hiểm. Phía ngân hàng sau đó gọi điện theo số này, tướng Trường đang ở Hà Tĩnh nên gọi thêm hai công an tới hỗ trợ.

Tới nhà con gái, thấy tên cướp đang khống chế ông thông gia cùng các con tin trong nhà tắm trong thế quay lưng, ông Trường xông vào giữ tay, tước hung khí. Kiên hoảng hốt giằng co song bị đá vào cửa nhà tắm. Hai cảnh sát cùng hợp sức, khống chế tên cướp. Theo nhà chức trách, người giúp việc của nhà chị Quy trong lúc giằng co với tên cướp đã bị thương ở tay

Lời kể người giúp việc

Chiều 10/5, bà Nguyễn Thị Thuận (62 tuổi), người giúp việc cho gia đình chị Trần Hà Quy, vẫn đang nằm bệnh viện để điều trị vết thương ở tay sau cuộc vật lộn với tên cướp Lê Đình Kiên. Giọng run run chưa hết sợ hãi, bà Thuận cho hay rạng sáng 9/5 khi phát hiện tên cướp mặc bộ quần áo màu xám xanh, bịt kín mặt, nấp sau cánh cửa, bà đã không kịp trở tay.

“Hắn cầm dao dí sát cổ tôi, nói cấm kêu, nếu không sẽ cứa cổ. Tôi hô hoán chủ nhà bảo có cướp, cố vật lộn khoảng 7 phút cho tới khi hắn cứa một nhát vào tay tôi để cảnh cáo”, bà Thuận kể. Theo bà Thuận, tên cướp sau đó dí chặt dao vào cổ bà, hỏi tiền cất ở đâu.

Sau câu trả lời chỉ là người giúp việc, bà bị hắn khống chế đi lên tầng 2, yêu cầu gọi chị Quy ra mở cửa phòng ngủ. Theo bà Thuận, nữ gia chủ tỉnh dậy, chưa kịp định thần thì bị tên này khống chế. Người trong nhà lúc này gồm hai đứa trẻ và bà Thuận bị dồn vào góc nhà.

Riêng bà còn bị trói chân. Chị Quy bị tên cướp ép mở két sắt. Lấy được tiền và USD, tổng cộng chừng 50 triệu đồng, kẻ này dùng dây điện mang theo trói chị Quy, bắt ngồi trên giường cùng hai cậu con trai, bà Thuận bị trói thêm hai tay. Bố chồng chị Quy lúc này đi lên tầng và cũng bị hắn trói lại, “đe dọa nếu kêu lên sẽ xuống tay”.

Các thành viên trong gia đình lúc này hoảng hốt. Chị Quy lo sợ tên cướp sẽ ra tay với mọi người nên giao ngay hàng chục triệu đồng, còn bảo xuống dưới nhà lấy một chiếc xe máy mà mang đi luôn.”Song tên cướp đáp: Tao bị bệnh tim, phải đưa một tỷ, số tiền này không đủ chữa bệnh”, bà Thuận kể.

Tên cướp sau đó thấy sổ tiết kiệm của chị Quy còn nhiều tiền nên yêu cầu gọi điện thoại cho cơ quan xin nghỉ việc, ra khỏi nhà rút tiền đưa về. Hắn bỏ hai điện thoại vào hai túi áo chị Quy, yêu cầu liên tục gọi Face Time để theo dõi động tĩnh, nếu báo cảnh sát đừng trách hắn “vô tình”.

Bà Thuận kể hơn 7h cùng ngày, một lát sau khi chị Quy đi ra khỏi nhà, bà thấy bố chị Quy là thiếu tướng Trần Công Trường (Phó chánh Văn phòng Bộ Công an) cùng hai cảnh sát khác đến nhà. “Tên cướp kéo rèm, nói qua điện thoại yêu cầu chị Quy quay trở lại nhà nhanh.

Hắn bắt tôi xuống cổng, yêu cầu các công an ra về nếu không sẽ ra tay với các con tin”, bà Thuận nói rồi cho hay nhân lúc tên cướp sơ hở đã mở cửa phòng chạy ra ngoài. Lúc gặp tướng Trường, bà nói qua sự tình. Ông Trường chạy lên gác, khống chế tên cướp trong nhà tắm.

Bà sau đó ngất xỉu, tỉnh dậy thấy đang trong bệnh viện. Nhà chức trách cho hay có thể tên cướp đã trèo qua tường rào, đột nhập lối cửa sau.

Chị Quy khi đến một ngân hàng tại Hà Tĩnh đã nhanh trí ghi số điện thoại bố vào tờ giấy rút tiền, kèm lời nhắn “con đang bị cướp khống chế”, rồi đưa cho nhân viên ngân hàng.

Cầm tờ giấy, nhân viên ngân hàng hiểu ý nên đã gọi theo số này. Tướng Trường lúc này đang ở Hà Tĩnh nên gọi thêm hai công an tới nhà con gái.

Hoàng Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cuoc-giai-cuu-4-nguoi-bi-ten-cuop-bit-mat-dot-nhap-khong-che-d69552.html