Cô dâu 88 tuổi lần đầu mặc váy cưới, kết hôn với mối tình thời thanh xuân

MỸ - Elaine Hall hạnh phúc trong lần đầu tiên mặc váy cưới ở tuổi 88. Bà kết hôn cùng mối tình thời thanh xuân sau nhiều thập kỷ xa cách.

Bà Elaine Hall cười rạng rỡ trong ngày cưới. Ảnh: Today

Bà Elaine Hall cười rạng rỡ trong ngày cưới. Ảnh: Today

Elaine Hall chưa từng được mặc váy cưới hay đeo mạng che mặt cô dâu khi kết hôn với người chồng đầu tiên ở tuổi 18.

Bảy mươi năm sau đó, bà có cơ hội tạo nên đám cưới trong mơ cùng người tình thời thanh xuân. "Khi tôi đến gần anh, anh nói em trông thật đẹp", bà hạnh phúc chia sẻ.

Mối tình thời thanh xuân

Bà Elaine Hall và ông Roland Passaro đều 88 tuổi. Họ gặp nhau lần đầu tiên khi học chung một trường, cách đây khoảng 74 năm tại Pennsylvania, Mỹ.

Bà là hoạt náo viên, còn ông là vận động viên trong đội bóng chày. Thời điểm đó, 2 người đều dành tình cảm cho nhau. Họ cảm thấy có sự hòa hợp trong giao tiếp. Trong các buổi tiệc, họ thường khiêu vũ và trò chuyện với nhau, nhưng chưa từng chính thức hẹn hò.

"Khi nhìn thấy cô ấy vào năm học lớp 9, tôi nghĩ cô ấy thật xinh đẹp và thú vị", ông Roland cho biết.

Trong khi đó, bà Elaine nhớ rằng ông rất đẹp trai và nổi tiếng.

Hai người gặp lại nhau trong buổi họp mặt cựu học sinh trường cấp 3. Ảnh: Today

Hai người gặp lại nhau trong buổi họp mặt cựu học sinh trường cấp 3. Ảnh: Today

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bà Elaine kết hôn với chàng trai khác thông qua một buổi lễ đơn giản. Bà mặc chiếc váy màu xanh xinh xắn nhưng không phải là chiếc váy cưới màu trắng như bà mong đợi.

Bà có ba đứa con trong cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên. Đến năm 1975, hai người ly dị. Trong khoảng 28 năm sau đó, bà sống độc thân.

Trong khi đó, ông Roland theo đuổi sự nghiệp của mình là vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một chấn thương cột sống đã kết thúc sự nghiệp thể thao của ông.

Ông kết hôn với một phụ nữ và có ba đứa con trai. Năm 2002, một bi kịch ập đến gia đình ông khi vợ và một trong số con trai của ông qua đời, cách nhau khoảng 10 tháng.

Ngày gặp lại và đám cưới như mơ

Suốt hàng chục năm xa cách, ông Roland và bà Elaine vẫn nghĩ về nhau. "Suốt những năm đó, tôi luôn dành một vị trí đặc biệt cho ông Roland trong tim mình. Tôi thường tự hỏi rằng ông ấy thế nào bây giờ, liệu ông có hạnh phúc và có một cuộc sống tốt đẹp không?", bà chia sẻ.

Năm 2003, ông bà gặp lại nhau trong một buổi họp mặt cựu học sinh tại Allentown, Pennsylvania. Ngay lập tức, họ nhận ra nhau, cảm thấy được sự thân thuộc, ăn ý như ngày nào. Họ trao đổi email và tiếp tục giữ liên lạc từ đó.

Đám cưới của ông bà được gia đình ủng hộ. Ảnh: Today

Đám cưới của ông bà được gia đình ủng hộ. Ảnh: Today

Trong những tháng tiếp theo, cuộc trò chuyện của họ trở nên thường xuyên hơn và lãng mạn hơn. Đến Giáng sinh năm 2004, bà đã chuyển đến sống cùng ông ở Miami.

Tuy nhiên, trong gần 20 năm qua, họ không hề bàn đến chuyện kết hôn mà chỉ muốn duy trì mối quan hệ như vậy. Vào cuối năm 2023, trong một cuộc trò chuyện, bà Elaine bất ngờ hỏi ý kiến ông về việc kết hôn. Ông Roland thẳng thắn trả lời: "Tôi nghĩ chúng ta nên làm như vậy".

Đến tháng 3/2024, đám cưới của họ diễn ra trong sự chúc mừng của con cháu và người thân yêu. Con cháu đã giúp ông bà có một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Con trai của ông làm phù rể, trong khi hai con gái của bà đưa bà vào lễ đường.

"Thật tuyệt vời khi trở thành vợ chồng mới cưới khi bước sang tuổi 90", ông Roland chia sẻ.

Bà mặc chiếc váy cưới màu trắng như mong ước. Hai ông bà cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc “Kansas City”, một bản hit những năm 1950. Đây chính là bản nhạc họ khiêu vũ cùng nhau lần đầu tiên khi còn là học sinh.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-dau-88-tuoi-lan-dau-tien-mac-vay-cuoi-ket-hon-voi-moi-tinh-thoi-thanh-xuan-2280798.html