Chuyện 'nội bộ' của bóng đá miền Trung?

Kết thúc vòng 18 V.League 2023-2024, trong 7 đội nửa dưới bảng xếp hạng xuất hiện 'dày đặc'những cái tên của bóng đá miền Trung. Vé xuống hạng và suất play-off ở cuối mùa đang đe dọa nhóm này, nhưng khả năng TPHCM và Thể Công Viettel sẽ tách nhóm ở chặng cuối. Như vậy, cuộc chiến trụ hạng chỉ còn là chuyện 'nội bộ' của miền Trung?

Khánh Hòa (giữa) đang tụt lại phía sau trên hành trình trụ hạng.

Khánh Hòa (giữa) đang tụt lại phía sau trên hành trình trụ hạng.

Trễ quá không, những “điệp vụ giải cứu”?

Trước vòng 18, Khánh Hòa (10 điểm) vẫn là đội “chốt sổ”, SLNA xếp kề trên (15 điểm), tiếp theo là Thể Công (19), H. Hà Tĩnh (21), HAGL (21), TPHCM (22) và Quảng Nam (22). Kết thúc vòng 18, trừ Khánh Hòa, các đội còn lại đều thu về “một niềm vui nho nhỏ”, 1 điểm. Như vậy, Khánh Hòa vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé trụ hạng nới rộng thêm với chính Khánh Hòa thêm 1 điểm quý giá, riêng đội cận kề nhất là SLNA tạo khoảng cách với thầy trò HLV Trần Trọng Bình bằng 2 trận thắng (điểm).

Nhìn kết quả thi đấu ở những lượt trận gần nhất, SLNA và Khánh Hòa tụt lại so với các đội bóng “đồng hương” và đang nằm ở vị trí nguy hiểm nhất. Đây không chỉ là cảm nhận khách quan, mà còn đến từ chính lãnh đạo 2 CLB này. Vì thế, SLNA đã quyết định thay HLV Phan Như Thuật bằng HLV Phạm Anh Tuấn. Ở Khánh Hòa, HLV Trần Trọng Bình cũng ngỏ lời kêu gọi thầy cũ Hoàng Anh Tuấn về nắm ghế HLV trưởng nhằm “giải cứu” đội bóng phố biển.

V.League mùa này chỉ còn 8 vòng đấu nữa, quá trễ chăng?

Trụ hạng, chuyện riêng của miền Trung!

Theo lịch thi đấu còn lại, ngoài những cuộc đụng độ nhau, các đội bóng miền Trung đều gặp khó khi đối thủ là những đội bóng được đánh giá mạnh hơn và có thừa lý do để tăng cường điểm số. Với Khánh Hòa, họ sẽ sớm chạm trán SLNA ở vòng 19. Đây chính là trận đấu mà HLV Trần Trọng Bình của Khánh Hòa thừa nhận mang tính “quyết định” số phận tương lai đội bóng. Nếu thắng, Khánh Hòa sẽ rút ngắn khoảng cách với chính SLNA xuống còn 3 điểm, nếu thua, cách biệt sẽ lên 9 điểm, một khoảng cách vô cùng bất lợi trong chặng nước rút này. Hơn thế, tiếp theo Khánh Hòa phải tiếp đối thủ “nhóm cuối nhưng mạnh” Thể Công Viettel (vòng 20), gặp láng giềng đang cạnh tranh huy chương M. Bình Định ở vòng 21, tương tự là Hà Nội FC (vòng 22), về sân nhà tiếp Quảng Nam (vòng 23), sau đó vòng 24 làm khách của Đ. Thanh Hóa; vòng áp chót làm khách của T. Nam Định và cuối cùng trở về sân nhà tiếp TPHCM.

Với SLNA, sau trận cầu 6 điểm với Khánh Hòa, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn lần lượt gặp M. Bình Định (sân khách), B. Bình Dương (sân nhà), T. Nam Định (sân khách), Đ. Thanh Hóa (sân nhà), Quảng Nam (sân khách), H. Hà Tĩnh (sân nhà) và chốt hạ với Thể Công Viettel (sân khách).

Không kém phần khó khăn, H. Hà Tĩnh cũng lần lượt gặp TPHCM (sân nhà), HAGL (sân khách), Hải Phòng (sân khách), Công an Hà Nội (sân nhà), Thể Công Viettel (sân nhà), T. Nam Định (sân khách), SLNA (sân khách) và Đ. Thanh Hóa (sân nhà). Trong khi đó, HAGL sẽ làm khách Hà Nội FC, tiếp H. Hà Tĩnh trên sân nhà, TPHCM (sân khách), Đ. Thanh Hóa (sân nhà), M. Bình Định (sân nhà), B. Bình Dương (sân khách), Công an Hà Nội (sân khách) và Hải Phòng (sân nhà). Với Quảng Nam, lần lượt sẽ chạm trán Đ. Thanh Hóa (sân khách), B. Bình Dương (sân nhà), Hà Nội FC (sân nhà), M. Bình Định (sân khách), Khánh Hòa (sân khách), SLNA (sân nhà), TPHCM (sân khách), T. Nam Định (sân nhà).

Ở 8 lượt đấu còn lại, có vẻ 5 đội bóng miền Trung đều gặp phải “độ khó” như nhau, nhưng có vẻ Khánh Hòa và SLNA bất lợi nhất khi 4 lượt đấu liên tiếp sắp tới, ngoài đụng độ nhau, họ đều gặp những đối thủ đang rất cần điểm cho cuộc đua danh hiệu!

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chuyen-noi-bo-cua-bong-da-mien-trung-post295070.html