Chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
Giáo viên và học sinh Trường liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hạ Long, Quảng Ninh) vừa có chuỗi hoạt động sôi nổi, sâu sắc và đầy ý nghĩa.

Tháng Tư – tháng của những cảm xúc thiêng liêng, của khúc tráng ca lịch sử vang vọng trong trái tim bao thế hệ người Việt Nam. Tháng Tư vừa qua đúng tròn 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Học sinh giao lưu kể chuyện truyền thống với bác Vũ Ngọc Trường – Cựu cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng kháng chiến.
Hòa chung vào niềm vui đầy tự hòa ấy, giáo viên và học sinh Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hạ Long, Quảng Ninh) vừa có chuỗi hoạt động sôi nổi, sâu sắc và đầy ý nghĩa.
Những ký ức sống dậy từ trang sử hào hùng
Ngày 24/4, khối THCS đã tổ chức buổi giao lưu kể chuyện truyền thống với sự tham gia của bác Vũ Ngọc Trường – một cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng kháng chiến ác liệt. Những câu chuyện giản dị mà sâu sắc được kể bằng giọng nói trầm lắng của bác đã đưa thầy cô và học sinh trở lại một thời “hoa lửa”, nơi mà tuổi trẻ lên đường ra trận, tin vào ngày đất nước thống nhất. Sự hiện diện và chia sẻ chân thành của bác là một minh chứng sống động cho bản lĩnh, ý chí và tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là bài học lịch sử, mà còn là ngọn lửa thắp sáng lòng yêu nước trong trái tim thế hệ hôm nay.
Thứ Bảy xanh – hành động tri ân thiết thực
Ngày 26/4, Đoàn Thanh niên nhà trường đã phát động chương trình “Thứ Bảy Xanh của tuổi trẻ Nguyễn Bỉnh Khiêm”. Gần 70 đoàn viên, học sinh tiêu biểu đã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường và dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.

Đoàn Thanh niên trường phát động chương trình “Thứ Bảy Xanh của tuổi trẻ Nguyễn Bỉnh Khiêm”.
Không chỉ là một hoạt động bảo vệ môi trường, đây còn là dịp để các em thể hiện tấm lòng biết ơn với thế hệ cha anh – những người đã ngã xuống để đất nước có ngày độc lập. Hành động nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa to lớn, góp phần giáo dục lý tưởng sống, tinh thần công dân và ý thức cộng đồng.
Hành trình về nguồn đầy cảm xúc qua hội thi kể chuyện lịch sử
Ngày 28/4, hội trường Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm rộn ràng với tiếng kể chuyện lịch sử của các em học sinh khối THCS trong chương trình Hội thi Kể chuyện lịch sử – Hành trình về nguồn, cảm hứng và tự hào dân tộc.

Học sinh khối THCS trong chương trình Hội thi Kể chuyện lịch sử – Hành trình về nguồn, cảm hứng và tự hào dân tộc.
Các câu chuyện xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về bộ đội Cụ Hồ trong các cuộc kháng chiến đã được tái hiện bằng giọng kể trong trẻo, mộc mạc mà sâu sắc của học sinh. Hội thi không chỉ giúp các em thêm hiểu biết về lịch sử mà còn thổi bùng ngọn lửa tự hào, biết ơn và khát vọng được sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của cha ông.
Theo dòng lịch sử – sân chơi trí tuệ cho học sinh THPT
Cũng trong ngày 28/4, tổ Ngữ văn và tổ Xã hội 1 phối hợp tổ chức chương trình ngoại khóa “Theo dòng lịch sử” dành cho khối THPT. Trên sân trường rực rỡ cờ hoa, chương trình đã diễn ra thành công với bốn phần thi thú vị: “Chào hỏi”, “Hiểu biết”, “Vận động” và “Tài năng”.

Chương trình ngoại khóa “Theo dòng lịch sử” dành cho khối THPT.
Ba đội thi với tên gọi ý nghĩa: “Hành Trình Thống Nhất”, “Tháng Tư Bất Diệt” và “Xe Tăng 390” đã đem đến những tiết mục đặc sắc, đậm đà giá trị lịch sử. Không khí hào hùng, sôi nổi trong chương trình đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp biết ơn quá khứ, sống trách nhiệm với hiện tại và khát vọng vươn tới tương lai.

Sân trường rực rỡ màu đỏ của cờ, áo và sao vàng 5 cánh thể hiện tình yêu, tự hào về đất nước.
Chuyên đề văn học – kết nối cảm xúc và lịch sử
Khối THCS cũng tổ chức chuyên đề đặc biệt “Văn học theo dòng thời gian” vào ngày 29/4, giúp học sinh du hành qua các thời kỳ văn học dân tộc bằng những video thuyết minh sử dụng công nghệ AI, kết hợp biểu diễn văn nghệ, trích đoạn kịch. Đây không chỉ là một bài học sinh động về văn học, mà còn là dịp để các em thấu hiểu hơn giá trị lịch sử trong từng giai đoạn, từng áng văn chương của cha ông.

Chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa của cán bộ, giáo viên Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
Học tập gắn với lòng yêu nước
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngoại khóa, tinh thần yêu nước còn được lồng ghép khéo léo trong các tiết học. Trong tiết hoạt động trải nghiệm nấu ăn, hình ảnh ly nước được trang trí với lá cờ đỏ sao vàng như một cách thể hiện niềm tin, lòng tự hào dân tộc một cách gần gũi và sáng tạo.
Những hình ảnh thiêng liêng từ trái tim tuổi trẻ
Trên sân trường ngập tràn ánh nắng tháng Tư, thầy và trò các khối TH & THCS đã cùng nhau tạo nên những bức hình thật đẹp bên cạnh lá cờ tổ quốc. Không chỉ là sự sáng tạo nghệ thuật, đây là cách thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về mái trường thân yêu, là nhịp nối của tình yêu đất nước được truyền qua từng thế hệ.

Học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm xếp hình bản đồ nước Việt Nam.
Hình ảnh độc đáo – tấm bản đồ hình chữ S thân thương của Tổ quốc đặt cạnh tên ngôi trường yêu dấu Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Nhịp điệu trẻ
Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của chuỗi hoạt động là tiết mục nhảy đồng diễn “Máu đỏ da vàng” do tập thể học sinh khối THCS biểu diễn. Những bước chân đồng điệu, mạnh mẽ hòa quyện trong sắc đỏ thiêng liêng đã thể hiện rõ tinh thần Việt Nam – kiên cường, bất khuất, đầy tự hào dân tộc. Các em đã gửi gắm thông điệp rằng: “Chúng ta là máu đỏ da vàng – những con người Việt Nam kiên trung và đoàn kết”
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của trường TH, THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ là những sự kiện mang tính lễ nghi.
Đó là hành trình cảm xúc, là bài học lịch sử sống động, là hành động thiết thực để thế hệ trẻ hôm nay sống có trách nhiệm, có lý tưởng và biết ơn. Mỗi hoạt động là một “ngọn lửa nhỏ”, cùng nhau thắp sáng niềm tin, tình yêu quê hương và ý chí dựng xây đất nước – một Việt Nam tươi sáng, hùng cường, thịnh vượng.