Công an Hà Nội thắng thuyết phục
Thầy trò huấn luyện viên Polking đã không phụ lòng người hâm mộ trên sân Hàng Đẫy tối qua (12/4) khi họ có một chiến thắng thuyết phục trước Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu vòng 18 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2024/2025.

Pha tranh bóng giữa hai đội Quảng Nam và Quy Nhơn Bình Định. (Ảnh: VPF)
Bị đánh giá có phong độ không ổn định thời gian gần đây và nhất là thiếu vắng mũi nhọn Leo Artur, Công an Hà Nội đã mang lại không ít lo ngại cho các cổ động viên nhà khi để Hoàng Anh Gia Lai mở tỷ số ngay từ phút thứ năm.
Trong một pha tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào và Brando đón đúng điểm rơi bóng đánh đầu tung lưới của thủ môn Nguyễn Filip. Nhưng, đó là tất cả những gì mà đội khách có thể làm được trong cả trận đấu.
Trong khoảng thời gian dài còn lại của hiệp một, Công an Hà Nội kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức tấn công hai bên cánh và trung lộ, dồn ép đối thủ.
Đến phút 23, trong một tình huống đá phạt, Văn Đô có cú sút đầy kỹ thuật, đưa bóng đi xoáy vào gần cột dọc đánh bại thủ môn Trung Kiên gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
Trong khoảng thời gian dài còn lại của hiệp một, trời mưa, sân trơn, nhưng Công an Hà Nội vẫn chơi ép sân, tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.
Ngay ở phút đầu tiên của hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng. Từ cú giật bóng của Alan bên cánh trái, Văn Đức sút bóng chìm nâng tỷ số lên 2-1.
Về cuối hiệp đấu, mong muốn gỡ hòa, Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao đội hình tấn công và lộ sơ hở.
Phút 90+3, sau một loạt pha phối hợp của các cầu thủ đội chủ nhà, Văn Vinh dứt điểm cuối cùng ấn định chiến thắng 3-1 cho Công an Hà Nội. Với chiến thắng này, đội bóng ngành công an vươn lên vị trí thứ tư với 28 điểm.
Sau thất bại 1-3 trước Hà Nội FC ở trận ra mắt tại vòng đấu trước, tân huấn luyện viên Tomislav Steinbruckner và các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đặt hy vọng lớn vào một chiến thắng trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến ở trận đấu tối qua khi đội bóng xứ Nghệ lại có bàn thắng dẫn trước.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài có hai phút, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc có bóng chuyền sang từ cánh trái đã tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An.
Sau bàn thua, các cầu thủ Thanh Hóa đẩy cao đội hình tấn công, nhưng thời tiết không thuận lợi và trận đấu phải tạm dừng 20 phút do trời mưa to. Mặc dù rất nỗ lực, song trước hàng thủ kiên cường của đội khách và khó khăn do sân ướt trơn trượt, các chân sút của Thanh Hóa không thể làm nên chuyện trong hiệp một, ngoài cú dứt điểm bằng đầu của Gustavo đưa bóng đi sạt khung thành đội khách ở phút bù giờ hiệp một.
Sau một loạt cơ hội ở hiệp hai, phải đến phút 63, Ribamar mới có được bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Tiếp Quy Nhơn Bình Định trên sân Tam Kỳ, các cầu thủ Quảng Nam chủ động nhập cuộc, kiểm soát bóng tốt hơn và triển khai tấn công từ trung lộ và ngay ở phút thứ chín, Atshimene dứt điểm chính xác từ cú đá phạt góc bên cánh phải, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Bình Định có bàn gỡ hòa ở phút 26 do Salazar đánh đầu đẹp mắt san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách trong tình huống đá phạt góc.
Trong hiệp hai, Bình Định điều chỉnh chiến thuật, chuyển sang chơi phòng ngự phản công hiệu quả.
Phút 58, Gonzalez tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Quảng Nam nâng tỷ số lên 2-1 sau đường chuyền của đồng đội Pinto.
Những phút còn lại, đội chủ nhà nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của Bình Định.
Với kết quả này, Quy Nhơn Bình Định có 16 điểm, vẫn đứng áp chót, trong khi Quảng Nam tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 10 với 20 điểm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-an-ha-noi-thang-thuyet-phuc-post872036.html