Chồng luôn sẵn sàng vì người yêu cũ, còn vợ thì bị bỏ mặc
Kết hôn ba năm, tôi tưởng hôn nhân của mình đủ ấm áp để tin tưởng. Nhưng thực tế, chồng luôn sẵn sàng lao đi giúp người yêu cũ giữa đêm, trong khi tôi – vợ chính thức – lại chưa từng nhận được sự quan tâm ấy.
Chúng tôi đến với nhau không phải tình yêu sét đánh, cũng chẳng phải thanh mai trúc mã. Gặp gỡ qua bạn bè, thấy hợp rồi dần gắn bó. Ba năm chung sống, tôi từng nghĩ những điều giản dị như bữa cơm, niềm vui nhỏ sẽ là nền tảng để dựa vào nhau cả đời.
Nhưng tôi đã lầm.
Anh vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ, không chỉ bằng lời hỏi han mà bằng sự quan tâm thật sự. Có lần, đang nấu ăn thì tôi thấy anh vội vàng ra ngoài. Một tiếng sau, anh trở về với túi thuốc thú y. Khi tôi hỏi, anh thản nhiên: “Mèo của Như bị nôn, cô ấy nhờ anh đưa đi khám”. Như chính là người yêu cũ của anh.

Ảnh minh họa.
Từ đó, tôi chứng kiến hàng loạt “sự cố”: máy tính chị ấy hỏng, xe chết máy giữa đường, thậm chí nửa đêm chị ấy khóc trong xe cũng gọi cho anh. Lần nào, anh cũng lập tức có mặt.
Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chuyện họ có ngoại tình hay không, mà là sự thật: anh chưa bao giờ từ chối chị ấy, trong khi với tôi, những việc nhỏ bé trong nhà anh thường chần chừ, bỏ mặc.
Khi tôi đề nghị chồng hạn chế liên lạc, anh lại trách: “Em đừng ích kỷ, anh với Như giờ chỉ là bạn bè trong sáng”. Với anh, tôi là người “ở sẵn đó” nên không cần ưu tiên, còn tình cũ mới là người cần được anh hết lòng quan tâm.
Những buổi tối anh về muộn, những cuối tuần anh dành cho chị ấy, những tin nhắn và cuộc gọi bất kể giờ giấc… tất cả khiến tôi thấy mình thừa thãi. Tôi đã khóc, đã nói hết lòng, nhưng anh không hề thay đổi.
Tôi bắt đầu nghĩ đến ly hôn. Phải chăng chấm dứt hôn nhân là cách duy nhất để giải thoát, khi trái tim chồng vẫn thuộc về người khác? Tôi băn khoăn: liệu có cách nào để anh tỉnh ngộ, đặt lại ranh giới rõ ràng với tình cũ, hay hôn nhân này vốn đã không thể cứu vãn?