Cô giáo trẻ yêu nghề quyết tâm dạy học tại huyện đảo quê hương

Cô Quảng Thị Thúy Ngân - Giáo viên trường Mầm non Thạnh An (Cần Giờ, TPHCM) là giáo viên trẻ nhất được tuyên dương trong chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô'. Vất vả có, khó khăn có, nhưng nụ cười luôn nở trên môi cô giáo trẻ yêu nghề, yêu trò.

Cô giáo Quảng Thị Thúy Ngân - Giáo viên trường Mầm non Thạnh An (Cần Giờ, TPHCM).

Nhất định về trường lụp xụp để dạy

Cô giáo Ngân sinh năm 1991, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sài Gòn, khoa Giáo dục Mầm non, cô Ngân ngay lập tức về quê xin việc.

Không xin vào những nơi có điều kiện tốt, phồn hoa đô thị hay những trường học đầy đủ cơ sở vật chất, cô Ngân về quê và nhất định muốn xin vào trường mầm non Thạnh An để giảng dạy.

Căn nhà cấp bốn của trường đã lụp xụp, tường bong tróc nhiều và nền cũng không còn nguyên vẹn. Thế nhưng, cô giáo trẻ ấy vẫn nuôi ước mơ được dạy học bởi đó là ngôi trường ở trên quê hương chính mình, là nơi đã sinh ra lớn lên, trưởng thành và nung nấu được góp sức mình xây dựng quê hương tốt đẹp hơn.

Sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Từ nhỏ, Ngân đã trông các em và thậm chí còn thích trông cả em nhà hàng xóm. Có những lúc, Ngân còn tập hợp các em nhỏ lại rồi tập làm cô giáo, tổ chức lớp học như một cô giáo thực thụ. Khi ấy, Ngân mới 15 tuổi.Tình cảm gắn bó với các em nhỏ đã xuất phát từ đó.

Năm Ngân bước vào lớp 12, cô gái trẻ không do dự khi đăng ký thi vào khoa Giáo dục Mầm non (Trường ĐH Sài Gòn) để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Cho đến nay cũng đã 5 năm gắn bó với nghề, từng ngày gần gũi với các em nhỏ trên lớp và coi các em như những người thân ruột thịt, cô Ngân vẫn không có ý định chuyển công tác dù có những cơ hội và điều kiện tốt hơn.Cô Ngân nói “không nỡ rời các em trên quê hương mình đâu, thương lắm!”

Cô giáo trẻ chia sẻ: Khi được nhận quyết định về dạy học tại trường, tôi xúc động lắm và chỉ muốn lên lớp ngay lập tức. Giây phút đó có lẽ tôi không bao giờ quên được bởi không chỉ thực hiện được ước mơ dạy trẻ mầm non mà tôi còn được cống hiến trên chính quê hương của mình, được góp phần truyền tình yêu thương của những con người trên đảo đến các em nhỏ, để các em lớn lên có thể tự hào mình là người con của huyện đảo Cần Giờ.

Thế nhưng, những ngày đầu, cô giáo trẻ cũng không khỏi lúng túng trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ mầm non. Do đặc thù nghề nghiệp, học trò có những lúc khiến cô giáo trẻ khóc theo.

Mỗi buổi sáng đến trường, nhiều em còn khóc, dỗ mãi không chịu nín. Giải pháp của cô Ngân lúc đó là ôm trẻ, dỗ dành các em và cho các em chơi trò chơi.

Tuy vậy, không phải lúc nào việc dỗ trẻ cũng dễ dàng, nhiều em khóc mãi, thế là cô giáo trẻ cũng khóc theo.Cô Ngân thương trò ngoài đảo, điều kiện ở xa đất liền, những món quà, đồ chơi không có nhiều.

Cuộc sống khó khăn nên bản thân các em cũng không được chăm sóc nhiều do bố mẹ đi làm. Người dân nơi đây theo nghề biển nên đi cả tháng, các em còn nhỏ quá mà thiếu sự quan tâm của bố mẹ.

Nhiều em trong thời gian tập nói mà mãi không biết gọi bố, bởi bố đi biển lâu không về khiến em không được gần gũi và thiếu vắng hơi ấm của người cha.

Mong khoảng cách ngắn dần lại

5 năm gắn bó với nghề, cảm nhận được sự yêu nghề, mến trẻ từng ngày của cô giáo Thúy Ngân, đến nỗi mỗi lần ra đường, phụ huynh và học trò nhìn cô giáo cười tươi, thậm chí có trò còn gọi tên cô khiến cô xúc động mãi.

Gần đây, nhà trường đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm cho xây dựng trường mới. Giây phút khánh thành trường mới khang trang, cô Ngân nhìn trò khóc vì quá hạnh phúc.

Là một trong 42 giáo viên biển đảo tiêu biển trên cả nước được tuyên dương, cô Ngân được ra thăm Hà Nội. Điều đầu tiên cô cảm nhận được đó là học trò ở thành phố thật hạnh phúc khi được bố mẹ đưa đón đến trường, được mặc những bộ quần áo đồng phục đẹp đẽ và các em cũng rất tự tin trong giao tiếp.

Nghĩ đến học trò của mình còn nhút nhát, đứng sau cánh cửa nem nép nhìn những người lạ mặt, cô Ngân càng muốn phấn đầu nhiều hơn nữa để giúp các em có tuổi thơ đẹp, có niềm vui và nụ cười trong veo không bao giờ tắt.

Nói về mong muốn của mình, cô Ngân nói: Tôi luôn muốn tiếp tục cống hiến, góp phần cho sự nghiệp giáo dục và mong muốn trẻ em ngoài đảo với đất liền rút ngắn khoảng cách lại với nhau, để các em đỡ thiệt thòi hơn. Hạnh phúc của tôi là từng ngày được gắn bó với các em tại huyện đảo.

Cô Ngân là một trong 42 giáo viên tiêu biểu của cả nước được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" do Trung ương Hội LHTN VIệt Nam, Bộ GD&ĐT phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/co-giao-tre-yeu-nghe-quyet-tam-day-hoc-tai-huyen-dao-que-huong-2551433-v.html